1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyettamnam, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    EM Lục Thái My chắc có cái gì cũng vác lên bàn thờ hết ấy nhỉ ???
  2. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    có gì thì em cứ xơi luôn ... vác lên bàn thờ vừa tốn công vái lạy, vừa có nguy cơ bị kiến , chuột nó xơi ...
    mới cả thờ nó lên rồi ...nó là đồ của Phật rồi ... sau này hắt hủi hay rẻ rúng nó _ Phật biết Phật fạt chết ... tóm lại là ứ thờ, ứ thần tượng hay ứ nên quá hi vọng vào cái gì ... dễ ngã đau lắm
  3. CatalystRevenge

    CatalystRevenge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái tật của em. Em lại bảo bạn kia vác lên bàn thờ nhà bạn ý. Anh nghe em nói ngứa hết cả bẹn nên mới nói. Thế mà em cứ nhơn nhơn ra là sao nhỉ
    Được CatalystRevenge sửa chữa / chuyển vào 18:32 ngày 21/07/2007
  4. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    em chả rõ ý của cưng ... còn cái chuyện bạn kia thờ cúng gì ... đấy là em đọc tên topic ... em cảm nhận thế thôi ... em chỉ viết ra cảm nhận thôi mà ... tính em vốn hay thik tưởng tưởng so sánh ... còn nhơn nhơn là bản chất của em rồi
  5. GA_HANOI

    GA_HANOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Em Hằng rất thích xơi quà.
  6. tri_tue_viet_nam_qn_tqt

    tri_tue_viet_nam_qn_tqt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái chủ đề này của bạn chủ topic: mình lại nhớ đến cái bác có nick timvongoan!
    Đọc xong mình cưòi đau lộn cả ruột!
    Botaychiuchet.com!
    Được tri_tue_viet_nam_qn_tqt sửa chữa / chuyển vào 19:57 ngày 21/07/2007
  7. hieu005

    hieu005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    có gì thì em cứ xơi luôn ... vác lên bàn thờ vừa tốn công vái lạy, vừa có nguy cơ bị kiến , chuột nó xơi ...
    mới cả thờ nó lên rồi ...nó là đồ của Phật rồi ... sau này hắt hủi hay rẻ rúng nó _ Phật biết Phật fạt chết ... tóm lại là ứ thờ, ứ thần tượng hay ứ nên quá hi vọng vào cái gì ... dễ ngã đau lắm
    [/quote]
    Chắc bi h chẳng còn cái bánh nào để xơi đâu nhể? hehe...Đùa vậy thôi chứ nên xơi luôn cho ''nóng'',để nguội nó ''tanh''
  8. tri_tue_viet_nam_qn_tqt

    tri_tue_viet_nam_qn_tqt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Thế lần sau có ai bị thát vọng về chuyện này thì liên hệ em!
    trứoc nhà Em có một cái chùa còn bỏ trống! Em sẽ cho vào đó vài tháng ra là đảm bảo hết thất vọng ngay!thế nhá!
  9. huyentranglover

    huyentranglover Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    601
    Đã được thích:
    0
    Bác đàn ông con trai đã ko biết gì lại còn to mồm. Chuyện "mất lúc ngã" là chuyện có thật chứ có phải người ta bịa ra đâu, khối người bị như thế.
  10. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Bị rách lúc ngã thì ít, nhưg bị rách lúc đi xe đạp thì rất dễ. Bạn cứ tưởng tượng nhé. Một cái ổ gà, thế là xong.
    Nếu xét một cô gái quan hệ ******** lần đầu tiên thì xét đến cái cách, thái độ của cô ấy..... Bên giáo dục giới tính còn có bài của một cậu. Cậu ấy tả người yêu của cậu ấy OS cho cậu ta, làm truyện đấy rất thành thạo.... nhưg vẫn bảo đó là lần đầu tiên. www.botay.com

Chia sẻ trang này