1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau cho nhau nụ cười, thương nhau cho nhau cuộc đời, mà..?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meoom, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguahoang78

    nguahoang78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime][/font=.VnTime
    Là con gái yêu chỉ 80% thôi. Còn 20% giữ lại là của mình.
  2. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Chán thế, tình yêu là cho và nhận tình cảm, là quan hệ 2 chiều, nếu chỉ có 1 chiều cho đi thôi thì giải tán đi, đấy đâu phải tình yêu.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc chả hiểu gì mấy nhỉ?lời khuyên rõ vậy mà bác còn bảo chuyện nuôi lợn,chán thiệt
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    '' Yêu có nghĩa là không bao giờ phải nói lời xin lỗi'' cái này sai 100% đấy bạn ạ,yêu mà không biết nói lời xin lỗi thì ko phải là yêu đâu
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Ớ các bác này chẳng hiểu thế nào là tình yêu cả.
    Tớ xin được tặng các bạn một định nghĩa về tình yêu nhé
    Yêu nghĩa là dâng hiến và làm những gì mình có thể để người mình yêu có được những điều tốt đẹp nhất.
    Đấy đó là một tình yêu có thể là đơn phương, nhưng thực sự đó là một tình yêu, một tình yêu của một người chân thành, nguyện được làm tất cả mọi điều để người mình yêu được hạnh phúc, nghĩa là hãy cho và cứ cho, và điều mình mong đợi đó là người mình yêu được hạnh phúc, chứ không phải là mình hạnh phúc còn người mình yêu, hii:D què quặt thế nào không cần biết
    Chắc các bạn biết câu thơ này chứ
    Ước gì em được người như tôi đã yêu em
    Hii:D còn gì cao đẹp hơn nhỉ.
  6. Viethuy80_hubm

    Viethuy80_hubm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Tỉ lệ nạo phá thai của nước ta đang tăng cao, theo thông báo của bộ Y Tế thì có đến 60% là các bạn trẻ, 40 % còn lại thì có đến 30% là các bạn trẻ, 10% còn lại thì có đến 9% là các bạn trẻ và 1% còn lại là các bạn rất trẻ .
    Eo ôi , nói đùa chứ yêu mà cứ dâng hiến thế thì khổ cả đời trai đấy .
  7. meoom

    meoom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Gửi ty vào đất được hoa trái đầy cành
    Gửi lên trời cao rộng sẽ được ngọn gió xanh
    Em đã gửi cho anh cả con tim dào dạt, anh lại trả cho em nỗi buồn đau tan nát
    Lời 1 bài hát như vậy và mình cũng đồng cảm với điều này. Tuy nhiên cuộc sống không thể nào đắm chìm mãi trong cảm xúc sẽ có lúc ta nhận ra thực tế nhưng chưa biết được khi nào thôi!
  8. sweet_vampire

    sweet_vampire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hungdo ơi,sao ý của bạn giống ý của tôi thế,yêu mà phải nghĩ đến chuyện mình đã cho bao nhiêu va đòi được đáp lại bao nhiêu?thế thì buồn quá
  9. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau cho nhau nụ cười. Một tình yêu đích thực có bao giờ nghĩ rằng mình cho bao nhiêu và đã nhận được bao nhiêu, thật buồn cười khi phải nghĩ đến điều đó, khi ta yêu một ai đó chỉ muốn người ta luôn được vui vẻ và hạnh phúc. Còn những người yêu đơn phương thì sao họ sẽ nhận được những gì từ người mình yêu, vậy mà họ vẫn yêu bằng cả trái tim của mình, họ vẫn cảm thấy vui khi họ làm được một điều gì đó cho người mình yêu và họ cũng biết có thể họ sẽ không nhận được gì từ người mình yêu, nhưng họ vẫn yêu, họ tin vào tình yêu của mình để có thêm động lực làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chia sẻ trang này