1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyettamnam, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Hỏi thẳng bạn gái của bạn! (Nhưng tế nhị một chút nhé!)
    Có thể có nhiều lí do, biết đâu trong đó là lí do khách quan thì sao? (tớ từng nghe có chuyện đi tàu xe xóc thôi cũng bị đấy chứ ko phải là QH)
  2. Pikachu_in_love

    Pikachu_in_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    424
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác chủ diễn đàn càng nghe sẽ càng cảm thấy phân vân thôi
    Bác hãy dùng tình yêu và trái tim mình để suy nghĩ... Vì em cảm thấy bác đang dùng cái đầu lạnh ngắt của bác ra để mà đong đếm đấy
    Bác nghĩ là bác đang tổn thương à, vậy bác có nghĩ rằng chính bác đang làm tổn thương ngưòi mình yêu thương bằng những toan tính và sự lạnh lẽo của trái tim bác không
  3. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chị nói đúng lắm Vote 5*
  4. minhhungnb83

    minhhungnb83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    807
    Đã được thích:
    0
    cũng bình thường mà bác
  5. bkceem

    bkceem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Làm liền đi không thôi thằng khác nó lấy mất lúc đấy lại có thêm người như chú chủ topic vào đây khóc lóc...Chán mấy chú này quá, có mỗi cái ********** thôi mà cũng làm cho lớn chuyện. Thích thì cứ bỏ tiền cho bạn gái đi vá, thế là lại còn gin nguyên. Thời buổi gì rồi mà vẫn còn coi trong chuyện trinh tiết. Cái đáng coi trọng là tiết hạnh, lại không coi trong. Trong 2 trường hợp này, mấy chú trọn cái nào.
    1. Người con gái con trinh nhưng trong lúc quen chú rồi lại lăng nhăng với vai thằng nữa.
    2. Người con gái khôg còn trinh nhưng cho dù có nhiều người theo đuổi vẫn yêu thương chú say đắm.
    Có mà không biết quý, để đến lúc mất rồi lại hối hận.
  6. ngochina

    ngochina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Tán thành ý kiến bác này.
    Không "còn nguyên" là có nhiều lý do chứ không chỉ là do đã quan hệ. Do bị ngã, hoặc cũng có thể do cấu tạo cơ thể. Mà có quan hệ rồi thì cũng đã làm sao? Cô ấy vẫn yêu bác, vẫn chung thuỷ với bác, thế là ok. Theo ý kiến cá nhân của em, đã giữ gìn được đến 4 năm thì cô ấy cũng là 1 người có ý thức rồi. Bác đừng có khắt khe quá ^^_^^
  7. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
  8. ngo_hong_phuong

    ngo_hong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    .............................................
  9. thienduong86

    thienduong86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 4 năm rồi mà không tin tưởng người mình yêu thì cũng hơi quá cho dù ngay lúc đó bạn bị sốc đi chăng nũa.Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại ban có thấy làm như vậy cô ấy sẽ bị tổn thương không.Làm phụ nữ có rất nhiều thiệt thòi nhất là trong xã hội chúng ta những quan niệm cổ hủ phong kiến vẫn cònkhông ít ,vì vậy phụ nữ chúng tôi rất cần sự cảm thông ,tin tưởng của các đấng nam nhi ,nhất là người yêu của mình. vì vậy hãy chứng tỏ bản lĩnh của mình đưng để phụ nữ chúng tôi coi đàn ông là những con người hẹp hòi ,ích kỷ.
  10. minhhai1506

    minhhai1506 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2007
    Bài viết:
    1.317
    Đã được thích:
    0
    tiếc à ??? bây h mà tiếc thì con cá riếc chẳng con nữa ồi

Chia sẻ trang này