1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyettamnam, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rapingmoney

    rapingmoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    590
    Đã được thích:
    0
    chết thật ,cô này ra vẻ nghiêm túc đây mà nhưng ko ngờ lại thế này.
  2. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    Ở đời đau nhất là bị đâm sau lưng,vì vậy nếu chú lăn tăn thì tặng chú câu nói của Tào Tháo : "Ta thà phụ người chứ không để người phụ ta".
    (Tiên sư anh Tào Tháo giỏi thật )
  3. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế nên tại sao ta lại ko thể tha thứ cho nhau 10 lần .hê hê
    *Yêu mà ko hiểu được người mình yêu ! ( cái đấy mà cũng gọi là tình yêu à ) đến nghỉ ! kéo tới tận 4 năm trời
  4. jokkerAu

    jokkerAu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    cũng chưa chắc là con bé nó ... mất do fản bội. nhưng tuyettamnam đưa ra j''t thông tjn quá.
    nhiều bạn nóng tj''nh thế té tát thế chắc chủ topic chạy luôn rồi. cứ thử đặt vào vị trí chủ topic khj đó tưởng tượng ra cảnh con bé và 1 thằng đang lăn lộn (thế mà nó jấu)... chả tức bỏ m!@ ấy chớ
  5. emdasongchoriengminh

    emdasongchoriengminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Chán chẳng buồn nói. Vừa thiếu hiểu biết vừa đa nghi. Công nhận nhiệt tình + ngu dốt bằng phá hoại, nếu chưa hiểu biết thì đừng xxx nhớ
  6. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Vụ này mình đã trả lời 1 bạn rồi, hôm nay tua lại vậy:
    Nói chung theo cách cổ điển thì cứ thấy chảy máu (do cái "đồng xu" bị rách) trong khi g/h thì là còn!
    Trong thực tế thì điều này chỉ đúng 70%, bởi vì 30% phụ nữ có cái đồng xu dai quá ===> chả rách ==> chả có máu me gì!
    Nhiều bạn gái lại phải đến lần thứ g/h 2, 3 mới chảy máu
    Lưu ý thêm là hiện nay cái đồng xu rách rồi vẫn có thể làm phẫu thuật để vá lại.
    Nói chung là nên dựa vào quan sát của bản thân:
    - Làm chuyện ấy với bạn gái vẫn còn tem khá là khó khăn: rất khó "đi vào" - ngay cả khi nàng đã "thừa dầu bôi trơn" + ta đã rất nhẹ nhàng từ tốn.
    - Đi vào được rồi thì ngay lập tức nàng sẽ kêu đau loạn lên, phải đến lần ái ân thứ 3-5 nàng mới thấy "hạnh phúc trọn vẹn" cùng ta
    Túm lại là hôm đấy nếu bạn chủ topic "đi vào" thấy dễ không + em nó cũng chả kêu đau thì hẵng xác định là bị em nó lừa!
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    theo em thì khi bác zai cho rằng bác gái "ko còn" thì cũng ko kết luận là bác gái lừa bác được, trc đó bác gái chỉ giữ chứ có nói gì đến chuyện "còn" hay "mất" đâu ?
    Em thông cảm với cảm giác kiểu như " ki ki cóp cóp cho cọp nó xơi " ( ko chính xác nhưng kiểu kiểu thế) của bác zai, chắc bác thấy đau, thấy cú, thấy bị lừa,...nói chung thấy nhiều thứ
    Nhưng 4 năm yêu nhau, bác cũng fải biết bác gái là ng thế nào chứ. Bác gái đã nói là bác ấy cũng ko hiểu sao lại thế, thì bác cũng tin như thế đi, dằn vặt nghi ngờ thật khổ thân cho bác gái quá
    Bác cứ xác định là kể cả trc đó đã có gì thì bác cũng sẽ tha thứ, thế cho nó thanh thản
    Cho dù QK thế nào thì hiện tại 2 ng vẫn cứ yêu nhau cơ mà, yêu nhau tiếp đi bác ạ
  8. linhop

    linhop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    hahhahahhahhahahhahhahhahhahhahhaha
    Đọc bài này .......cười đái mịa cả ra...............nhà
    Mà này em LucthaiMy này chỗ nào cũng thấy có mẹt nhỉ
    Kinh .........................nghiệm thế
  9. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    ái , 4 năm rùi mà o hiểu được người ta, ac ac. Theo tui thì em đó o phải bị tai nạn oi`, vì bị tai nạn bác hỏi nó sẽ nói thanh minh oi`. Chắc có lẽ ngưòi yêu bác đưọc trời phú cho cái ********** lúc nào cũng zin hẻm có rách được.
    Nói ra thì bậy nhưng nếu bác thấy cần thiết thì vạch ra xem là biết còn hay o chứ gì he he he
  10. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    My Kưng cu?a anh tuy lơ?i lef có hơi nặng nê?, nhưng nếu đem ra chắt lọc thi? cufng có 1 số ý đúng .
    My em có phâ?n vi? bênh vực chị em phụ nưf ma? cufng ko nghif đến tâm trạng cu?a đa?n ông bọn anh !
    Tuy cái ma?ng ma? kưng nói ko pha?i la? hieẹ thân cu?a Ty, bọn anh, tuy có thê? ko quan trọng cái đó
    Nhưng , ngươ?i con gái trong câu chuyện na?y, đaf "mất" rô?i thi? cufng đư?ng nên to? ve? la? .." e lệ em co?n trinh trắng "... nưfa.........
    Cái na?y ngươ?i ta gọi la? gia? nai .........
    ĐA?n ông bọn anh cực ghét cái kiê?u na?y kưng ạ !

Chia sẻ trang này