1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 5, 6 năm rồi chia tay, các bác cảm thấy thế nào a?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meo-con, 23/03/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. minhhuyen

    minhhuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    1
    học tập chị khongname , em sẽ cố gắng kiếm ai yêu em 3,4 tháng ồi cưới, đek yêu thằng nào cho đỡ khổ
  2. spidergirl1

    spidergirl1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tớ với bạn trai yêu nhau từ hồi 2 đứa 18 tuổi, 5 năm thì chia tay. Lúc chia tay thì tớ kiên quyết lắm,rồi sau đấy 1 thời gian lại có người khác nên cũng không buồn khổ gì nhiều. Nhưng càng về sau càng đau lòng kinh khủng. Mặc dù không còn yêu nữa, có cố cũng không quay lại được với nhau nữa. 2 đứa cứ gặp nhau là khóc. Khóc xong chia tay ai về nhà nấy lại ráo hoảnh, nhưng lòng thì trống rỗng, biết có gì đó đã mất đi mãi mãi...
    :(
  3. dxcn3011

    dxcn3011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, cho mình hỏi tại sao cố mà ko quay lại được? trước đây mình cứ nghĩ chỉ cần hai ng yêu nhau thì chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành ko. thế mà giờ mình cũng đang ở trong tình cảnh cũng là cố mà ko được; nhưng ko hiểu do hai bên chưa cố gắng thật sự hay là vì ko còn tình cảm cho nhau nữa
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn ơi, cho mình hỏi tại sao cố mà ko quay lại được? trước đây mình cứ nghĩ chỉ cần hai ng yêu nhau thì chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành ko. thế mà giờ mình cũng đang ở trong tình cảnh cũng là cố mà ko được; nhưng ko hiểu do hai bên chưa cố gắng thật sự hay là vì ko còn tình cảm cho nhau nữa
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    may măn hơn là lấy nhau 5-6 năm rồi chia tay
  5. thanhthanh04

    thanhthanh04 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/09/2013
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    7
    em mà thế chắc vỡ tim mất
  6. slider_hl

    slider_hl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Em thì chắc nằm trong trường hợp khác, yêu nhau cũng vỏn vẹn hơn 5 năm rồi, ng đó vẫn rất rất yêu em nhưng bản thân em lại dở người. Lý do em yêu cũng dở người "quen để có người yêu" và lý do em đòi chia tay chắc cũng dở người không ai bằng "không yêu", buồn man mát, ng đó nói sẽ chờ em 10 năm nhưng liệu có chờ được không?
  7. okngrdx

    okngrdx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2014
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    36
    đó là việc bình thường, đôi lúc những gì chúng ta cảm thấy yêu ở đối phương chỉ là xảm phẩn của trí tưởng tượng, rồi một ngày bạn nhận ra thì bỗng dưng cảm giác dần vơi
  8. Shimitae

    Shimitae Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    98
  9. bongtula

    bongtula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2015
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là chuyện vợ chồng là do duyên số. Hợp rồi tan thì hãy nghĩ là do chưa có duyên vợ chồng thôi ạ. Rồi cuộc sống sẽ đẩy đưa ta về cái đích của nó. Sau đó tất cả chỉ là một miền kí ức mà thôi. Chúng ta thì lại sống với hiện tại và hướng về tương lai....
  10. duongbon

    duongbon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2015
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lâu vậy rồi tất nhiên chia tay là việc rất khó khăn. Tuy vậy, tôi nghĩ chắc chắn là có gì đó khó nói nên mới chia tay. Còn nửa kia chia tay chỉ vì 1 cái gì đó ngăn cản thì bỏ không đáng tiếc đâu ạ

Chia sẻ trang này