1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau bao nhiêu lâu thì 'quan hệ'!?

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi novemberrain_2006, 18/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicathin

    daicathin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2006
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, thà mình thịt còn hơn để thằng khác nó thịt thì lúc đấy lại ngồi mà tiếc hùi hụi. Gặp phải mấy thằng đểu thì coi như xong. Thời buổi này Tiên Phật thì ít mà đạo tặc thì nhiều. Chẳng biết thế nào mà lần.
  2. Kattyko

    Kattyko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    0
    Chắc ông chủ topic muốn lấy cái topic này ra cho gái xem để chứng minh là anh cũng như bao nhiêu thằng khác, sau 1 tuần là bắt đầu x....
    lấy đâu ra con số 99,99% thế
    mà thôi, đơn giản là thế này Easy come, easy go
  3. fanX

    fanX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    8.687
    Đã được thích:
    0
    sau một khoảng thời gian mà cả hai bên cảm thấy là đủ là đc.Nói chung không phải chị em dễ dãi mà con gái việt nam mình trước giờ cẩn thận nên phải cho anh em thử để xem có .. điếc không còn biết đường mà rút sớm.thế nên.. ấy càng sớm càng tốt chứ để lâu quá tình cảm nó mặn nồng rồi thì bỏ lại thương vương thì tội
  4. cuoiitthoi_vtd

    cuoiitthoi_vtd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Âu xít nhà anh! EM với vợ, hệ hệ, giờ là vợ, ABC ABC ABC hơn 4 năm rồi mới cưới, chia tay là chia tay cái tró gì. EM là vứt *** vào mồm bác để xả sui.
    Hạnh phúc đúng là không chỉ có thể xác, vậy đặt cho cái thể xác gánh nặng của hạnh phúc làm tró gì, vừa nói câu trước câu sau đã chửi nhau chan chát, đã thế còn thích khẳng định.
    Cá nhân em, em thấy, nó là một nhu cầu hết sức bình thường, ngang bằng với ăn ngủ, ỉa đái, thậm chí nhổ nước bọt. Người có nhu cầu nhiều, người có nhu cầu ít, lăn tăn làm đếch gì cho mệt. Cứ thằng nào lấy quy chuẩn của mình để ép thằng khác theo, thằng đó là một thằng vừa ngu vừa hèn, đếch dám thú nhận tim đen của mình.
    Còn thằng nào bảo là không thích nào? Thích, thì phải nói là thích, đừng có vờ vịt. Yêu nhau thì tìm cách hoà hợp sở thích của nhau, cải tạo cái xấu của nhau, thế mới là yêu.
    Léo phải lúc nào cũng cứ phải đóng bỉm vào cái khe giữa hai mông, thì mới là không thối, mới là thơm đâu bác ạ.
  5. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cách nói chuyện của bác ở trên rất hay, vote bác cốc beer
  6. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    ông này đọc lõm bõm qua quéo đã nhảy ra ị một đống ở đây rồi, ông có thấy là tôi nói, sau một tuần các đôi sẽ làm như thế không? có một đồng chí nào đó đã nói thế, nhưng ông lại ghép cả hai vào thành một cái câu bình kiểu "bull****" như trên!
    Tất nhiên, tôi không phải là một nhà thống kê học để có thể đưa ra con số 99,99%, đó chỉ là con số tượng trưng để nói rằng, đó là kết cục tất yếu thôi. ông không đồng ý với tôi điều đó àh? từ trước đến giờ ông vẫn yêu kiểu no *** àh, hay ông bị làm sao? hay ông không có cơ hội để tẩn nên nói thế?
    Có ai dàm khẳng định với tôi, 99,99% là con số láo toét không? Hả?hả?hả? Tôi chỉ nói cái sự thật mà ít người dám nói thôi, nhé, ông bé!
    Được novemberrain_2006 sửa chữa / chuyển vào 10:56 ngày 28/08/2006
  7. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Bác còn số phone với địa chỉ nhà của những em "ngây ngây thơ thơ mà không phải là ngây thơ" đó không??
  8. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    túm lại 1 câu: càng nhanh càng tốt!
  9. style_8x

    style_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    bác nào nói 99.9 % thì sửa ngay đi nha , ko người ta chửi cho đấy, nếu mà thế thì dân VN mình ngang hàng với bên tây rùi bác ạh. Nếu mà thế thì chẳng ai có định kiến khi nói về *** và nhắc đến *** bác ạh .Đằng này dân VN mình mặc dù đất nước đang hội nhập với thế giới đó , nhưng khi nhắc đến *** đa số là nhảy dựng đứng lên cứ coi nó như là thuốc phiện ý ! phát rồ với những thằng như vậy àh !
    bác cuôiithoi gì đó nói nghe khiếp thế! gì thì cũng nhè nhẹ thui chứ ! nhưng nghe bác nói thấy có cái gì đó là lạ ! đúng ! chẳng có thằng nào ko thích cả .
    Còn nói về topic , bao lâu áh? phụ thuộc vào 2 người , tính cách , bản chất của họ thôi , giữ được cho nhau thì tốt mà ko thì thôi ... em thấy các anh chị lớn giờ yêu nhau tòan bảo :'''' đáp ứng được yêu cầu của nhau thì ok ko thì cũng thôi '''' Mà giờ xã hội thay đổi nhiều dẫn đến quan điểm của mỗi người cũng nhiều , tôn trọng lẫn nhau thì cũng chẳng ảnh hưởng gì , mỗi người 1 cách nghĩ , ai cũng có mặt đúng mặt sai, họ khôn biết cách sống thì cũng chẳng sao

    [/b]
  10. Nham_hiem

    Nham_hiem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0

    MK thấy nick bác này quen quen, hoá ra a e bên F87 mò sang đây. Bác nói cũng đúng, ko thể lấy quy chuẩn của cá nhân ra mà so sánh với người, nhưng có câu này thì gần như là luôn đúng, kinh nghiệm ông cha cấm có bao giờ sai. Thời buổi này, ********* nào, với chị em (lịch sự tí) cũng đều có phần con vật, chủ yếu uốn nắn thế nào để tốt cho cả 2, ko gây hậu quả trầm trọng, để nếu có ko đi đến đích thì cũng để cho partner ko bị ảnh hưởng khi đi tìm hạnh phúc mới.
    Tóm lại câu ? này có vẻ *&YOU&(*&() làm sao ấy

Chia sẻ trang này