1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyettamnam, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    chán bác quá ! yêu nhau dc 4 năm mà vẫn ko tin tưởng người mình yêu! Yêu nhau thật sự thì sẽ mong dc là ngưòi cuối cùng chứ ko phải người đầu tiên! cẩn thận đấy nếu ko bác sẽ mất người mình yêu mãi mãi đó
  2. tuyettamnam

    tuyettamnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2006
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    0
    Hix ! Em là mối tình đầu của cô ấy các bác ạ ! Khi chuyện xảy ra như vậy .... Vì quá thất vọng em đã nói với cô ấy một câu : " Thực sự anh ko ngờ đc rằng anh lại ko phải là người đầu tiên của em ..... " . Cô ấy chỉ nói rằng cô ấy không biết vì sao chuyện lại như vậy nhưng nói em là người đầu tiên ..... Em đau dầu quá các bác ah ! Hay là ********** của cô ấy dày quá nên ..... Em sợ mình làm tổn thương cô ấy nếu như cô ấy thực sự không có lỗi với em , đó là diều em lo nhất ! Mong các bác chỉ bảo !
  3. hello7x

    hello7x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Chú không nói rõ, sau khi chú phát hiện thấy chú có hỏi bé ấy không?, và thái độ của chú lúc ấy thế nào. Biết đâu bé ấy cũng không biết, nếu chú không thấy máu, biết đâu ********** cô ấy rất mỏng, máu ra rất ít. Hoặc là cô ấy bị rách do hoàn cảnh khác quan (chạy nhảy, ngã xe..v.v). Tóm lại việc này chú cần nói chuyện với cô ấy một cách rõ ràng nhưng thật tế nhị. Nếu không sẽ rất khó để hàn gắn. Đôi lúc anh em mình không quan trọng chuyện còn hay mất, nhưng cay cú là bị lừa thôi, chủ yếu là tâm lý của mình mà. Chúc chú giải quyết nhanh và sáng suốt.
  4. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------
    Bạn nên tin cô ấy thì chuyện 2 người sẽ nhẹ nhàng hơn, dù sao bạn yêu cô ấy khi mới học lớp 11 thì chuyện có người khác cũng khó xảy ra.
    Bon chen không phải lối sẽ mất đi 1 tình yêu đẹp
  5. empty092001

    empty092001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2001
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Chưa tin tưởng nhau , yêu cái j`?
  6. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    sẽ thật sự là đểu khi lúc này bạn rời xa cô ấy! tốt nhất là nên tin tưởng cô ấy ! còn ngại gì nữa mà ko gọi điện xin lỗi cô ấy!!!
  7. endlessflower_to_you

    endlessflower_to_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì có 1 câu cũ nhưng đúng: [red]Bạn yêu cô ấy hay yêu..........của cô ấyĐúng thì vỗ tay các bác nhé
    Được endlessflower_to_you sửa chữa / chuyển vào 11:03 ngày 21/07/2007
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, chán cái cậu này quá. Tại sao biết cô ấy không còn trong trắng?? Cậu đánh giá phẩm chất con nhà người ta qua cái màng sinh học đó hả?? Có phải ai quan hệ lần đầu tiên đều ra máu đâu, có những người chưa bao giờ quan hệ cũng chẳng bao giờ ra máu, từ lần đầu tiên cho tới những lần sau khác. Hoặc cô ấy bị ngã xe hay hồi bé chảy nhảy mạnh... cái màng đó ko còn nữa thì sao? Ai mà biết được >.<
    Giờ cái chinh là cậu đang nghi ngờ con nhà người ta.... cô ấy nói cậu là người đầu tiên đấy.... thế mà cậu còn mang lên đây thắc mắc. Nếu cậu không có lòng tin vào cô ấy thì tốt nhất giải tán sớm đi vậy. Yêu nhau 4 năm mà như thế này thì cũng buồn thật
  9. cream4kid

    cream4kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu bị lạm dụng ******** từ hồi bé tí, ai người ta dám nói.
  10. nguyenphiha

    nguyenphiha Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/02/2005
    Bài viết:
    3.417
    Đã được thích:
    1
    trời, cô ấy đã nói thế rồi mà bác còn mang lên thắc mắc thế này thì đúng là không tin nhau rồi.. yêu kiểu gì thế bác, mau xin lỗi người ta đi thôi..

Chia sẻ trang này