1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu nhau 6 năm jờ đòi chia tay!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi dongcuatinh1710, 07/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Bỏ. Dù rất khó khăn.
    Trong cuộc sống sau này còn nhiều thăng trầm lắm bạn ơi. Bây giờ đang còn yêu mà như thế thì : Bỏ
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    bạn cố yêu để rồi sau này bạn sẽ thế nào ? bạn có nghĩ đến sau này sẽ thế nào khi bạn tiếp tục tình yêu đấy không.mạnh mẽ lên bạn, không rì là không thể
  3. IlE

    IlE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Xin hỏi các bác trai rằng nếu người các bác yêu kể về quá khứ như của chủ top đây thì các bác vẫn yêu tiếp hay thôi.

    Em trả lời trước: Tiếp
  4. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chưa y ai lâu đến thế nên chưa hiểu được cảm giác của em, chỉ biết rằng có quá nhiều kỷ niệm (đẹp lẫn xấu) trong 6 năm ấy sẽ làm em hối tiếc và dằn vặt sau này. Vẫn ủng hộ phương án bỏ thằng đấy đi và dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc, thay vì ngồi nhớ nhung - hồi tưởng lại quá khứ thì em nên lao đầu vào những thú vui mới, gặp gỡ người mới. Đừng có nghĩ quẩn và làm liều vì cái thằng vớ vẩn đấy nhé:D. Người con gái xinh và chung tình như em kiểu ji chả gặp được trai tốt, chúc em may mắn:)
  5. dongcuatinh1710

    dongcuatinh1710 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    e xin cảm ơn cả nhà đã cho e những lời khuyên quý báu,e cũng thấy tư tưởng thôg thoáng hơn rất nhiều,e quyết rùi,e sẽ cgắng dù sẽ rất khó khăn và cái e mang theo lấy làm sức mạnh chính la những lời khuyên và động viên của mọi người,một lần nữa e xin cảm ơn cả nhà rất nhiều!!!!
  6. ga_len_mam

    ga_len_mam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    CHị chủ top cố lên, bây giờ không còn mấy người cứ chăm chăm vào chuyện còn hay mất đâu chị.
  7. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    He he, cái này bt mà chị. Cuộc sống phong phú, mỗi người mỗi vẻ nên ta có thể chia sẻ với người này chuyện này, chia sẻ với người kia chuyện khác. Dù có là người yêu nhưng cũng không thể là tất cả mọi thứ trong một (thầy, bạn tri kỷ, người tình...) nên cố nhiên mình phải đi tìm ở những ng` khác những thứ mà mình cần. Miễn ko ngoại tình là đc, ke ke. Ví dụ em bi h thích hẹn hò với người-yêu-tiềm-năng nhất nhưng lại thích nhất nói chuyện, tâm sự với 1 anh giai mà em rất quý và nể phục, hoặc cà phê cà pháo trà đá với 1 số anh bạn tốt khác khi buồn chán. :-"
  8. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chỉ thấy rất buồn cho bạn gái vì sau khi nói chia tay, cãi nhau.. mà anh ta đã dẫn cô gái kia về nhà ngay rồi.
    Buồn thế.
    Người ta chẳng tôn trọng bạn chút nào.
    Đừng giữ.
    Cho dù không còn yêu, nhưng nếu người ta biết nghĩ vì bạn 1 chút, sẽ không hành động nhanh chóng như thế.
    Loại đàn ông chỉ biết yêu bản thân mình như thế.
    Thì quên đi.
  9. red_anzn

    red_anzn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hãy cứ chuẩn mà quyết thôi, lằng nhà lằng nhằng, thực tế đi em. Xung quanh em rất nhiều người tốt mà, tại sao người ta có quyền tự lựa chọn những tốt xấu mà cứ thích phiêu lưu, chơi với dao có ngày xước tay chảy máu.
  10. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Anh ta ko đáng với tình yêu của bạn đâu, bạn sẽ gặp người khác tốt hơn, lúc đấy mà anh ta có nhắn tin chỉ để hỏi han có khi bạn còn thấy khinh ghét ý. Mà yêu nhau 6 năm thì bỏ được rồi đấy. Đọc qua đã thấy anh ta đáng ghét rồi, bạn đừng nuối tiếc nữa.

Chia sẻ trang này