1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 5, 6 năm rồi chia tay, các bác cảm thấy thế nào a?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meo-con, 23/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Yêu nhau lâu quá thì con gái có xu hướng ngày càng gắn bó, còn con trai có xu hướng nhàm chán. Đã nhàm chán thì dễ dẫn đến chia tay. Đến lúc ấy thì con gái luôn là người thiệt thòi nhất. Tớ khuyên các bạn gái nên yêu tầm <3 năm rồi cưới, đừng để lâu, hóa bùn :D (Tất nhiên loại trừ 1 số ngoại lệ nhé).
  2. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    yêu đâu có nghĩa là cưới, chán nhau rồi cưới nhau còn khổ hơn. còn xem lại yêu giai thế nào nữa
  3. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0


    Chuẩn đấy, ở gần nhau thì khoảng 3 năm là được rồi, lâu quá nó nhàm, tiếp xúc gặp gỡ ít hồ hởi vì nó quá tự nhiên rồi, ở xa cách lâu thì bỏ qua thời gian xa cách mà tính. Vợ chồng anh quen từ hồi vào ĐH, ra trường đi làm mới gặp lại và bắt đầu, mất mấy năm đi xa ít ở gần, về được 3 năm là cưới, giờ đã 2 shot rồi, đều hồng tâm cả, thằng nhớn gần 4 tuổi, thằng bé mới được mấy ngày. Cuộc sống lứa đôi nó phải có gia vị, lên lên xuống xuống nhưng không được quá lâu. Lâu quá nó thành nước ốc ngay.
  4. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Vậy thời gian vợ chồng anh yêu nhau phải được tính từ sau khi gặp lại nhau, chứ ko tính 4 năm ĐH :) Đứa bạn thân em, yêu người yêu (giờ là chồng nó) được 5 năm, trong đó 2 năm anh kia học ở nước ngoài, nó bảo: "May mà H. nhà tao đi xa 2 năm, chứ ko thì giờ cũng chả cưới nhau. Chán lắm" :))

    Haizz, mà nói thế, vợ chồng em cũng yêu đương 4 năm mới cưới đây :) Đôi khi thấy cũng nhàm chán nhưng sự gắn bó và hiểu nhau vẫn là thứ quan trọng nhất.
  5. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Có 5 ,6 năm thôi à.tôi và cô ấy yêu nhau 8 năm.và cô ấy mới lấy chồng cách đây hơn 1 năm
    Cảm giác ư : Còn tùy thuộc vào những yếu tố nào nữa,nhưng cho dù ngoại cảnh hay nội cảnh,ai sai,ai đúng,thì tất cả vẫn được gọi bằng 1 chữ ( buồn ) và buồn.....giờ thì mình đã tìm được 1 bến đỗ mới cô ấy cũng trùng tên với người yêu cũ...hic..hy vọng ko phải xa nhau nữa..[r32)]
  6. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Hum trước đi ăn cưới thằng bạn thân, lúc vợ nó chạy vào nhà để thay quần áo, nó nói thầm vào tai mềnh: Tao tìm mãi chả được con nào tên Linh nên lấy tạm con tên Liên ;)) bố tổ, ngày xưa có bao giờ nó mở miệng ra nói giè đâu ;))
    K biết bác lấy vợ cùng tên người yêu cũ là vô tình or cố tình nhể? Nếu là do cố tình thì em thấy khổ thân cô vợ của bác quá khẹc khẹc[-(
  7. UKAri86

    UKAri86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    8 năm mà ko lấy được nhau thì cũng buồn thật. Đành rằng cái gì cũng có chu kỳ, cả tình yêu cũng vậy nhưng các bác nên nghĩ nếu như thế thì người mình lấy làm vợ, chồng chưa chắc đã yêu như người trước. Người mình lấy được chẳng qua chỉ chưa đến giai đoạn thoái trào thôi và như thế sau khi lấy sau sẽ có lúc chán. Lúc này chia tay cũng khó hơn vì mình đã có đăng ký đàng hoàng rồi.
    Phải nói là chia tay ko phải là chuyện tất nhiên mà chán nhau mới là chuyện thường. Nếu mình không vượt qua được giai đoạn đó thì chia tay mới là chuyện dễ hiểu thôi.
  8. emlaemem

    emlaemem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Yêu là một chuyện . Cưới là 1 chuyện khác :-w
  9. ht_hn

    ht_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Híc nhiều khi tiền cũng quyết định đến 70% trong tình yêu...không phải bi quan đâu,nhưng giờ sự thật nó là như vậy,xã hội nó là như thế...:( buồn .....
  10. lemedia13

    lemedia13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi càng phát triển thì tình yêu cũng khác xưa nhiều . Tiền giờ chi phối rất nhiều trong tình yêu nói chung cứ trên 20 thì yêu đừng yêu sơm quá lúc lấy yêu lâu lại chán

Chia sẻ trang này