1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu nhanh quá, muốn "Giảm tốc độ"??!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bikerboyz, 01/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bikerboyz

    bikerboyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    yêu nhanh quá, muốn "Giảm tốc độ"??!

    Tôi và cô ấy quen nhau từ ngày nhỏ. Bác cô ấy đón cô ấy lên ở cùng và nhận là con nuôi. Bác ấy lại làm cùng cơ quan với mẹ của tôi nên chúng tôi biết nhau qua mỗi lần theo mẹ đến cơ quan chơi. Ngày ấy còn nhỏ nên chúng tôi không nhớ được gì nhiều. Đến khi hết cấp I thì không còn gặp nhau nữa. Mãi đến gần đây, sau cả chục năm, tôi đưa mẹ đến nhà chúc Tết chúng tôi mới gặp lại nhau. Nhờ vậy mà tôi biết được số điện thoại của cô ấy. Nhân ngày 8-3, tôi gửi tin nhắn (send all group) chúc mừng cho cô ấy và cô ấy đáp trả. Một vài ngày sau, tôi cần một người giúp cho công việc của mình nên đã nhắn tin cho ấy. Thật may là cô ấy đồng ý. Chúng tôi gặp nhau và trao đổi về công việc. Dần dà, ngoài công việc, cô ấy còn tâm sự với tôi những chuyện nhỏ nhặt khác như chuyện bạn bè ở trường, ở lớp hay văn phòng và ở nhà. Chỉ sau có hơn một tháng thôi, cả 2 chúng tôi đã dành cho nhau những tình cảm nhất định. Nghiêm túc, nhưng cũng rất thoáng và cởi mở. Cô ấy đề nghị với tôi một tình cảm nghiêm túc và chân thành. Tôi cũng hơi bất ngờ khi cô ấy "bật đèn xanh" cho mình sớm như thế. Cho dù có cảm tình từ rất sớm nhưng tôi vẫn muốn cẩn trọng với tình cảm lần này bởi trước đây tôi đã từng yêu nhưng không thành, còn cô ấy đây là lần đầu tiên suy nghĩ tới chuyện tình cảm yêu đương này. Hơn nữa, cô ấy lại là con của đồng nghiệp với mẹ tôi. Vấn đề không chỉ dừng lại ở tôi, cô ấy, mà còn cả người lớn nữa. Thế nhưng cũng chính vì sự thẳng thắn về tình cảm của cô ấy cũng như "một trái tim lúc nào cũng nóng" của tôi mà mọi việc diễn ra nhanh hơn chúng tôi tưởng. Tuy "công khai" tình cảm của mình với nhau, nhưng cả hai đều vẫn muốn tìm hiểu nhau kĩ hơn trước khi quyết định đến với nhau. Thế nhưng mọi chuyện lại diễn ra không giống như những gì cả hai mong muốn. Hôm trước tôi rủ cô ấy đi chơi. Hai đứa nói chuyện với nhau khá nhiều. Và trong một lúc cảm xúc dâng cao, tôi đã nắm tay và ôm cô ấy. Cô ấy không phản kháng. Tuy không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, chúng mình đã yêu nhau. Hôm sau chúng tôi lại đi chơi với nhau lần nữa. Lần này, không chỉ nắm tay hay ôm, tôi tỏ ra khá gần gũi và thơm nhiều lần vào má cô ấy để rồi một phút không kiềm chế nổi tôi đã hôn cô ấy. Mọi việc diễn ra nhanh quá, khiến cho cô ấy có cảm giác "sợ". Về nhà nghĩ lại tôi cũng có cảm giác như thế. Cả hai chúng tôi đều không muốn diễn ra nhanh như vậy, trong khi cả hai chúng tôi - mặc dù quen nhau từ nhỏ, nhưng chỉ mới gặp lại nhau khoảng 2 tháng gần đây, vì vậy - vẫn chưa biết nhiều về nhau, chưa hiểu hết lẫn nhau. Cô ấy bảo không muốn mọi chuyện đi quá nhanh để rồi dễ đổ vỡ, tất nhiên tôi cũng vậy. Chúng tôi nên làm gì lúc này để "giảm tốc độ" lại?!
  2. votinh3xxx

    votinh3xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế mà tiến, phanh làm je....
  3. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Tình iu bây giờ như là sét đánh ngang tai vậy, ko cần giảm tốc độ đâu ạ, miễn là 2 bác ko vượt quá giới hạn cho phép là được.
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    đúng
    uống được bao nhiu thì cứ uống
    đừng để đau bụng là được
    hãy sáng suốt để nắm bắt cơ hội
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    KO sao đâu bác ạ, tiến triển thế là đúng rùi, ko nhanh đâu. Chỉ cần khi ko vượt quá giới hạn khi chưa thực sự sẵn sàng là ổn. Còn việc nắm tay, ôm hôn chỉ là 1 hành động thể hiện tình cảm bình thường khi cả hai đều hiểu, chúng mình đã yêu nhau
    Có thể lần đầu cô ấy có cảm giác sợ hãi, nhưng khi bác kiss cô ấy lần thứ 2 thì sẽ ổn thôi, ko còn sợ hãi nữa, đến lần thứ 3 thì ... chắc cô ấy quen rùi
  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Thế là ... nhanh bình thường bác ạ.
  7. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Úi, nhanh gì đâu bác, em còn chưa đến nửa tháng cơ. Cơ mà cái "tình yêu" nhanh nhạy đó kết thúc khi chưa đầy 1 tháng.
    Cái gì nhanh quá cũng không tốt, kinh nghiệm đã cho em thấy.
    Bác cứ cẩn thận.
  8. pioneervn77

    pioneervn77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Muốn giảm tốc độ ah?? Đơn giản cực, bỏ chân PHANH, dùng hết sức bình sinh đạp chân GA. Hì hì hì
    Nghe bạn này tâm tình, mình thấy hình như bạn chưa dứt khoát với tình cảm của mình. Trong tình yêu làm gì có khái niệm nhanh với chậm hả bạn? Hãy làm theo tiếng nói của con tim mình và cố gắng dùng lý trí để PHANH trước khi đi quá giới hạn thôi. Đừng trở thành 1 ông bố trẻ 1 cách nhanh chóng là được.
    Chúc bạn tìm thấy TÌNH YÊU ĐÍCH THỰC của mình.
    Thân mến!
  9. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy bác ạ.Chỉ cần lần sa bác nhẹ nhàng hơn với người ta là được.Chỉ sợ người ta đề phòng thui
  10. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tuy không nói ra, nhưng cả hai đều hiểu, chúng mình đã yêu nhau. Chưa chắc Nếu hiểu rùi thì hổng phải lăn tăn nhanh với chậm
    Cả hai chúng tôi đều không muốn diễn ra nhanh như vậy, trong khi cả hai chúng tôi - mặc dù quen nhau từ nhỏ, nhưng chỉ mới gặp lại nhau khoảng 2 tháng gần đây, vì vậy - vẫn chưa biết nhiều về nhau, chưa hiểu hết lẫn nhau. Đây nữa này
    Bài tình yêu này... he he thui hok nói nữa, nói nữa thành phá đám

Chia sẻ trang này