1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm roài mà bạn gái em muốn có thêm chút thời gian tạm xa nhau để khẳng định lại tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi li_wei_xing, 29/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Iu mới chả đương ... đến e bi h thi thoảng nhìn ghẹ nhà e e còn chán bỏ mịe ra , fát ốm ...
    Chắc nhìu lúc nhìn mặt mjnh nó cũng thấy thế ... Trông mặt mình nhìu lúc chả hãm vãi l ra ...
    Nói chung là già rồi , đến tuổi nào đó trai gái bấu víu lấy nhau mà sống bằng tình nghĩa thôi ... iu đương kái choé gì ...
    Thi thoảng dứt nhau ra tí , tạt té ra ngoài đi đông đi tây hưởng khí trời , rảnh rỗi ko vướng bân mà cợt nhả trêu đùa con gái , con trai nhà khác cho ng ngợm nó thấy mình lại trẻ trung và tràn trề xúc cảm tâm hồn như tuổi 19 , 20 cũng là lẽ thường tình ...
  2. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Em vote 2 bác ở trên này, [/đùa] chắc là kiếp trước 2 bác ấy là bẹc giê hay sao ấy mà thính thế [đùa]
    Tớ thì chắc 100% là bạn gái của bạn chủ topic đã có người khác, chứ chả phải chán với ngán gì hết, vì cứ thử đặt một câu hỏi ngược lại: " Là phụ nữ - đang yên đang lành, kể cả có chán đi chăng nữa, VÌ SAO lại phải chia tay một thời gian???"
    Nghe vô lý bỏ kụ đi được ... thôi thì tiểu nhân phòng bị gậy đi bác ạ... ... bao nhiêu dự án định làm chung với "đối tác" này, bác nên âm thầm stop lại (chung tiền mua nhà, mở cửa hàng, xin việc... ... ... )
    @all: Bác nào sau bài này mà chửi bạn gái của bạn chủ topic là bạc tình, là lăng loàn... là nọ là kia thì tớ khinh lắm... vì tất cả những gì bạn gái ấy đã làm chỉ là ĐANG LỰA CHỌN chứ không phải là bạn ấy đã lựa chọn xong, rồi đổi ý định đâu nhé!
  3. li_wei_xing

    li_wei_xing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    rất cám ơn vì những ý tốt của bạn . mình sẽ thử xem sao . tuần này mình định mất hút luôn . để xem em nó thế nào
  4. ngocfreedom

    ngocfreedom Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    4
    Bác cứ bình tĩnh chẳng có việc gì đâu, từng bước một ko lại mệt đấy. Đại ý là như vậy, tùy cơ mà ững biến, quan trọng nhất là cái thái độ của bác, phải bất cần, thờ ơ 1 tẹo, thời gian này hãy là con người của công việc, đồng ý với bác giá nhưng ở bên nhau thì tỏ ra ko có việc gì hết, ít gặp hơn 1 chút trước đã, đừng có bất mãn bỏ đi ngay, hãy tỏ ra mệt mỏi với công việc nhưng đừng mệt mỏi với bác gái. Đừng quá vội vàng kẻo bác làm ko khéo là thành con dao hai lưỡi đó.
  5. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    ==> "Em thật chán anh rồi, nhưng giờ em chưa tìm được ai dự bị. Để em ngơi ngơi, nếu trong thời gian tới em ko tìm được ai thì chúng mình sẽ quay lại với nhau".
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    ==> "Em thật chán anh rồi, nhưng giờ em chưa tìm được ai dự bị. Để em ngơi ngơi, nếu trong thời gian tới em ko tìm được ai thì chúng mình sẽ quay lại với nhau".
    [/QUOTE]
    Mềnh lại nghĩ thế này chớ
    => Em thật chán anh rồi, dạo này cũng có thằng ku hay hay đang tán tỉnh, nếu còn kè kè với anh khéo nó sợ mà té mất nên phải tạo khoảng trống cho nó nhảy vào. Ví dụ mà nó chỉ tán cho vui rồi té hoặc bập vào rồi em thấy dở hơn anh => Anh em mình quay lại với nhau <Tình nghĩa 4 năm cơ mà, đâu phải dễ kiếm được người chịu mình lâu thế, giờ bỏ đi hẳn nhỡ ko được mối nào hoá lại chả mất cả chì lẫn chài>
  7. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Thì chính vầy đó mà ^__^.
    "Chưa có ai dự bị" nghĩa là chưa chắc chắn túm được chú đó, hoặc túm được dưng chưa kiểm dịch đóng dấu =))
  8. zenzen13

