1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm _ Giữ gìn ko XXX 4 năm .... Cuối cùng cũng chẳng còn gì :((

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tuyettamnam, 21/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. goldenboy_xxx

    goldenboy_xxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    ơ thế ở đây nhiều người thích lấy vợ ko còn zin ghê nhỉ, ai cũng lên án chủ topic --> bó tay, người ta đã tôn trọng suốt 4 năm không làm gì, không lăng nhăng với người khác, thế nhỡ cái con người yêu mình thì nó đi xxx thằng khác thoải mái rồi, thì có xứng đáng để tiếp tục không nào. Chả có điều gì để kiểm chứng được bạn gái chủ topic là người đáng tin hoàn toàn cả, con gái khi yêu bao h mồm chả bao e luôn chung thủy yêu anh.
    Nếu thằng nào lăng nhăng mà đòi vợ mình còn zin mới là ích kỷ và đáng lên án --> mọi người cần xem xét lại
  2. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    nay`bác chửi kháy tôi hả .
    tôi nói thật chứ thé theo bác thế nào là yêu ,
    thế như bác chủ topic bác yêu em nó hay yêu cái ấy ấy của em nó .
    tôi là một người rất yêu quý những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta .Thậm chí là hơi cổ hủ .nhưng trong tình yêu thì biết thế nào là đúng đây .Quan trong là2 người yêu nhau.
    Như thằng ban tôi nói : tao chẳng cần biết truớc đó nhó như thế nào , chứ khi co tao rồi chỉ cần nó biết đến tao là được , mễn là biết sống , đừng đứng núi này trông núi nọ.
  3. gemini110686

    gemini110686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    thật ra em ko thích mang những chuyện riêng tư của người kách ra bàn luận.Nhưng hôm nay vô tình em co ghé đọc topic này.Em nghĩ anh quá vội vàng,em là con gái em hiểu cảm giác của con gái...em nghĩ có một lý do nào đó khó nói ra nên chị ý mới ko giải thích như vậy,chứ nếu chị ý muốn giải thích thì em nghĩ thiếu gì cách biện minh cho mình...nhưng chính vì chị ý ko nói gì mới là đáng được thông cảm.Mà con trai các anh sao cứ đa nghi vậy,4năm yêu nhau anh ko tự tin vào tình yêu của 2người sao???em nghĩ 4năm yêu nhau anh phải hiểu chị ý nhiều hơn chứ,một vấn đề quan trọng như thế này anh phải biết cánh để chia sẻ và hiểu chị ý hơn chứ...sao ko thử nhẹ nhàng hỏi chị ý...anh là người yêu của chị ý anh có quyền hỏi...nếu anh ko hỏi thì làm sao anh có được câu trả lời mà chỉ suy diễn theo ý nghĩ của riêng mình.Khi yêu thực sự,có nhiều điều quan trọng hơn thể xác nhiều.Em thực sự là chưa có kinh nghiêm về tình cảm lắm,vì em chỉ chơi bạn bè vui vẻ thui,chứ chưa biết yêu ai thật sự,bơi vậy em nói vẫn là ly thuêyt nhieu và chua co thuc tế,song đấy là cách nghĩ của em.Tại sao cứ phải coi trọng nhiều quan điểm xưa cũ,tại sao ko hỏi la tinh yêu của mình quan trọng hơn hay thể xac quan trọng hơn???tại sao con trai ko giữ gìn sự trong sáng của mình mà đòi hỏi con gái phải trong sáng,trong khi bản thân mình ra sao???đấy là cái bất cập của xã hội xưa...em mong là anh se tìm được tiếng nói chung và tin tưởng vào tình yêu của mình...cuộc sống sau này sẽ cần tình yêu thật sự nhiều hon và đấy mới là nguồngcs của sự chung thuỷ và hạnh phúc của lứa đôi.Em vẫn đi tìm 1người em yêu thực sự và yêu em thực sự(nghe có vẻ hơi mơ mộng...nhưng em sẽ cố gắng tìm người đó)...chúc anh chị hạnh phúc!!!
  4. bebe321

    bebe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    952
    Đã được thích:
    0
    Muốn xét người phải xét tính cách .Nếu hư đốn thì khi gần nhau dễ nhận biết lắm, em ấy có mà lột đồ bác ra trc khi bác kịp khoá cửa phòng lại ấy . Mà vụ mất mát vì té ko phải ko có đâu. Lúc bé (lớp 4) em chạy nhảy rồi bị ngã xoạc chân ra thấy rất xót và đau .Cả buổi ko đi đứng đc cơ nhưng mà ko bị ra máu . Đi khám thì đc biết do màng của em dày nên chưa bị rách (may thế chứ )
    Yêu nhau thì dù ko nhiều nhưng cũng nên có chút lòng tin vào người ta nhất là khi bác đã chăn dắt em ấy từ hồi em ấy mới 16. Mà gái ấy trạc tuổi như em và em nhớ cách đây mấy năm thì con gái đứa nào cũng khờ lắm, có khi nắm tay còn chả dám cơ. Bây h thì muốn lừa bác cũng đâu có khó và muốn bác tin vào 1 sự trong trắng giả tạo cũng ko khó nốt vì bác ko có kiến thức về màng mủng trong khi lại muốn sở hửu nó . Em cũng ko hiểu sao tình cảm 4 năm có thể trong 1 ngày vì cái màng mà trở "bế tắc" . Có lẽ như em Lục Thái My nói :" Cháy nhà mới lòi mặt chuột chăng?"
  5. oh_tian

