1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên kiếm soát nhau k các bác !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 20/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    asdfadafaf
  2. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Vừa onl đọc xong update của bác em cũng thấy buồn thay cho bác =((, chưa nghĩ gì đc lúc này cả
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi thì em cũng xin up vài dòng lên gọi như là chia sớt với bác chút ít cái buồn !
    Có thể tinh thần bác giờ đang như rơi vào vực thẳm, nhưng nhiều lúc cuộc đời nó nghiệt ngã vậy đó bác !
    Chuyện bị thằng khốn kia ....thì gái bác k có lỗi , chỉ vô tình là nạn nhân của bọn lắm mưu chước .
    Và đây chính là lúc khó khăn nhất với bác và cả gái, liệu cả 2 có đủ sức vượt qua cái rào cản kia k, bác có đủ nghị lực để tha thứ và yêu gái như lúc đầu hay k ? Nếu có thì em sợ với bản tính của bác sau này cũng sẽ lấy đó ra coi như 1 lời bêu rếu rồi làm khổ gái bác . Cái chính là nó dai dẳng về sau, mãi k dứt.
    Bác nên có 1 thời gian suy nghĩ , suy xét xem bác yêu gái nhiều đến mức nào, bản thân bác có qua đc chuyện này và giúp gái quên đi cái mặc cảm nhơ nhuốc kia k ?
    Nếu đc vậy thì tyeu của gái và bác sẽ bền lâu và khó có gì thay đổi đc . Qua ngày giông bão mới nhận ra ta yêu gái nhiều hơn và gái cũng vậy.
    Chúc bác sơm vượt qua !
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Gửi thêm bác đoạn link k lời : http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=IRsra2eOLg
    tiếng khóc và tiếng nói ..
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ cái nhà bác này, bảo rồi, không nghe. Gà thì ko nên tập làm cao thủ, im lặng là vàng, cứ cái troyjan, dốt thì đừng nên tỏ ra nguy hiểm, mà đã nguy hiểm thì biết lại cứ phải tỏ ra không biết ậm ừ cho qua. Cứ truy sâu tìm kỹ làm gì, bới lông nó lại nhiều vết đau lòng các bên.

    Giờ cái gọi là tềnh yêu của bác nó đang ở đáy của đồ thị hình sin rồi, bác có công nhận là giờ đưa lên đỉnh ngay là rất khó đúng không? Thế bác phailamthenao_baygio??

    THeo em thì bác ko quan tâm em nó nữa, tất cả mọi hoạt động với gái DeepFree ở thời điểm này!
    Tối đa là 2 tuần, còn k chịu nổi nhiệt thì 1 tuần sau hãy vồ vào nó mà nói với cái giọng nghẹn ngào + rưng rức:

    Anh ko thể sống thiếu em được, trước đây anh trẻ con quá nên không cảm nhận được suy nghĩ của em. Giờ cái cột trong anh nó to lắm roài, đủ để làm chỗ dựa cho em, hãy tin tưởng anh và đừng bận tâm về chuyện cũ nữa.

    (cái đo đỏ chéo chéo bác thay = văn của bác cho hợp ngữ cảnh hơn)
    Xong nếu nó có mời bác xơi thì bác cũng cứ ăn thôi, sau này đừng đả động về chuyện cũ.

    Làm thằng đàn ông phải phóng khoáng tí, em thi thoảng cũng hay chú ý tiểu tiết như bác nhưng cái gì mà ko biết và cảm giác thấy nguy hiểm thì em cứ im ree, hoặc cộng hưởng theo tần số x2 (nói hơi khó hiểu nhỉ[:D][:D][:D])

    (em comment hơi choé thì phải :| thông cảm nhoé;)))
  4. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    CẢm ơn bác gió đã cho e ít lời khuyên lúc e thế này . Bác noi đúng , e vẫn phải bước , dù biết trước mắt có muôn vàn chông gai ,nhưng e tin là sẽ vượt qua được . E k trách gái đã mất , k trách gái đã giấu... chỉ thương gái thật nhiều và hận thằng kia . Cuộc đời thật nhiều cái éo le , và quan trọng mình có thích nghi được vs nó ko thôi . Dù sao e cũng thấy biết sớm thế này còn nguôi ngao đi được , cũng như biết tcam 2 đưa thế nào . Đau 1 lần rồi thôi , chứ còn hơn đến lúc cố mà cứoi rồi ,đùng 1 cái biết tin này chắc e còn đau khổ gấp trăm lần bây giờ
  5. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Vâng, nếu bác xác định sẽ bước tiếp thì bác đã tìm đc cho mình tyeu đúng nghĩa của nó.
    Nhưng cái em lo lại là khi bác thương gái, yêu gái nhiều hơn cũng là lúc cái mặc cảm kia của gái sẽ vô cùng lớn và lo xa là gái sẽ chủ động ctay với bác ( sr em hơi lo xa ) vì qua đôi dòng bác tsu về gái thì em thấy gái bác cũng sâu sắc lắm !
    Nên chăng bác cfung với gái đi viếng Chùa ( nên đi Chùa xa 1 chút để 2 bên có thể trải lòng với thiên nhiên ) . " Đức Phật luôn từ bi và bao dung quá phải k em " ............
  6. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "đáng lẽ ra e k nên biết mọi sụ thật về cuộc đời gái như vậy" => nhận biết được như thế này là tốt. Những cái cần thì nên biết, ko cần thì ko nên biết. Làm thế nào để biết cái mình cần và ko cần trước khi bước vào mối quan hệ là quan trọng. Cuộc sống ko dài, phức tạp và éo le, đầy cạm bẫy , sống nay chết mai. Con người thay đổi ko ai biết được. Cho nên sống vui, sống khỏe, tinh thần thư thái là mục đích ta nên hướng tới. Lý thuyết đại khái là như thế.

