1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyettamnam, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heocoidangthuong

    heocoidangthuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.931
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 4 năm mà bây h ko còn zin, thì có nhiều nguyên do. Nguyên do mất zin do bắt cá 2 tay trong thời gian 4 năm có xác suất là 1%, ng con gái nào mà làm như vậy cũng phải ngu lắm mới làm được. Nếu cô ta đã quan hệ lăng nhăng và mất zin thì ko bao h cô ta quan hệ với bạn để bạn phát giác làm gì đâu.
    Còn lại các trường hợp :
    - Mất zin do tai nạn té, ngã.
    -Do bị lạm dụng ********, như các hành vi cưỡng bức.
    -Do ********** quá dày chưa thể rách ngay lần đầu.
    Bạn nên khôn khéo tìm hiểu xem là nguyên do nào.
  2. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cung hỷ !
    các bác nên đọc tương đối 1 tí, nhất là lướt xem bác chủ topic có update thêm thông tin ko. Chứ đọc mỗi bài đầu của trang1 rồi các bác đã tư vấn luôn, lúc đọc e cảm giác các bác ở rừng về ý ( em lại nói hơi quá, các bác thông cảm )
  3. higuy1002002

    higuy1002002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    TẤT CẢ ĐỀU CÓ THỂ XẢY RA..........VÌ CHÚNG TA CHỈ LÀ NGƯỜI NGOÀI CUỘC..........
  4. duyen86

    duyen86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải biết tha thứ!
    (dù cô ấy có lỗi hay ko)
    chúc hạnh phú
  5. boychoidep

    boychoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Yêu là phải chấp nhận. Có thể cô ý đã lỡ lầm hoặc tai nạn. Khó tin nhưng đành chịu thôi. Còn không chấp nhận được thì từ bỏ đi, tớ hiểu bạn - tớ cũng trong tình trạng đó rồi và tớ bỏ qua - coi như đó là tai nạn. Cố gắng !

Chia sẻ trang này