1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 5, 6 năm rồi chia tay, các bác cảm thấy thế nào a?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meo-con, 23/03/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienchohalong

    bienchohalong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    mình cũng vừa chia tay mối tình đầu sau khi yêu nhau đã 6 năm với lý do đơn giản hán vẫn còn rất yêu mình và mình cũng chua bao giờ quên hán vì hán 83 còn mình 82 bố mẹ hắn bảo ko hợp tuổi.ai nói chia tay ko buồn chứ! đến bây giờ đang thích 1 zai khác nhưng mỗi khi nghĩ đến hắn với thấy đau lòng lắm.mình và hắn lại làm cùng cơ quan nhưng khác bộ phận nên cũng ko có đk gặp nhau nếu nhu ko cố tình muón gặp.thỉ thoang nt hoi thăm tình hình của nhau chút thôi. ko biết khi zai mới biết chuyện thì ntn
    các zai hãy nói giùm mình suy nghĩ của đàn ông với.mình đã 30t rồi cũng muốn lấy chồng sinh con rồi.hì hì
  2. demaiconhau

    demaiconhau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2009
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    bản thân em nghĩ rằng yêu 1 người và lấy 1 người là 1 chuyện khắc hẳn ạ ,bởi vì xã hội giờ thực tế lắm ạ.Chuyện tình của e 2 người cũng yêu nhau 6 năm nhưng vẫn ko thể lấy được nhau ạ .Buồn .......................chán
  3. huyen_ctylamdung

    huyen_ctylamdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ chuyện j mình cũng có thể làm được, như thế nào thì mình cũng có thể vượt qua, điều quan trọng là mình tìm ra được lý do chính đáng...có lý do chính đáng rồi thì từ từ mọi chuyện sẽ ok thôi.
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    9
    Yêu 5,6 năm rồi mà ko đi đến hôn nhân, thì chỉ có nước chia tay thôi. Tình cảm quá bão hoà rồi, người trong cuộc cũng mỏi mệt. Sẽ rất buồn và hẫng hụt. Giống như mất đi một thói quen vậy.

    Có lẽ mình phải mất 1 tg dài mới trở lại được cuộc sống bình thường - dù còn yêu hay ko?
  5. lieunh

    lieunh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    chuyện bình thường thế thôi, chia tay để cho người khác có cơ hội ấy mà. try dont cry
  6. linhanh84

    linhanh84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng yêu như bạn, nói chung con người ko phải sỏi đá nên có những lúc buồn sẽ ngồi nghĩ lại những tình cảm đã có với nhau. Tớ nhiều lúc nghĩ lại buồn lằm, nhưng mà lại nghĩ rằng do số phận nên ko đến được với nhau, đành chấp nhận bạn ạ :)
  7. ruayeu

    ruayeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ yêu nhau được 8,5 năm, cả 2 là mối tình đầu, cũng đã tính hôn nhân, 2 gia đình đã qua lại nhưng rồi chẳng lấy được nhau. Âu cũng là duyên phận...Đau khổ rồi cũng qua - sau này có quên hay không chưa biết, giờ 4 năm trôi qua rồi, nghĩ vẫn xót xa =((
  8. virgoxinh

    virgoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Mình và bạn trai cũng yêu nhau cũng gần 7 năm. Chia tay lên chia tay xuống bao nhiêu lần. Tết vừa rồi thì cứ nghĩ là năm nay cưới nhưng bây giờ lại trục trặc. Yêu từng ấy thời gian, đã trở thành một phần gì đó trong cuộc sống, rất khó khi nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu với một người khác. Cảm giác không hề thoải mái khi nghĩ là từ nay về sau sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của nhau. Haizzz. Chẳng biết sau này có chồng và bạn trai mình có vợ thì cảm xúc cho người mới sẽ thế nào. Hix
  9. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    em chỉ đi được 1 nửa đoạn đường của các chị thoy, cũng nhiều nỗi đau và nước mắt, rồi cũng chia tay không lí do. Lý do người ta đưa ra duy nhất mệt mỏi rồi, buôngg tay thoy. em cũng đã mất một thời gian dài để đứng lên , chỉ đứng lên được thoy chứ cũng k quên được, nhưng rồi em nghĩ k nên để mình cô đơn quá lâu, kiếm ngay 1 gà bông cặp kè để có ng đèo đi học, chở đi ăn kem. Các chị đừng cố nhốt mình trong cô đơn, hãy mở lòng ra, dù để tựa vào vai 1 ng bạn , em tin là cảm giác sẽ thoải mái hơn rất nh .
    Đau thì vẫn đau đấy, nhưng phải tự nhủ cười lên để đừng làm đau ng khác !!
  10. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với các bác. Hy vọng mọi ng sẽ vượt qua được và tìm được hạnh phúc của mình.
    Ngày xưa tớ chủ động yêu 1 tên vì buồn và cô đơn (do hoàn cảnh gia đình). Yêu đc khoảng hơn 1 năm thì ra trường, tên này con trai mà quá kém, hắn ra điều kiện là bố mẹ tớ xin việc cho hắn để hắn về nhà tớ ở rể. :((, vậy là tớ bái bai luôn vì nghĩ chưa gì nó đã như vậy sau này làm sao vững vàng để mình dựa dẫm được. Hắn quyết tâm k chia tay, tớ thì đi làm ổn định 5-6 anh đến ốp vậy là chết luôn anh chồng tớ bây giờ vì tính cách đàn ông và rất ga lăng, khéo nữa. Cả quen yêu và cưới có ... 4 tháng (đúng là số), cưới xong rồi cuốn vào cuộc sống gia đình làm ăn con cái, chả nghĩ gì đến ng y cũ nữa. Cách đây 3 năm tự nhiên hắn liên lạc bảo là: a k quên đc e, khi nào e bỏ chồng thì anh cưới, bây giờ vẫn thế, thỉnh thoảng lại hỏi rùi đòi cà phê cà pháo gặp gỡ, tớ kiên quyết từ chối.
    Trộm vía vợ chồng tớ yêu ngắn thế mà giờ lấy nhau 8 năm rồi vẫn hạnh phúc, hàng ngày vẫn đc chồng thủ thỉ: anh y e. Còn 2vc con bạn yêu 9 năm lấy nhau đc 3 năm thì chia tay. Cg khổ thân nó.
    Cho nên tớ nghĩ hạnh phúc sau kết hôn k phụ thuộc và thời gian yêu dài hay ngắn.

Chia sẻ trang này