1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 6 tháng mà bây giờ tình cảnh bi đát quá! HELP ME!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 6 tháng mà bây giờ tình cảnh bi đát quá! HELP ME!

    Em và bạn gái đã chính thức yêu nhau được 6 tháng rồi, ban đầu thì cũng giống như sách vở rất là cuổng nhiệt, luôn nghĩ cho nhau, rồi thì..... chắc ai cũng biết ! Nhưng không hiểu sao sạo gần đây cứ cảm thấy nó thế nào ý! Đương nhiên là tụi em vẫn yêu nhau rồi( đấy là phát ngôn của cả hai đứa khi ở cạnh nhau) nhưng những hoạt động đi chơi hay nghĩ đến nhau có tần số giảm đi mạnh quá! ( không còn đi chơi với nhau nhiều như trước nữa này, ít nhắn tin hơn, có những ngày mà cả hai chả nhắn tin gì cho nhau cả....)
    Các bác bảo tình hình bây giờ phải giải quyết như thế nào bây giờ! ( làm thế nào! Hay có gì để làm bùng cháy nó lên không) Chứ cứ tà tà như thế này thì có ngày toi mất tình yêu của em thôi bác à!
    note: dạo gần đây tụi em có xích mích nhưng chỉ là hiểu nhầm nho nhỏ ( em đã giải quyết được và moi được chính lời nói vàng ngọc của gái em là "ghen" với em cái vụ đấy, nhưng sau đó đã giải quyết ổn thảo rồi! Chỉ là từ đấy đến bây giờ em không còn cảm thấy nồng nhiệt như trước nữa thôi!
    HELP ME!
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Bình thường thôi. Yêu nhau đến một lúc nào đó cũng sẽ xảy ra chuyện này. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này là có 1 một happy end.
  3. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    hị hị giống mình...nhưng bọn tớ vẫn ngon lành, làm mới lại coi sao, mí qua giai đoạn đầu rồi, cần chuyển sâng đoạn khác, thì có những thứ thủa ban đầu sẽ ko còn
    học cách chấp nhậnt hôi bạn à
  4. thanhviencu

    thanhviencu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Thế yêu nhau thì bắt buộc ngày nào cũng phải nt cho nhau hả?
  5. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    trùi, khi yêu í, người con gái chỉ nhìn thấy người con trai thôi...
    cái boy thông cảm, bọn tớ chỉ nghĩ đc đến thế thôi, chỉ các bạn thôi nên lúc nào cũng mún bít bạn thế nào...ko fải hòan tòan là kiểm sóat đâu, nhưng yêu là nhung nhớ mà, là muốn nói chiện, nên bọn tớ rất hay nhắn tin...
    cả ngày ko gặp, ko nhớ à
    đừng dùng từ phải mừ...hức, là từ được chứ!!! bọn tớ vui lém nếu các ấy nhắn tin hỏi thăm đó
    còn hôm nào bận quá thì ko nhắn cũng đc
    nhưng nếu ko gặp, mà cũng kô nhắn thì thấy vắng lắm
  6. choick123

    choick123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hì, đọc chú viết, anh nghĩ dễ hát bài Chia xa lắm.
    Bé kia anh ko biết, nhưng chú sẽ là nguồn cơn
  7. m3om3o

    m3om3o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    với em lại khác, cứ cãi nhau nhiều rồi chỉ cần người yêu em ko nhắn tin ko gọi điện cho em lúc em đang giận 2 3hôm là em lại thấy rất ức chế, kể cả lúc ko giận mà anh ý đi chơi với ngủ ko thèm nt cho em là em cũng bực lắm rồi, lo chết đi, nhớ thì nhớ, mà lại chả biết lỡ đi đâu hay làm sao mà mình lại o biết.
    Mà ức chế thế nên sau mỗi lần làm lành, em nghĩ hình như em ko yêu anh ý như trước nữa, vì hình như anh ý đối với em cũng chẳng như trước. Thật ra là chỉ cần anh ý quan tâm em vài hôm sau, nịnh nọt làm lành rồi hun hít thía là em lại thấy em yêu anh ý ùi dzưng mà anh ý phải nói anh ý yêu em nữa em mới nguôi hẳn cơ ( cái này anh ý ko biết đâu )
    anh realboy học tập được gì ko
  8. newbeginner

    newbeginner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Chú kém quá!Mới có 6 tháng mà đã trải qua giai đoạn này!Chứng tỏ TY của chú ko mạnh lắm! 2 đứa mau nghĩ cách làm mới TY ngay ko thì out đấy!Thời điểm này thằng nào mà bít thì chú e sẽ bị mất ng iu ngay!
  9. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Giai đoạn đầu (cái giai đoạn tươi mới, cuồng nhiệt... đẹp đẽ lãng mạn của mình vừa rồi kéo dài gần 3 năm cơ đấy) - Refresh liên tục, sáng tạo ko ngừng nghỉ.. sáng tạo điên cuồng. 3 năm ngày nào cũng như ngày đầu ( ko hề nói quá... nếu ko tin có thể hỏi bạn gái mình). Sau đó công việc căng thẳng, ko đầu tư đc nên nhạt dần rồi chìm xuồng luôn, đáng tiếc.
    Refresh mạnh vào , càng kéo đc dài giai đoạn này càng smart .. Tất nhiên là nếu vẫn bị chuyển giai đoạn thì cũng ko đến nỗi chia tay, chuyện của mình là lý do khác, ko phải do chuyển giai đoạn.
  10. VcomNew

    VcomNew Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp của bác không ngạc nhiên lém, nó tuân theo quy luật cả thôi giống như lịch sử ấy bác ợ: phong trào - cao trào - thoái trào. Duy trì tình yêu cũng là cả 1 nghệ thuật, trong trường hợp của bác có lẽ cả 2 nên xem lại tình cảm của mình, bởi những biểu hiện như thế không pải là tình yêu, còn 6 tháng trước đó có thể là một chút bồng bột của tuổi mới nhớn chăng.
    Than ái, chào quyết thắng.

Chia sẻ trang này