1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyettamnam, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((

    Em có một câu chuyện rất muốn xin mọi người tư vấn dùm em ...... Em đang đau đầu quá . Chẳng là em và bạn gái của em yêu nhau đã được 4 năm . Trong 4 năm đó chúng em hoàn toàn ko có QHTD , Chỉ dừng lại ở phía bên trên của cô ấy bởi mỗi lần gần gũi nhau cô ấy chỉ cho em có như vậy và em cũng tôn trọng cô ấy nên ko làm liều . Lần mới đây khi 2 đứa đi nhà nghỉ em đã ko kiềm chế được cảm xúc của mình nên chúng em đã QHTD ..... Và thật buồn khi em phát hiện thấy cô ấy ko còn trong trắng nữa ...... Chúng em yêu nhau từ khi cô ấy đang học lớp 11 , đến giờ là vừa tròn 4 năm ..... Vậy mà .... Cô ấy cũng ko giải thích gì còn em thì rất buồn và thất vọng ..... Rất mong mọi người cho em một lời khuyên bởi em cũng ko biết phải làm ntn nữa , mối quan hệ của chúng em hiện đang rất bế tắc . Mong mọi người giúp đỡ !
  2. gato_thst

    gato_thst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mình mình sẽ bỏ vì sự thiếu thật thà của cô ý - nếu cô ý chối không xác nhận từ đầu. Còn nếu bạn biết trước nhưng vẫn chấp nhận thì không nói lamnf gì
  3. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    nên hỏi cho ra nhẽ chuyện cô ấy "mất" lúc trước hay lúc đang yêu bạn, nếu trong lúc đang yêu thì...bỏ , mà yêu nhau 4 năm cũng khó bỏ nhỉ :(
  4. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    theo em nghĩ thì có nhiều cách để bị mất......Có thể là bị ngã chẳng hạn.Mà bác có kiểm chứng cẩn thận ko đấy nhiều khi lại nghĩ oan cho người ta ,Mà nguời ấy có người yêu trước ko bác?
  5. Carnavaro

    Carnavaro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    1
    Ka ka, có 2 khả năng. 1 là em này bị bóc tem trước khi yêu bác. Thứ 2 là em chơi trò 2 mặt với bác.
    Nếu là khả năng 2 thì nên bỏ.
    Tuy nhiên còn 1 khả năng nữa. Sao bác biết em í ko còn trong trắng?
  6. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    --------------
    Các cụ đã có câu:
    "Chữ trinh đáng giá ngàn vàng
    Hoa thơm mất nhụy còn gì hoa thơm".
    Tất nhiên, yêu thì có thể bỏ qua, cái đó là các cụ nói thời chưa gia nhập WTO chứ bây giờ thì bình thường thôi. Biết đâu bác nhát quá, cô ấy đành đi tìm chỗ khác (đùa tí cho vui thôi)! Keke
    Chúc hạnh phúc!
  7. Mrxitrum

    Mrxitrum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Nếu cô ấy không nói thì đó là chuyện khó nói....cái chính là bạn và cô ấy yêu nhau thật lòng không, hai người có muốn đi tới hôn nhân hay không, còn chuyện còn hay mất xét theo đàn ông chúng ta thì cũng quan trọng ( vì chẳng ai muốn khoe là bạn gái mình bị thằng khác xơi trước mình ), nhưng bạn à, với bạn tôi không biết bạn nghĩ gì nhưng với tôi mất đi người mình yêu quả thật đau buồn hơn nhiều....chúng tôi yêu nhau 2 năm rồi, cứ ngỡ tình yêu sẽ có kết thúc đẹp...không ngờ bây giờ cô ấy đã ko còn tình cảm với mình , còn mình thì đã yêu cô ấy quá rồi....nỗi buồn này cứ dai dẳng suốt mà chẳng tan biến đươc!!
  8. thuhuong2007

    thuhuong2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là chuyện của em rất buồn, chị đọc qua và thấy dường như em bị shock, niềm tin của em đang bị tổn thương rất mạnh. Bạn gái của em đã không còn trong trắng, có thể là từ trước khi em yêu cô ấy thì sao. Trong 4 năm yêu nhau em có tuyệt đối tin tưởng vào sự chung thuỷ của cô ấy không, điều này em phải thật bình tĩnh mới trả lời được. Nếu trong 4 năm qua cô ấy tuyệt đối chung thuỷ với em thì vẫn còn cơ hội hàn gắn sự rạn nứt này. Có thể trước đây bạn gái em đã bị một cú shock nào đó không thể kháng cự được, đó là nỗi đau nỗi mất mát lớn không gì bù đắp được của cô ấy, nếu xét ở khía cạnh này, cô ấy thật đáng thương hơn là đáng trách. Cô ấy là người con gái có lòng tự trọng và biết giữ gìn, bằng chứng là suốt 4 năm qua cô ấy và em vẫn giữ gìn cho nhau. Tuy nhiên cô ấy cũng là con người với những khát khao bình thường nhất khi cảm xúc thăng hoa đã hoà mình vào những khao khát ấy vì cô ấy rất yêu em ( một người con gái dễ dãi thì không chờ đến tận 4 năm mới thế đâu em à). Tuy nhiên, chị cũng đặt giả thiết có thể cô ấy không còn trong trắng vì đã trao nó cho mối tình đầu của mình, nếu dâng hiến vì tình yêu thì điều đó là dễ hiểu và hoàn toàn có thể thông cảm và tha thứ (giống như địa vị của em bây giờ ấy, có yêu nhau nhiều mới dâng hiến được). Cô ấy chưa giải thích gì không phải vì cô ấy ko muốn mà có thể là do thái độ thất vọng khi niềm tin bị tổn thương của em đã không cho cô ấy cơ hội để giải thích. Chị đồng cảm với nỗi niềm của em, mong em hãy thật bình tĩnh và đừng nói gì với cô ấy khi em chưa trở lại trạng thái cân bằng cần thiết. Em cần thẳng thắn với cô ấy xem thực chất việc đó có nằm trong những giả thiết chị nêu ra không, nếu đúng là như vậy thì chỉ còn phụ thuộc vào TY của em có đủ mạnh để tha thứ và chấp nhận cô ấy không, em cũng đừng vì đã QHTD với cô ấy mà miễn cưỡng yêu cô ấy chỉ vì trách nhiệm, điều đó sẽ không làm ai hạnh phúc thực sự được. Hy vọng là giả thiết của chị đúng, tuy nhiên nếu thực tế không được như vậy thì chị không quyết định được thay em, em hãy làm những điều mà em cho là đúng và để lòng mình được thanh thản.
    Chúc em luôn được bình an và thanh thản trong tâm hồn!
    Thân mến.
  9. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Chỉ kết đc bằng 1 câu thôi: Ngu thì chết chứ bệnh tật gì.
  10. vihatico

    vihatico Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    E là một girl nhưng thực sự mình cũng thấy bức xúc thay cho bác đấy. Sau lần đó có bao giờ bác tự hỏi trong thời gian yêu, bạn gái của bác có quan hệ với người con trai nào khác không????????????( vì em thấy 2 người yêu nhau từ khi cô bé học lớp 11 mà)

Chia sẻ trang này