    oh_tian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Có 2 trường hợp xảy ra:
    - Thứ một: năm 11 là đang tuổi vị thành niên, cô chú iu nhau chỉ với khúc trên và bằng.. tay. Có khả năng trẻ người non dạ, đối ngẫu của chủ topic trong vài 3p yếu lòng đã bị 1 đối tượng khác.. lấy mất. Theo 1 số thống kê mới nhứt của Du ni xép.. tại VN có từ 15-20% học sinh nam/nữ đã từng có quan hệ ******** 1 hoặc nhiều lần. Chú không làm.. thì có khả năng bạn Dê hay bạn Dách nào ở lớp kế bên nó thay mặt chú hành sự rồi.
    - Thứ hai: màng che nó quá xá dày (khả năng rất thấp), hoặc là chú chưa có kinh nghiệm kỹ thuật.. để thông quan biên ải. Nói như bịa nhưng thiệt ra có nhiều chú rất "yếu" về kthức cái vụ này.. nhiều khi còn thi công sai vị trí nữa. Chú nên nên xem xét lại, đọc thêm tí tài liệu kỹ thuật.. để coi nó như thế nào.
    Cho dù là trường hợp 1 hoặc 2.. thì chú vẫn là người có lỗi trong mọi chuyện (anh nói ít chú hiểu nhiều). Thôi thì cuối tuần này, chú chịu khó đến nhà gái nhận lỗi.. và tiếp tục hành sự. 4 năm là khoảng tgian dài thòng, đến sắt thép nó còn rỉ sét nữa là.. cái mùng màn. Mà cô chú cũng lạ nhỉ, 4 năm trời.. tài sản thì đem phơi sương phơi nắng. Còn cô chú thì quanh năm muối mẹt, hì hục hết bằng tay rồi lại tới bằng chân.. lạ thiệt.
    Được oh_tian sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 24/07/2007
  6. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá 1 người con gái còn trong trắng hay không, không nên đánh giá mỗi cái màng mà đánh giá cả con người của cô ta. Còn màng thì đc j ? và khi mất màng thì sẽ ra sao?
    4năm đành ngậm ngùi chia tay vì cái màng kia sao? Liệu 4 năm tới có dấm được 1 cái màng khác thay cho cái màng bị thằng khác xơi mất hay vì tai nạn hay vì bất cứ lí do nào khác mà mất hay ko?
  7. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    em đang tức vì đọc cái tôpic của bác nên ko muốn viết nhiều
    tóm lại 1 câu bác sai rùi và nên nhờ mod lock cái này lại hoặc del được đi thì tốt. đây là việc riêng !
  8. pigchicken

    pigchicken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    uh, mình đã rất băn khoan vì bạn bảo phát hiện ra bạn gái mất trinh. Thực ra việc còn trinh hay ko(có chảy máu khi quan hệ lần đầu hay ko) đã đc khoa học chứng minh nó kophải là chìa khóa để xác định người con gái đó còn trinh hay ko? Bạn hơi nôn nóng và vội vàng đấy...
    Tất nhiên có thể thông cảm đc tình cảnh và cảm xúc của bạn lúc ấy ..
    Tôi nghĩ bạn và người yêu nên ngồi lại và nói rõ ràng... Nhớ kiểm soát lời nói và hành động , đừng làm tổn thương người bạn yêu 4 năm qua. 4 năm chưa đủ dài nhưng ccũng ko phải là ngắn
    Chúc hai bạn hạnh phúc
  9. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Ngu thì chết chứ bệnh tật gì, nhưng nghĩ cũng khổ thân em kia, yêu phải thằng vừa điếc vừa mù!
  10. ntanhvn01

    ntanhvn01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Phương châm của em:
    Khôn 3 năm dại 1 giờ
    Bây giờ em dại khỏi chờ 3 năm!
    Bác cần bình tĩnh!
    việc này có thể do cô ây chơi thể thao... hay té chẳng hạn!
    cái này thì hok thể trách được!
    Nhưng níu cô ây đã mất sự trong trắng thì bác cũng cần suy nghĩ thêm!
    Bác yêu và quý trọng sự trong trắng ấy hơn hay bác yêu người con gái kia hơn!
    Cô ấy yêu bác, trong quá khứ có thể có 1 chút sai lầm, 1 phút nhẹ dạ.... nhưng nếu bây giờ người yêu bác là cô ấy... cô ây hết lòng yêu bác thì cái kia có wan trọng không!
    Nói xin lỗi bác, liệu sau này bác có giám chắc lấy được vợ còn nguyên tem chưa bóc ... mà nếu lỡ vợ bác bị bóc roài thì bác làm sao ... ly dị àh
    Cái kia đáng giá ngàn vàng... nhưng tui nghĩ có nhiều cái còn đáng quan trọng hơn!
    Người đàn ông bao dung rộng lượng yêu cô ấy thực sự chắc ko chấp nhặt chuyện trong quá khứ!
    Mong bác bình tĩnh quyết địng cho đúng!
    Spamer!

Chia sẻ trang này