1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên kiếm soát nhau k các bác !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 20/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Vậy tại sao gái nó kó đồng ý phứt cái chấm dứt đi cho xong"=> Nếu gái đồng ý, chú đâu còn động lực mà lập topic mới chứ. Ae lại ko có cái mà thư giãn. Đơn giản là như thế
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Nếu đồng ý , gái có vô số lý do như : can thiệt đời tư, ghen tuông quá độ , làm gái mệt mỏi .....vvv Đa số nếu gái đồng ý quả đó thì e là ng thiệt hơn . còn đồng ý hay ko đồng ý thì sau chuyện này , rào cản lớn nhất là e đã quá biết quá rõ về những cái mình đáng lẽ ra k nên biết , và gái cũng phải giật mình về điều đó
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    bm = ???
  4. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ca này nếu muốn nâng lên sát chiêu cũng không khó, khó ở chỗ là chủ topic chưa đủ đẳng. Với một cái đầu nóng như vậy thì mọi chuyện cũng sẽ lở dở thôi. Ở trên đời quan trọng nhất là phải hiểu được rằng không phải là vợ thì ai cũng là người tình. Cùng lắm là bỏ thôi chứ nó có gì tốt đâu mà đến là phát cuồng vì nó. =D
  5. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài bác, nhớ cái chuyện Y!M nên hứng kể bác nghe chuỵện này.

    Số là trước kia em tán 1 bạn nữ cùng lớp, cũng khá bài bản,sách vở, tóm tắt đoạn gay cấn thế này, cáo thì luôn mồm nói chưa có người yêu, em cũng tin sái cổ, thế nên những khi ở bên mình, cáo có nhắn tin với ai đó, ôm miết cái điện thoại, em cũng không nghi ngờ gì hết. cáo còn chủ động cho em biết pass yahoo với face nữa kìa :D
    Sau này cáo chơi em một vố đau nhớ đời, hận truyền kiếp =)) cáo tuyên bố có người yêu đúng cái hôm em định tỏ tình, may chưa mở mỏ ra hót tiếng nào :D tất nhiên là có thật, anh kia từ SG về, chính thức yêu nhau, em ức lắm, về điều tra, trong tin nhắn lưu trữ của Y!M có lưu toàn bộ cuộc “đàm đạo” của họ, khi kiểm tra, em mới biết, họ đã yêu nhau từ trước tết ( năm nay nè bác), mà từ khi nào thì Chúa biết, thế mà luôn mồm chưa có ai, chịu nổi không trời @@
    Bác coi chừng chứ ăn quả lừa là nhục lắm đó
  6. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thông tin là rất quan trọng, nhiều khi là sống còn của bất cứ ai, bất cứ quốc gia nào.
    Và trong tình trường cũng vậy thôi, không bao giờ được tin đặt trọn niềm tin vào gái. Luôn luôn fải có kênh thông tin, update liên tục về gái. dù là dùng mưu hè kế bẩn để lấy thông tin như đặt virus , chộm pass, đặt máy nghe lén, theo dõi vệ tinh bla bla .. Yêu nhau fải tin tưởng nhau, cuối cùng chuốc lấy sự fản bội thì đầy dẫy trong này rồi. Vậy các chú nên lấy đó làm gương.
    Việc dùng cách này hay cách khác để lấy thông tin ko fải là cái tội để một số phần tử cực đoan lên án, quan trọng là ở bước tiếp theo, người nhận thông tin sẽ xử lý thế nào thôi.
    ……
  7. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Quẩy sư cọ tới đâu là nghe tà khí tới đó [:D]

    Quan điểm của anh: gái nói có là có, nói ko là ko. Nhưng nó chỉ dừng lại ở cư xử, giao tiếp. Ko chỉ riêng anh, bất cứ chú nào cũng có 1 thứ, là cảm nhận, do các chú có biết sử dụng đến hay ko mà thôi

    Khi thấy 1 vấn đề gì mà nghi vấn, các chú phải tự tìm hiểu bằng mọi cách, tại sao lại có "khói"? Lửa nằm ở đâu? Nếu mù quáng nghe lời giải thích bùi tai của các cô thì các chú tự giết mình đấy.. Một mặt là tự tìm hiểu, mặt khác phải nằm lòng: gái nói có là có, nói ko là ko.

