1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyettamnam, 21/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của chú mà thấy oất ức thay! Kinh nghiệm kém thì chấp nhận thôi! Cái gì nó cũng có cái giá của nó, nếu một cô gái mà chưa bao giờ xxx thì khi ở gần chú thấy thế nào? cô ấy có run, rẩy, có nóng người lên, có giật giật không... phải nhiều hiện tượng nữa. Nhưng nếu không có một vài hiện tượng đặc trưng thì ! Chào thân ái và quyết thắng (nói nhỏ, chưa tán được ai thì cứ yêu đã!).
  2. anhmaulamroi

    anhmaulamroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    650
    Đã được thích:
    0
    he he bác nì nói như đúng òi ấy nhỉ.Thế bác đã "bị mất lúc ngã" chưa mà tuyên bố thế.Mà nếu thế phải ngã cú "cực hiểm" đấy chẳng chơi
    Mời các bác tìm đọc cuốn "Mất zin do bị ngã : Huyền thoại và thực tế" do em sắp xuất bản
  3. Exenhin

    Exenhin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 4 năm rồi mà còn như vậy. Tôi thấy khinh thường cậu và thương cho cô bé kia đã tin nhầm cậu. Nếu cậu muốn chạy làng thì cứ nói thẳng ra, việc quái gì phải giả vờ đạo đức này nọ? Nghe muốn ói! Làm thằng đàn ông như cậu thì hèn quá, làm mất mặt nam giới chúng tôi. Tôi nghĩ là nếu cậu và cô ấy có tiếp tục cũng chưa chắc có hạnh phúc nếu cậu vẫn còn cái kiểu hai mặt như vậy! Xin lỗi tôi phải dùng 2 từ: KHỐN NẠN
  4. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này!
    Yếu 4 năm thì đã làm sao?Khi mà người yêu bác giả dối?
    Bác chủ topic hỏi thằng người yêu thôi, 4 năm yêu nhau thì còn việc gì fải giấu và fải ngại nữa?
  5. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    @ chủ topic : tớ rất thông cảm cho ấy ... thông cảm cho cái sự hiểu biết tủn mủn kia .......... Có gì giải thik hộ ng` yêu ấy thì mọi người ở đây đã nói hết rồi , nên tớ cũng chẳng nói nữa ...
    cái tình yêu 4 năm kia ... tưởng nó cao cả và trong sáng thế nào ... chứ hoá ra cũng chỉ là tình yêu cái màng ............ cứ tưởng ấy là 1 thằng đàn ông biết yêu và tôn thờ 1 đứa con gái ... nhưng rút cuộc cũng là yêu và tôn thờ 1 cái màng thôi ...và thần tượng thêm cả chút máu của cái màng nữa ... giờ ko thấy thần tượng thì gào thét, chửi rủa, buồn dời ... buồn cười thế
    Lời khuyên cho câu chuyện này là chia tay đi ... 2 ng` vẫn còn trẻ ... bạn gái ấy xứng đáng yêu được ng` biết tôn trọng bản thân cô ta hơn ấy ........... cô ấy xứng đáng yêu 1 ng` biết yêu thương cô ta thực sự, chứ ko fải là yêu 1 cái màng dày 2-3mm

  6. becauselove

    becauselove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Em là phụ nữ, nên bênh quá! đang nói xã hội Việt Nam nhé, không lai tây hay hậu WTO đâu!
    Yêu thì yêu, nhưng phải thật lòng chứ...không nên thiên vị nhé cô gái "điên"!
  7. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề chỉ bế tắc khi chú đã có đầy đủ dữ kiện nhưng không biết phải hành động như thế nào. Còn vấn đề của chú chỉ là vấn đề thiếu dữ kiện. Như chú đã nói, cô chú yêu nhau từ năm lớp 11, tuy nhiên cô ấy không còn trong trắng trước khi quan hệ với chú. Như vậy có 3 th xảy ra:
    1/ Cô ấy tự nguyện QHTD trước khi đến với chú, tức là vào năm lớp 10 => hư hỏng. Cô chú nào tuyên bố con gái Việt Nam QHTD từ năm 16 tuổi không phải là hư hỏng thì giơ tay nhé.
    2/ Cô ấy QHTD với một ai đó trong thời gian quen chú => Miễn bàn.
    3/ Cô ấy chưa hề QHTD với ai tuy nhiên vì lý do khách quan nên mất ********** => Chú là người có lỗi.
  8. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là bênh ? thế nào là thiên vị ?
    nếu nói đến xã hội Việt Nam ........... thì cũng fải nói về những quan niệm ko đúng đắn, về sự hiểu biết thiển cận, về những giá trị đạo đức đặt ra để chèn ép con người ta ? Giữ truyền thống là tốt _ nhưng cái gì ko đúng đắn thì fải sửa , fải thay đổi ... chẳng nhẽ sai lè nhưng cứ bảo thủ _ vì mục đích để bảo vệ truyên thống hay sao ?
    yêu là fải thật lòng _ cái này em ko fủ nhận ....... nhưng thử nhìn lại bạn chủ topic này xem ... bạn ý yêu thật lòng, rất thật lòng, nhưng cuối cùng chỉ vì lúc chọc thủng đời con nhà người ta xong _ ko thấy chút máu nào mà đâm ra bung biêng ...
    Trước khi đòi hỏi đối fương có thật lòng, có yêu mình hay ko ... thì fải nhìn lại mình đã ... lúc nào cũng xoen xoét là yêu nhiều rồi thế này thế nọ ... nhưng có chút việc xảy ra mới biết rõ lòng dạ nhau _ cháy nhà mới ra mặt chuột ... yêu 4 năm mà chưa tin nhau _ thế thì cũng đừng đòi hỏi người ta fải thật lòng với mình làm gì

  9. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    nnào cái màng ấy dày dc đến 3mm dày thế đâm thủng ko nổi cũng phải? Có lẽ nào là hậu quả do thằng thẩm du gây ra ko ??? Chúc cho 1 tình yêu đẹp sẽ ko chết
  10. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    tật lèm bèm lại nổi lên ... em xin fép được nói 1 chút về cái tiêu đề topic :
    Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((
    <=== nó giống như kiểu được cho 1 hộp bánh ... tiếc của ... ko ăn ngay từ đầu ... giữ khư khư ... rồi còn vác cả lên bàn thờ để thờ ... mong muốn sau này nó thành lộc ... cuối cùng lúc muốn ăn .... mở hộp ra thì đeck thấy bánh đâu nữa .... => khóc lóc, lu loa ... trẻ con

Chia sẻ trang này