1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau 6 tháng mà bây giờ tình cảnh bi đát quá! HELP ME!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi realboy86, 30/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. realboy86

    realboy86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Hic ! thía tóm lại là các bác thường làm gì để refresh nó vậy. Đi chời nhiều hơn, hay là thay đổi còn người mình! Đây là first love nên em cũng chưa có được sáng kiến nào cả!
    Gái đang ốm! Chắc chiều nay em mua bó hoa hồng tặng gái rồi muối mặn ngồi đấy trêu em nó vậy! Thương em nó quá, mà đếch biết em nó còn thương mình không! Hu hu hu!
  2. BupBeSieuQuay2

    BupBeSieuQuay2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    Bít cái gì mờ fán,luyên thuyên
  3. tpdung1437

    tpdung1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, tình yêu của em mới được hơn 2t mà nó đã bắt đầu có dấu hiệu nhạt lắm rồi mặc dù 2 đứa vẫn yêu nhau, có điều em cứ thấy thế nào ấy!
    Chẳg biết e có fải hay đòi hỏi hay j ko nhưng mà ngày nào ko liên lạc gì là e khó chịu bực với chồng em lắm! Ngày nào cũng bắt nó trình diện hoặc thông báo đang ở đâu thì e mới để cho nó yên!
    Các anh chị nhiều kinh nghiệm chỉ cho em mới, f5 tình iu như nào, và tình yêu trải qua những giai đoạn nào, cần fải làm j để vượt qua... :D
  4. xiaotur

    xiaotur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng phải liên lạc thì có gì là quá đáng đâu? Mình và ox yêu nhau hơn 3 năm, cưới nhau cũng gần 1 năm rồi, mà ngày nào cũng gọi điện đấy. Tât nhiên gọi dài thì kể chuyện này chuyện kia, nội dung cũng khá phong phú, còn nếu gọi vào giờ nghỉ trưa, chỉ có 2,3 phút thì vẫn quanh đi quẩn lại chuyện ăn xong chưa, có ngon không, sáng đi làm có gì mới không, đơn giản thôi, nhưng 2 bên vẫn cứ phải gọi. Nhiều khi, ox gọi điện trước khi về nhà, bảo sắp về rồi, chuẩn bị cơm thôi, thế mà có chuyện gì đó vẫn cứ phải kể cho xong trong điện thoại (dù chỉ 30 phút là gặp mặt rồi). Vì thế, mình thấy chuyện liên lạc với nhau hàng ngày là chuyện bình thường. Có điều cả 2 đều phải thấy đó là việc cần thiết, còn nếu 1 bên không thấy vậy thì khi mình gọi điện nên nghĩ trước 1 chút về nội dung định nói, nếu cứ dông dài mà không có nội dung chính gì thì đối phương đã không thích bị điện thoại kiểm tra sẽ lại càng thấy chán. Chính vì chán nghe điện thoại, nhiều khi không nghe, về sau bị hỏi lại dối này dối kia, sau thành ra nói dối quen miệng (đấy là mình cứ suy diễn thế), sẽ không hay cho cả 2.
    Các giai đoạn trong tình yêu thì có thể cũng có lúc lên, lúc xuống, nhưng chú ý là nhiều khi 2 người trải qua 2 giai đoạn khác nhau, có khi mình thấy hơi nguội, nhưng đối phương lại thấy vẫn vui. Lúc đó, nếu mình không cố gắng, đối phương sẽ dần cảm thấy bị xa lánh, cảm thấy sự không nhiệt tình của mình mà thấy buồn hoặc cũng nhạt dần, kéo theo là giai đoạn đi xuống của đối phương, như vậy tình cảm dễ đứt. Yêu nhau, ở bên nhau có bao chuyện vui, chia sẻ, hạnh phúc, ngọt ngào. Mình thấy hơi nhạt 1 chút thì nhớ lại kỷ niệm cũ, hay rủ nhau cùng đi chơi đâu đó, xem phim, cùng nấu ăn, xếp hình, ... nói chung là nghĩ ra việc gì đó mới để cả 2 cùng làm. Như vậy vừa cảm nhận được rất rõ về sự tồn tại của đối phương bên cạnh mình, lại vừa nhận ra được những nét mới trong cách xử lý tình huống, giải quyết vấn đề,... của đối phương mà thấy thân thiết thêm, yêu thêm (cũng không biết chừng).
    Nghĩ nhiều về đối phương 1 chút, hành động vì đối phương 1 chút, nhưng cũng phải sống thực với mình, đừng vì trước mặt người yêu mà phải trở thành 1 người khác, sẽ mệt mỏi mà có khi tự buông xuôi trước.
    Khen bạn trai nhiều một chút.
    Sống thật với tình cảm của mình và nên suy nghĩ đến cảm nhận của đối phương nếu mình làm việc gì đó có liên quan đến đối phương.
    Được xiaotur sửa chữa / chuyển vào 07:50 ngày 03/07/2007

Chia sẻ trang này