    Vd:
    Trước khi bước vào mqh lâu dài, tư tưởng của ta cần đại loại như thế này:
    B1: tình cảm tự nguyện của gái (ko bao giờ ép buộc gái), đó là ưu tiên hàng đầu, có tình cảm thì *** tự tới, nó mới nồng ấm, có mùi vị, có cảm giác ,vv.... ngược lại *** ko có tình cảm tự nguyện sẽ ko nồng nàn, say mê, chỉ giải quyết nhu cầu 2 phía.
    B2: xác định được tính cách con người gái (thông qua gia đình, bạn bè gái.), xem hợp với ta ko? để trách phiền phức, ko hiểu nhau sau này,bước này rất quan trọng, ko làm được , mqh sẽ khó lâu dài được.
    B3: Ta tiến hành tán gái dựa theo 2 tiêu chí trên.
    B4: Tán gái cũng như chiến lược kinh doanh, phải có quy định , tiêu chí của bản thân rõ ràng, đồng thời nói rõ cho gái biết quy định(giới hạn cho phép của bản thân.) và mở rộng đường biên giới hạn đó, ko ngăn cấm, kiểm soát, để gái tự do bay nhảy, đôi khi phải tạo điều kiện để gái bay nhảy thỏa thích. Nếu bay qua giới hạn đó, cho gái bay luôn, tìm gái khác. Mục đích là xem con người gái ntn, dễ sa ngã ko?, cho gái thể hiện toàn bộ bản chất con người gái. Đó là cái ta cần, ta nên biết điều đó và quan trọng hơn phải để gái tự nguyện(phải tạo điều kiện cho gái) thể hiện điều đó. Làm được như thế, ta được lợi rất nhiều
    + Gái nghĩ ta rất thoáng, rộng rãi, và đáng tin cậy
    + Ta ko mất sức nhiều, ko nặng đầu, tư tưởng lại thoải mái ,vv.....
    + Còn nhiều cái lợ nữa,vv......

    Đại ý chung chung như vậy.

    Hi vọng chú sẽ ko lập mấy cái topic tương tự như cái topic này.
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Mình ko tin lời bạn ( hoặc gái của bạn) về việc c.h ở trên. Bạn chắc chắn đó là c.h? Một chuyện như vậy sao cô ấy lại nói với ai đó trên ym? Hay mục blog, tâm sự?
  8. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sao cùng 1 người, cùng 1 đoạn, mà ý chỏi nhau chan chát thế này?

    Nếu một ng có cái kiểu này thì cứ 2 phút lại cho ra một "quyết định dứt khoát...cuối cùng" cho mà xem. ;))

    Lời khuyên: Post xong thì nên đọc lại, tự thấy chỏi thì nên hiểu rằng mình chẳng dứt khoát gì cả, thế thì cũng chả việc gì ra ngô ra khoai được cả.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chắc ý bạn ấy là 2 ng kia cũng có quen biết nhau, đang tán tỉnh nhau, nhưng anh kia cưỡng hiếp cô nọ, chứ không phải là cô nọ đi ngoài đường bị người dưng cưỡng hiếp. Vậy nên mới có đoạn "anh kia sau đó đối xử tệ với cô gái." Nếu là ng dưng thì nó hiếp xong thì nó chạy mất, có còn đứng đó, có còn quen biết, qua lại gì với cô gái đâu mà "sau đó đối xử tệ" với cô gái nữa.
  10. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Cái đầu và cái miệng hoạt động hơi nhiều rồi đấy. Thế tay chân hoạt động đến đâu rồi?
    Về tình tiết đọc được trên YM chờ các cao thủ bên top "gái ts đã qhtd" vào phán.

Chia sẻ trang này