    zenzen13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Thì chính vầy đó mà ^__^.
    "Chưa có ai dự bị" nghĩa là chưa chắc chắn túm được chú đó, hoặc túm được dưng chưa kiểm dịch đóng dấu =))
    [/QUOTE]
    Tâm lý con gái trước khi chính thức bước vào "đoạn trường" mà, câu hỏi muôn đời là: is this my Mr. Right?
  9. thuypt1901

    thuypt1901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Có thể là hết yêu bạn ạ :( ( vì yêu lâu quá nên cảm thấy nhàm chán chăng ??? ) Mình có 1 đứa bạn , 2 đứa yêu nhau 2 năm thui ( chưa bằng bạn ) , cũng thắm thiết ác liệt lắm , đùng 1 phát nó đòi chia tay ( bạn mình - girl) , hỏi lý do tại sao nó chỉ bảo 1 câu : Chán rùi . Mà m chứng nhận nó ko hề có người khác , ko yêu ai mà cũng chẳng có ai để ý nó . Giờ nó chia tay cũng được nửa năm rùi , anh kia vẫn yêu nó và mong được quay kại với nó , nhưng nó vẫn gỗ đá ko chấp nhận .
    Cá nhân mình thì nghĩ , bạn nên xem lại mình , xem lại TY của mình những ngày tháng gần đây . Liệu có phải yêu nhau lâu rùi nên ko còn lãng mạn , quan tâm với nhau như trước nữa nên cô ý chán ??? Cũng có thể cô ý đang say nắng 1 anh chàng nào đó ( đồng nghiệp chẳng hạn ) anh chàng này quan tâm , chăm sóc , lại săn đón nhiệt tình làm cô ý thấy khác bạn., thấy TY đẹp và nhìu màu hồng hơn..nên đang phân vân , suy nghĩ , cân nhắc..
    Nhưng nếu bạn có 1 TY lớn , tự tin có thể mang hạnh phúc đến cho cô ý thì hãy thắp lửa cho TY của mình . Mình tin 4 năm ko phải là thời gian ngắn , lại đã tính đễn chuyện cưới xin , nếu cô ý lại tìm được bạn của ngày xưa ( ngày mới yêu nhau ) cô ý sẽ hết say nắng ngay , và nhanh trở về bên bạn
    Chúc bạn vui và hạnh phúc !
  10. li_wei_xing

    li_wei_xing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bọn mi?nh đaf chia tay rô?i các bạn ạ . thật la? 1 kết cục buô?n cho môfi ti?nh cu?a chúng mi?nh , ca? đêm nay không sao mi?nh chợp mắt dc , cứ nhắm mắt lại la lại nhớ đến nhưfng ky? niêm đẹp giưfa mi?nh va? cô ấy , ca? nha? gia đi?nh họ ha?ng cô ấy khuyên nhất định không nghe . Giơ? đây cô ấy đaf yêu ngươ?i khác rô?i . điê?u mi?nh không hiê?u sao lại có thê? thay đô?i nhanh như vậy dc . mới hôm na?o sn cô ấy hôm 19/10 bọn mi?nh co?n hạnh phúc va? lafn mạn lắm cơ ma? . vậy ma? giơ? đây sao lại có thê? thay đô?i 1 cách nhanh như vậy dc , mi?nh khă?ng định với các bạn la? bạn gái mi?nh la? ngươ?i có phâ?m chất rất tốt , không hê? có tính lăng nhăng . giơ? đối diện với việc đaf mất cô ấy mi?nh không biết pha?i sống sao bây giơ? đây , ý trí thi? thôi thi? có duyên ma? không có phận , rô?i sau na?y sef có 1 ngươ?i con gái tốt hơn sef đến với mi?nh , mi?nh co?n tre? tương lai sự nghiệp vâfn co?n ơ? phía trước , hafy phấn đấu va? cố gắng , hết duyên với ngươ?i na?y rô?i sef lại hợp duyên với ngươ?i khác . mi?nh nghif dc nhưfng điê?u na?y nhưng ma? đê? ma? thực hiện đc nó thi? hiện giơ? đối với mi?nh nó thật sự la? rất khó khăn các bạn a? . sao lai chi? trong 1 thơ?i gian ngắn ma? con ngươ?i ta lại thay đô?i quá nhanh như vậy được cơ chứ , đaf 4 năm trơ?i yêu nhau gắn bo biết bao ky? niệm va? ca? 2 cufng đaf tư?ng đi qua quá giới hạn , vi? bọn mi?nh cufng xác định với nhau rô?i ma? . nhưng ơ? đơ?i có ai học được chưf "NGƠ? ĐÂU" cơ chứ

Chia sẻ trang này