1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau bao nhiêu lâu thì 'quan hệ'!?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi novemberrain_2006, 18/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Đúng như bác gì nói, ăn nhiều một món mãi cũng chán, nhìn cái nải chuối trên bàn thờ ngon mắt mà ko với lên ăn đc thì lại càng ham muốn tợn.......
    Ngồi dày vò nghi ngờ người mình yêu thì chỉ có nước thiệt, tớ nói thật chứ quan trọng nhất vẫn là bản thân mình biết chủ động trong mọi tình huống, hâm nóng tình yêu và đặc biệt luôn là cái đích khiến người ta muốn chinh phục....hẹ hẹ.... nói thế thôi chứ làm thì hơi bị mệt, các ông cũng khó chiều lắm....
  2. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  3. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    phụ thuộc vào độ máu của mỗi đôi chứ nhảy với lại còn phụ thuộc vào thiên thời địa lợi và nhân hoà
  4. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
  5. serenade2507

    serenade2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2006
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    0
    Một ý kiến vớ vẩn nhất trong năm... Đang trong tình trạng ấy đây nè. Chắc là hết rùi
  6. nhimconbietkhoc

    nhimconbietkhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    iem thấy bác nói chí lí con bà tí quá nhưng iem xin thông báo là ko phải là ko có ngoại lệ đâu bác ạ. có những người con trai iu lắm rùi nhưng vẫn giữ gìn cho ng mình iu, dù có thiên thời (ngày đẹp trời mát mẻ) địa lợi (nhà vắng xờ vẻ, có mỗi em yêu) và nhân hòa (em yêu cực ngoan ). thía là ngồi cả 1 buổi chiều chỉ để uống cốc nước và trêu nhau, hehe.
  7. muoinghindong

    muoinghindong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Tr­ường hợp này là có, hay xảy ra ở những chú mới khám phá tình iu. Ngoài ra cũng phải tuỳ theo "đối tác" bạn là người ntn nữa. Có lúc gặp cô bé rất dễ thương, và em nó cũng đã siu siu rồi cộng thêm tình huống thuận lợi nữa nhé ( cả nhà em về quê chỉ mỗi em đang thi nên ở lại) ấy thế mà mình lại ngồi chuyện trò ..xy thôi. No Z.
    Ko dám nhận là tử tế nhưng khi quyết định như vậy tớ ko hề nuối tiếc.
  8. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi gặp em ngây thơ quá ko nỡ thịt, để cho em 1 con đường lấy chồng! Just kidding!
  9. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    "buông dao đồ tể là thành phật'' khổ nỗi mình luôn bị dằn vặt bởi ý nghĩ mình không thịt, thì cũng có thằng thịt; lúc lại muốn làm một ông Phật hiền từ trong tình yêu. Rối loạn đa nhân cách roài pà kon àh, GIàng ơi là giàng!
  10. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Muốn mà ko được---->khổ
    Được rùi lại mất---->càng khổ
    Tốt nhất là ko iu,ko phắc---->thành Tiên,thành Phật hehe

Chia sẻ trang này