1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyettamnam, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Cô ấy đã nói với bạn như vậy rồi , bây h chỉ còn phụ thuộc vào bạn có tin hay ko mà thôi .
    Mình cũng đã trong tình huống như vậy , bạn gái mình cũng học chung cấp 3 , còn yêu thì đến tận khi ra trường gặp lại rồi mới yêu có , lần đầu tiên của chúng mình , cũng xảy ra chuyện này , cô ấy cũng chỉ nói như vậy , nhưng mình tuyệt đối tin cô ấy không có người đàn ông nào trước mình , bởi đơn giản mình hiểu con người cô ấy . Vậy thôi .
    Còn nếu bạn không thể tin tưởng được người mình yêu thương 4 năm , thì bạn nên nói thẳng với cô ấy , và 2 người nên rời xa nhau , vì khi tình yêu không còn sự tin tưởng thực sự thì miễn cưỡng ở bên nhau chỉ làm khổ nhau thêm mà thôi .
    Hãy nhìn vào những gì cô ấy thể hiện trong 4 năm ở bên bạn , chứ đừng chỉ nhìn vào " cái ga giường " để nói cô ấy không chung thuỷ với bạn .
    gút lắc
  2. manlyfull

    manlyfull Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên tiếp tục yêu cô ấy. Có nhiều lý do nhưng tôi chỉ cần đưa ra một lý do nếu như cô ấy đã quan hệ với thằng khác rồi thì trong 4 năm qua bạn và cô ấy đã làm chuyện đó từ lâu rồi.
  3. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý luôn!
  4. Balad

    Balad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cu này, lại chuyện to be or not to be. Sao cu khẳng định không còn trong trắng? Qua box Giáo dục Giới tính bàn kỹ hơn nhé, mấu chốt vấn đề là chuyện đấy. Còn tình cảm tự cu biết đến mức nào rồi
  5. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    ặ ..cĂch nhỏưn biỏt Còn hay MỏƠt là thỏ nào thỏ cĂc bỏĂn ???
    Mơnh sỏp dỏôn bỏĂn gĂi 'i nhà nghỏằ?
  6. phanna

    phanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Đọc hay thật đấy, cái Topic này thú vị nhỉ. Có mấy ý kiến này tôi thấy cần nghiêm túc suy nghĩ:
    - '''' Tốt nhất bây giờ có yêu đương thì nên nghĩ rằng , yêu đứa con gái nào thì coi như là nó đã có 1 đời chồng đi , cho nó thanh thản'''' - đúng kiểu gia nhập WTO, tính cách thông thoáng hẳn.
    - Có bạn chửi cái bác chủ topic phong kiến cổ điển.....cái phong kiến cổ điển đó mang tính chất của người Á Đông, gần 4000 năm lịch sử.... đưa cho bạn đó nhổ toẹt cái! Quá vĩ đại luôn!
  7. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    ccc
  8. o0BONG0o

    o0BONG0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    to tác giả bài viết: bạn là một thằng tồi
  9. saoviet412

    saoviet412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    1.129
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ! Chưa gì mà đã bù lu bù loa lên rằng "bạn gái của em không còn trong trắng".
    Trước hết bạn phải bình tĩnh và giải quyết một vấn đề hết sức nhạy cảm và mang tính chất tượng trưng này. Không có một tài liệu khoa học hay một quả quyết nào đưa ra rằng trong lần QHTD đầu tiên là phải có máu và không ai dám khẳng định rằng nếu kg có là đã có QHTD từ trước đó.Xin bạn hãy tỉnh táo để có thể xác định "bạn là người đầu tiên" chứ không phải là nhờ chuyện đó!
    Đã từ rất lâu ông cha ta đã xem cái giọt máu trong lần đầu tiên ấy vô cùng quan trọng.Và đến nay ai cũng vin vào đó để đôi lúc làm mất đi những cái mà mình không đáng mất. Trước hết, theo lẽ tự nhiên là đúng, trong lần QHTD đầu tiên sẽ có một ít máu do ********** rách chảy ra nhưng không hẳn là như thế.Có nhiều lý do khiến không có giọt máu ấy: ít quá, ********** dày quá,quá co giãn nên không rách, mỏng quá rách từ trước hay vốn dĩ đã không có,...Rất nhiều người trong lần QHTD đầu tiên có tâm lý không thoải mái khi trông chờ cái giọt máu này.Theo tôi nghĩ đó là một tâm lý hết sức ấu trĩ.
    Cho đến nay, theo tôi nghĩ chúng ta nên nghĩ thoáng hơn về vấn đề này, cả về vấn đề sinh học lẫn vấn đề tâm lý học.Trước hết, yêu là phải có niềm tin lẫn nhau, gắn bó thực sự với nhau bằng nhiều vấn đề khác chứ không phải chỉ là chuyện cái **********.Nếu yêu và tin, hiểu cho nhau thì không cần phải QHTD cũng biết người yêu mình có còn trinh hay không?Còn nếu nghi ngờ lẫn nhau thì có ********** đi chăng nữa cũng không phải là thật (có dịch vụ vá với vài triệu đồng, không còn đáng giá ngàn vàng nữa).Điều đó cũng có nghĩa là những người yêu nhau muốn sống gắn bó với nhau như vợ chồng và hạnh phúc đến trọn đời không cứ gì phải là cặp đầu tiên đến với nhau, có thể trai mất vợ, gái mất chồng cũng có thể hạnh phúc bên nhau.
    Theo tôi, bạn và bạn gái nên nói chuyện thẳng thắn với nhau về vấn đề này.Tôi mong các bạn nếu thật sự yêu nhau, hiểu nhau thì hãy tin tưởng lẫn nhau và gắn bó bên nhau.
  10. vipcuong

    vipcuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2007
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đọc qua em biết bác chủ topic này rất đa nghi
    Mai kia nếu lấy em đấy về rất hay ghen, vì đa nghi hay đi kèm với ghen mà. Đọc nhiều bài báo nói về bệnh ghen dễ dẫn tới pham tội lắm. Hi vọng ko gặp bác trên báo dantri.com

Chia sẻ trang này