1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 4 năm roài mà bạn gái em muốn có thêm chút thời gian tạm xa nhau để khẳng định lại tình cảm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi li_wei_xing, 29/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. desertfox1987

    desertfox1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Chi buồn với bác chủ topic.Em cũng vừa gặp chuyện y hệt bác. Cũng vừa chia tay xong. Mệt lắm bác ạ. 2 tuần đầu gái lạnh nhạt,cũng bảo em là tạm thời ngừng yêu,... Trong 2 tuần đấy gái đi ngoại tình,à ơi,... với thằng khác. Rồi gái nhận lời thằng kia.Sau đó mới chia tay em.
    Thời gian sau đấy thật buồn và mệt, nghĩ ngợi nhiều. Giờ thoải mái rồi bác ah.Đã không còn cảm xúc gì với gái nữa.Cũng nên tự an ủi mình theo kiểu AQ như là :kiểu con gái như vậy không xứng làm mẹ các con mình,sắp lấy nhau nó còn làm thế,đến khi lấy về không biết nó còn làm gì mình nữa,.v.v.vv

  2. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Nó ngoại tình à ơi trước cả 2 tuần nên mới ra cơ sự đấy chú ạ. 2 tuần tạm xa với chú là nó tranh thủ gần hết cỡ với thằng kia. Xong rồi thì cho qua cũng được nhưng nhiều khi vẫn phải cho nó giảm bớt hưng phấn đi. Nói chuyện nhẹ nhàng, ngoài thơm trong thối cho nó thấy anh éo phải ngu ... hoàn toàn đâu nhá, nuôi nấng vỗ béo bao năm để mày chổng vó cho thằng khác lướt ván à. Vừa xả stress lại để chúng nó về ngửi với nhau. AQ nhiều gây ngu người đi lại dễ sinh trầm cảm, tội gi!

  3. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vết sẹo thời gian. Đau bụng.

  4. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Dê thấy chưa???? Dê thì có khuyên với chia sẻ đươc gì đâu chỉ tìm cách cắn trộm mình thôi . Dưng đồ Chí phèo như Dê mình ko thèm chấp
    Mình ví dụ cho Dê thế này (dù mình nghe nói có đến phần lớn là sự thật rồi )
    Ví như Dê abc với đứa nào đó, Dê yếu sl, nó lại đi an ủi Dê: anh hông yếu, chỉ là anh chưa được khoẻ blah blah. Dưng mà bệnh thật bỏ bu rồi. An ủi kiểu đấy phỏng có ích gì, dù sự thật đau lòng cũng phải nói ra chứ (bằng cách ít đau thương nhất ). Nói ra mà còn đi bác sĩ nữa chớ
    @chủ thớt: mình mượn chỗ đá 1 nhát. Mong bạn chóng hồi phục
  5. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Nhân bảo như thần bảo, cuối bài trước mình đã chốt Blue 1 câu là "chết cái tính bướng" mà không để ý àh....đã bướng ngồi bịa chuyện đá lại mình ngay rồi.
    Bạn chủ top, chuyện đời nó vậy...giờ việc cần làm là nhanh hồi phục...tự vươn lên cho gái nó tiếc. Chứ xét ra theo cách nhìn riêng của từng người trong cuộc thì ai cũng chưa chắc ai có lỗi ở đây...không nên trách nhau làm gì.
  6. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn, rồi nỗi đau nào cũng sẽ qua thôi, mình cũng đã từng gần giống như bạn, tưởng như ko bgiờ có thể đứng dậy nổi, vậy mà bgiờ nghĩ đến chuyện cũ mình vẫn có thể mỉm cười. Rồi sẽ có 1 cô gái tuyệt vời sẽ đến với bạn như là tôi đã tìm thấy 1 chàng trai tuyệt vời ở bên cạnh mình. Hãy mỉm cười lên nào,
  7. li_wei_xing

    li_wei_xing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã động viên và chia sẻ tối sẽ cố gắng , hy vọng nỗi đau này toi sẽ nhanh chóng vượt qua được .

Chia sẻ trang này