    Trên, chỉ là nói 1 vấn đề cục bộ, nếu các chú gặp đúng là "cáo già" thì sẽ rất khó phát hiện ra vấn đề cần "nghi vấn", loại cáo này rất giỏi che chắn ngụy trang, chẳng khác gì cách ẩn mình của mấy cao thủ trên này.. Chỉ khi nào các chú có cảm nhận tốt, xâu chuỗi lại tất cả sự việc thì mới phát hiện ra điều ko hợp lý; thực tế của anh, chỉ là 1 việc bất hợp lý rất nhỏ, khai thác nó đến nơi đến chốn mới phát hiện ra sự thật phũ phàng: gái thuộc dạng săn đại gia, nhưng chưa vừa ý trong đám gần chục tiểu gia, trung gia.. mà đang trong lúc khát tình, kiểu tình cảm đơn sơ mộc mạc mới la liếm tới anh

    Nói theo cách của Quẩy sư cọ, là ko tin bố con thằng nào cả, các chú thấy "tà khí" dễ phản cảm, nhưng quả thật ko sai, tin là các chú tự giết mình.
    Nói theo kiểu anh, khi nghi vấn, gái trình bày thế lọ thế chai, nghe, tin, đá đểu vài câu cho lên cao trào chút, rồi xoa cho dịu, từ từ tính sau. Chỉ khi nào cảm nhận của các chú, nghi ngờ của các chú trùng khớp với thực tế thì lúc này mới là sự thật.

    Chuyện của chủ tóp, anh chả cần phải rõ ràng là nó có thằng nào, tên gì, chuyện ra sao trong cái Y!M làm gì cho mệt xác. Hành động xem Y!M mà cực lực phản đối, đổi cả pass thì xác định ngay đi, chú định đợi gái nó cắm cho cái sừng à?
    Xử lý: phệt đi rồi té cho anh. Thế này là chỉ lấy vốn thôi, nhẹ tay rồi đấy.
    Nhưng e rằng chú chưa đủ trình làm việc đó, nếu ko thì gái nó chả dám chăn gà đâu
  8. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em ở bên tà, nhàm, bên ta nên thấy quá đúng, thế mà có hồi bảo cái cậu này cài pefec đi thì ko nghe, ra vẻ quân tử dỏm, sĩ lắm nên lên cơn toi gà đấy mà.

    http://ttvnol.com/tvty/1410459/page-5

    Với lại cứ nói thế này cho dễ hình dung, bác mate thử nghĩ xem nhóe, ngày nào bác cũng nghĩ:
    - ko biết nó đang làm cái j nhỉ?
    - sao 5 p rồi mà nó chưa nhắn tin trả lời mình nhỉ
    - quái cái nhà này, hôm nay bận việc gì mà ko alo cho mình nhỉ?
    - tại sao cuối tuần này nó lại ko đi chơi với mình được nhỉ

    tất cả những vấn đề " hóc búa " thế này, đám gà toi như em và bác đa phần là zính 1 cơ số, em có thằng bạn cao thủ lắm, chẳng hiểu nó cứ hỏi nhưng hỏi rất vặn, tức vấn đề chính hỏi 1 lần ko thấy nhắc đến, nó đều xoay xung quanh các chỗ xung yếu của vấn đề, xong bới dần ra để tới mục tiêu cuối cùng của nó, dễ hiểu hơn là thế này:

    nó có 1 em làm bên viện kiểm soát, tuần trước nó rắc thính, cuối tuần này có bộ phim hay lắm, hình như là : cưỡi ngay kẻo lỡ thì phải,,, em ít xem báo lá cải nên ko rõ.
    Tức là nó rủ rỉ nhưng gái chưa đi, mà gái này kết nóa lắm, tại thằng bé học chuyên toán nhưng mà khoa văn, nó có khướu kể chuyện lắm, em làm cùng, đi theo học mót từ nó nhưng mà dốt quá nên nghệ chưa thông :| cụ tỷ thế này:


    nó rủ gái đi xem phim - gái bảo cuối tuần bận rồi
    thế là nó nghĩ: hỏng, hay là con này nó.. có ý gi rồi, hỏng, khéo nó có thằng khác rồi cũng nên. Không được, phải tra xem ra làm sao
    nó hỏi+rắc thính rất hiểm kụ ạ:

    -thế sao mà bận, cả tuần đi làm rồi, có mỗi ngày cuối cùng t7 được nghỉ không đi thế thì để chủ nhật Nhá?
    --không đâu, cuối tuần này em bận thật mà, em phải đi thi cao học

    (đấy, con nào mà còn ý thì nó tự tòi ra ngay, con nào mà ko có ý thì nó im re hoặc tảng ngay vụ khác) thằng bẹn em nó chém tiếp, nhưng nó ko rủ đi nữa, nó rủ chỉ có 1 lần thôi, con này ko đi nó sẽ chìa cái vé cho con khác ngay,,, công nhận nó đúng là thằng đểu :|
    -Ồ thế à, bây giờ em mới thi cao học à, trường anh dạy cao học dễ lắm, học vừa học vừa làm mà đến thi toàn qua.
    (nó cũng như em, dốt đặc cán mai, vẫn cái bằng kỹ sư b1, chứ đã học bao giờ đâu nhưng nó toàn chém gió như đúng rồi, cách chém gió của nó lại rất nhẹ nhàng, ko xồn xồn như anh em mình nên gái nó cứ phải gọi là thích mê ly:|)
    --Vâng, vất vả lắm anh ạ, các thầy lại khó tính nữa em mấy hôm nay hay phải thức khuya.
    -thế thì chắc là mệt lắm Nhỉ, vậy t7 này anh qua đón em đi thi nhé, trưa thì ăn trưa, chiều đưa em về.

    --Nhưng t7 anh còn phải đi làm mà, với lại em tự đi được
    -Ôi, không sao đâu, thế này nhé, sáng thì 8g anh mới phải làm, đưa em đi sớm 1 chút, chúng mình ăn nhẹ nhàng cái gì đó, sau đó trưa anh qua vì chiều anh nghỉ mà, trưa thì mình đi ăn rồi, còn chiều đợi em thi thì anh chờ 1 chút có sao đâu.

    --Vâng, để em xem thế nào đã


    =================

    Đấy, với mấy con gà như anh em mình nghe câu chốt, thì xồn xồn hết cả lên, thằng nào gà thì cứ phải gọi là mừng rơn nước mắt, được em nó ban cho kiểu tí ủ ê mà chắc chắn nó sẽ ko đi kiểu như được gái nó ban phát cho tí tình yêu ý (em dốt quá nên chẳng biết giải thích thế nào cho rõ),.Còn thằng mà hơi hơi gà thì nghĩ 1 chút cái câu lấp lửng này là 50-50, tình hình con này cáo già đây, khéo nó cho mình ăn dưa bở ko chừng, mà mình ko làm gì thì cũng hỏng chứ chẳng chơi
    Còn thằng chọi gà bạn em thì nó nghĩ, con này đứt roài. Mày như này là dính thính của tao rồi, kiểu gì hôm đấy tao cũng ăn được mày, mọi khi ko quan tâm là vì tao chưa thích thôi, chứ tao mà đã thích tao cho mày .. chết chắc (nó hay nói kiểu rất bựa bựa mà nó có cái bài đểu với gái cũng tởm, em toàn học mót từ nób-()

    ---===========----
    tranh thủ kể mẩu truyện vui với các bác thôi, thằng trên có thể gọi là cao thủ, cách để không phải suy nghĩ linh tinh về mấy thứ vớ vẩn để gọi phải gọi là kiểm soát gái thì nó bới cho ra gốc rễ tại sao phải thế thì thôi. Còn anh em ta tạm gà thì tốt nhất cứ cấy troyjan với cài keylog cho nó lành bác ạ>:),,, nhưng như bác thì lộ liễu quá=))=))=))
  9. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    Sao anh Phích bảo bác Quẩy đang đi chạy thận mà nhỉ [:D][r24)]
    Những mqh như kiểu anh jai 1, anh jai 2, anh jai n của gái trong khi đang yêu thì gái vẫn là người chủ động muốn chấm dứt hay duy trì . Đánh giá việc gái xử lý mấy cái mqh này đi bác, vì bác đã biết hết mqh này rồi. E ko thấy ác cảm với gái bác nên loại cái việc xúc than rồi én.
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    bọn mình

Chia sẻ trang này