1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 5, 6 năm rồi chia tay, các bác cảm thấy thế nào a?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meo-con, 23/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo-con

    meo-con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em muốn hỏi bác nào đã trải qua chuyện tương tự thế này, cả 2 là mối tình đầu của nhau, cũng có xác định sẽ tiến tới hôn nhân, nhưng rồi lại chia tay? Lúc đấy các bác cảm thấy thế nào?
  2. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Bình thường, đến lúc này mà k kết hôn được mà chia tay thì chẳng ai còn day dứt gì cả, nhẹ tênh thôi mà. Yêu nhau lâu quá rồi nó cũng nhàm, kết hôn được thì ok, k thì thôi. Nhẹ nhàng hơn yêu nhau say đắm hồi 1-3 năm đầu lắm.
  3. meo-con

    meo-con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2011
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Có thật là nhẹ nhàng không bác, sao em chưa đến lúc đấy mà đã thấy đau lòng quá, em không hiểu sẽ quên như thế nào!!!
  4. sakura

    sakura Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2001
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Mình nói thật đấy, tình cảm nó cũng k thoát qua khỏi vòng đời của 1 sản phẩm: khởi đầu - lên cao- lên đỉnh rồi xuống dốc. Con gái thường là người hy sinh nhiều trong chuyện tình cảm như thân xác, tình cảm, ngay cả vật chất nữa.. nên thường đau đớn khi chia tay.
    Khổ nhất là chuyện sống thử trước hôn nhân, sống như vợ chồng nhưng không có ràng buộc khiến người nam giới nhanh chán nản dẫn đến chia tay đi tìm cái mới. Phụ nữ là người hứng chịu hết thiệt hại của việc đó nên chia tay đau đớn là điều có thể hiểu được. Chia buồn với chuyện của bạn nhưng cuộc sống còn tiếp tục dài, mình mới chỉ sống 1/4-1/3 cuộc đời thôi, phần dài hơn vẫn còn ở phía trước, phải nghị lực lên mà sống thôi, rồi hạnh phúc mới, con người xứng đáng hơn với tình yêu của bạn sẽ tới.
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Mềnh từng yêu một time khá dài, thật ra cũng k hẳn là dài, vì cứ yêu rồi chia tay, tính ra cũng 5, 6 năm, tuy nhiên đối với cả 2 thì đó k fài mtđ. Giờ 2 thằng đều có gia đình rồi, k biết him ntn chứ mềnh thì...nt, gọi điện thì ok but k muốn gặp mặt bởi chẳng biết nếu gặp nhau thì sẽ phải nói chuyện ntn vì trong suy nghĩ của mình, him chưa bao giờ là người bạn bt, cũng chẳng biết nên đặt hịm ở vị trí nào nữa. Nói chung là yêu nhau lâu đến khi chia tay mình sẽ khó yêu người khác hơn, mà nếu có yêu thì cảm giác nó sẽ khác, không như đối với người trước, với mình thì như thế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cứ để cho mọi việc diễn ra tự nhiên, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua, đến một lúc nào đó có thể mình k quên but sẽ không còn đau lòng nữa.
  6. CHTVAN

    CHTVAN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2006
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    đến lúc chia tay thì phải chia tay thôi,vì ko có duyên để đi xa hơn, chia tay rồi có khi cả đời cũng ko quên được, nhưng mà thà để cả đời nhớ còn hơn để sau này cả hai nhìn nhau như kẻ thù

    Vẫn biết rằng cố quên thì sẽ nhớ
    Nên dặn lòng cố nhớ để cho quên
  7. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Vấn đề là tại sao lại chia tay í chứ?

    Nếu bên kia có bạn gái mới, rồi lừa dối mình thì có yêu nhau 10 năm cũng như xa lạ.

    Tớ thật, đang rất bức xúc về chủ đề này [:D]
  8. 21021981

    21021981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    chuyện thường!
  9. arch_rabbit

    arch_rabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Câu này mình thấy chuẩn zin :).Đôi khi mình thấy cái vòng đời đó nó nhanh đến chóng mặt....
  10. november_rain129

    november_rain129 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    5,6 năm là 1 thời gian đủ dài cho 1 tình yêu, có thể nói là đủ chín để đi tới hôn nhân rồi. Nhưng nếu không đến được thì chuyện chia tay cũng là khó tránh khỏi.

    Mình cũng chia tay mối tình đầu sau 5 năm yêu nhau, đến giờ vẫn có thể coi là bạn bè bình thường. Vợ chồng cũng là do duyên số, chẳng phải cứ yêu lâu là lấy được nhau. Chỉ có điều, thời gian ở bên nhau dài nên kỉ niệm, sự gắn bó và thấu hiểu thì ít có ai bằng. Vậy nên chia tay nhau rồi, vẫn có lúc cảm thấy không quen với suy nghĩ 2 người không còn là gì của nhau nữa thôi :D

Chia sẻ trang này