1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyettamnam, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Aloha2525

    Aloha2525 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lần sau post bài thì nên nói rỏ đầu đuôi sự việc. May nhờ tôi kiên nhẫn đọc mới thấy cái sai của chú. Em nó đã nói với chú điều ấy còn gì. Em nó không biết, mà không biết thì có bao nhiêu lí do để không biết. Mất thời gian thật. Bây giờ mọi thứ thế nào rồi?
  2. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
  3. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Đàn ông thật ích kỷ. Mình nghe chuyện của bác chủ topic mà cảm thấy bác thật là ích kỷ. Chỉ dựa vào chuyện k chảy máu vào lần đầu tiên là cho rằng ngta k còn trong trắng sao? Bác đã tìm hiểu nguyên nhân chưa? Mà có nói bác cũng bằng thừa. Vì đã có tư tưởng như thế rồi thì bó tay. Mà nếu trong trường hợp ngược lại, cô ấy chưa từng quan hệ với ai, còn bác đã lăng nhăng vài em thì sao? Chắc chắn bác sẽ nói là chuyện này bình thường.
    Quan trọng là đức hạnh của người con gái đó. Bác có lấy một cô còn cái màng đó về làm vợ. Nhưng sau khi lấy bác, cô ấy mới quan hệ với hết người này người khác thì bác sẽ nghĩ làm sao? Thế bác nghĩ sao về vấn đề này? Cái màng đó có quan trọng k?
    Tôi đã gặp trường hợp này rồi. Anh bạn trong xóm của tôi lấy một cô gái còn zin. Nhưng sau khi lấy nhau xong, thì cô này ngày nào cũng trai gái, cắm lên đầu anh này không biết bao nhiêu là cái sừng. Anh này đành phải ngậm đắng nuốt cay mà sống thôi. Mình không ngờ ở thời buổi này mà còn những người cổ hủ và có đầu óc nông cạn như bác chủ topic này. Yêu nhau 4 năm trời chỉ vì một cái màng mà phủ nhận hết toàn bộ quá trình yêu nhau. Cái j cũng có nguyên nhân hết. Bác nên tìm hiểu và suy nghĩ cho kỹ.
  4. MashiMaroHN

    MashiMaroHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2006
    Bài viết:
    499
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau 4 năm mà k = 1 "cái ấy " `à , đàn ông nghĩ thoáng 1 chút đê , fai coi " sự nghiệp là trên hết " chả lẽ lại coi " cái ấy là trên hết à " ^^ , gỉa dụ gặp 1 bạn gái xinh xắn , điều đầu tiên bạn sẽ làm j , hỏi là " bạn còn hay k à " hay là cưa cẩm người ta :) , mà k khoé tán còn chả đổ , mà lúc đó bạn chỉ mong tán được người ta là may rồi , đâu có nghĩ đến chuyện người ta còn hay mất :)
  5. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Thank các bác đã đưa ra cho em những lời khuyên rất đúng đắn và thiết thực . Thực ra đối với em chuyện " còn - mất " ko quan trọng và em cũng đã tìm được cho mình câu trả lời rùi . Chúng em vẫn giữ được mối quan hệ như trước đây bởi cả hai đều ko muốn mất nhau chỉ vì chuyện ấy . Quả thực em đã quá ích kỉ trong chuyện này rồi .
    Thank các bác !

  6. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    bác này đáng nễ thật .
    chứ em thì chịu.
  7. Linhcabincrew

    Linhcabincrew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    0
    Cả hai bạn đều còn tình yêu chứ không phãi là không còn gì.
  8. ATandT

    ATandT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hoà gia chúc mừng tiên sinh đã tỉnh ngộ.
    Cung hỷ cung hỷ.
  9. matrix_kd1

    matrix_kd1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Co nhieu kha nang trong truong hop nay lam.
    1.Co ay bi boc tem truoc khi gap cau
    2.co ay bi boc tem trong luc gap cau(ngoai tinh hoac do chinh cau so y)
    3.Do co ay so y lam rach tem.
  10. Scorpio_kat

    Scorpio_kat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Em quan hệ lần đầu ko ra máu, ko đau ko sao cả nói chung là dễ dàng chỉ có mỗi ax là run, còn em thì chả làm sao cả.
    Ax vẫn tin em... e nói trường hợp để bác hiểu. Có khi bác nghi ngờ quá làm bạn gái thất vọng về con người bác nên tức quá chả nói gì nữa.
    Mà em là bạn gái bác em cũng bỏ bác lun ý. Chả lẽ 4 năm giữ trinh tiết với bác ko thể hiện con người của mình sao. Chẳng lẽ bác thích yêu nhau 3 ngày rồi ngủ với nhau đi.
    Mà sao mọi người cứ thi nhau khuyên linh tinh thế nhỉ.
    E nghĩ trường hợp này chả ai có lỗi cả. Bác ko hỏi thì bạn bác ko trả lời, còn khi bác đã hỏi như ép người ta vậy thì người ta ko còn cảm thấy được tôn trọng nữa.
    Em nghĩ bạn gái bác là người đáng được tôn trọng, cho dù cô ấy mất thật đi nữa thì 4 năm ấy cũng chứng tỏ con người cô ấy rùi.
    (Quên có trường hợp abc với người khác để giữ giá với người iu nữa... nhưng em nghĩ bạn gái bác ko phải là người đó)/
    Bác ơi hãy tỉnh táo nhé xem mình làm thế có quá đáng ko nhé và có thiếu tôn trọng người khác khi ko chịu để ý đến cảm giác của người khác.

Chia sẻ trang này