1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên kiếm soát nhau k các bác !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 20/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2

    Dạ vầng, đang lúc k tỉnh táo nên e type nhầm, cũng k để ý nữa . Tâm trạng thằng e đang lung tung nên chưa thể nói gì , ngoài sự nhầm nhọt . có gì bà chị cứ cho e 1 vài lời khuyên

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có lẽ 30/4 thay vì đi chơi , đi chùa lại ý kiến hay
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    - Mọi thứ đều bạn đoán, bạn nghĩ, tuy rằng gái bạn cũng đang buồn nhiều về chuyện này, ko nên làm căng, nhưng đã chót thì cho chét, phải nói chuyện rõ ràng, tìm ra đâu là sự thật. Cái tính bạn hay nghĩ, chưa sáng, chưa rõ thì bạn có toàn tâm toàn ý bỏ qua ko?

    - "giống như" và "là" khác nhau bạn ạ. Mấy chữ kia thì giống tâm trạng bị Sở khanh lừa hơn là bị c.h. Cô ấy đã yêu, đã tin, rồi bị.... Nếu thực sự là c.h thì ko có mối liên lạc giữa hai người, ko có đoạn "bảo em uống thuốc", ko có đoạn "ko muốn gặp mặt" ( vì đã ko muốn từ lúc bị c.h rồi, ko chờ đến thời điểm ngối chát, tỉ tê) . Tại sao thời điểm sau khi qh với người đó, cô ấy ko uống thuốc khi biết khả năng sẽ "có thai"?
    Nếu thực đã từng có thai rồi cô ấy thông báo với người đó, 1 là do cố tình ko uống thuốc, có thai để giữ chân người kia. 2 là cần "trách nhiệm". 3 là xem bộ mặt hắn đến đâu.
    Nếu chưa từng tồn tại cái thai, mình đoán đoạn đầu phần chát cô ấy nói "Em sợ, nghi có thai" chứ chưa chắc hẳn đã có.Nhưng từng bị c.h mà nói thể thì có hợp lí ko?
    - Phần "sâu đậm" cuối, mình nghĩ bạn đang cố huyến hoặc bản thân, nguyện làm "mạnh thường quân" cao thượng, che chở cho Gái, quyết quên chuyện quá khứ mờ ám, xây dựng tương lai. Nó ko đúng con người bạn, cái tâm lý này sẽ qua nhanh thôi, những thắc mắc rắc rối sẽ trở lại trong đầu bạn.


    Đây là chuyện quan trọng, mấu chốt. Nếu là mình, trong ty, mình tuyệt đối cần sự trung thực. Nhất là đã xd tìm hiểu để nên vợ chồng.
  3. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Đã khuyên chủ topic rồi đừng đặt tình cảm vào quá nhiều rồi . Nếu muốn đặt tình cảm vào thì nên yêu nhau khoảng 2 hay 3 năm rồi hãy xác định , thôi thi chia buồn cùng chủ Top
  4. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Chú chủ tóp sắp bị lừa cú thứ 2.

    Nghĩ đơn giản cho đời nó thanh thản chú ạ. Thật, là anh mà biết sự thật gái nó như vậy, máu cũng sôi ấy chứ
    Nhưng a xử lý ko giống chú đâu, book 1 vé mát xa cho nó mát trời ông địa, hạ hỏa xong a mới tính tới

    Cách xử lý thì anh bảo rồi, có vẻ ko lọt tai chú lắm. Lời thật thì mất lòng [:D]

    Chú hiểu ntn là cưỡng hiếp?
    Anh thách chú cưỡng hiếp được gái mà chú đang xoắn đấy? chú làm đc ko?
    Cứ thẩm du mà nghĩ rằng, gái nó yêu mình nhưng bị thằng kia cưỡng hiếp? Ngốc quá chú gà ạ!
    Gái mà ko đồng tình, anh thách bố con thằng nào cưỡng hiếp đc đấy. Nếu được, sẽ vào ngồi bóc lịch đấy chú

    Thôi, lời cuối với chú, chưa sáng mắt ra thì a thua chú rồi. Cưỡng hiếp chỉ là gái nó hài tội thằng kia, để che giấu cái xấu xa đấy thôi, cứ đà này ko những bị lừa 1 lần, mà lần thứ 2 sẽ là "các bác ơi, trước kia gái nó bảo bị cưỡng hiếp nhưng hóa ra là ko phải.. nó là thế này thế này.." rồi lần thứ n "đầu em nó nhiều sừng thế, các bác thấy nó có đẹp ko"
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Mọi người đừng tư vấn tiêu cực nữa. So với những ca gãy chân, ngã ngựa thì ca này như ung thư giai đoạn... . Để bạn ấy bình tĩnh suy nghĩ.

    Tình yêu có sức mạnh riêng của nó. Kinh nghiệm đau thương của cá nhân chỉ mang tính tham khảo. Mười người, mười cá tính, mười linh hồn, ko ai giống ai cả. Đúng sai, tốt xấu ạn ấy phải tự phán xét lí trí, trái tim mình.
    Chúc bạn may mắn.
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Mọi việc đến giờ biết được càng ít , càng đỡ đau lòng các bác ah , bới ra làm gì . Câu chuyện đai loại là gái lên hn đám cưới rồi tiện gặp thằng này trong phòng nó , rồi để xảy ra. Mình đã xem lại time thì kết luận gái quen thằng này qua mạng, có thích thằng này , rồi vô tình để chuyện đó xảy ra 1 lần lúc ở trên hn .... sau đó vài hôm thì về gái noi là có baby thì thằng kia nó giở mặt... Log yahoo rất khớp time mọi việc

    Gái cũng đã nói k phải tcam sâu đậm gì rồi ,e cũng k truy cứu nữa . Vì bản thân e cũng đã từng quan hệ với những ng con gái tự nguyện . Nên e coii đó như 1 tai nạn vì 1 phút của gái ,cho dễ sống ,đỡ dằn vặt , có bới ra rồi những đau khổ lại là mình thôi, tốt nhất là nên quên đi , cũng là tốt cho gái . Ai đã yêu mà chưa từng lầm lỗi , bản thân e cũng đã từng QH , từng bỏ ng ta thì cái gì thì e lại trách gái e yêu . Biết thích nghi vs hoàn cảnh có khi lại hợp vs e bây giờ
  7. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chả biết nói gì.Chỉ biết chúc chủ thớt mạnh mẽ lên để vượt qua chuyện này...
  8. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác mate 1 ngày thu thập đc 2 tin làm em chả biết đường nào mà theo nữa, đầu xuân bác hay tin gái bị gì đấy( do bị rơi vào cạm bẫy ) , cuối xuân thì ra là 1 phút gái yếu lòng.:-O Ôi, hoa mắt chóng mặt quá @-)
  9. okio

    okio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    hix... em theo bác từ pic tình mới lại đến....h ra thế này...Chúc bác sáng suốt vs những quyết định của mình.
    What's LOVE ????
  10. Mr.BoCapcon

    Mr.BoCapcon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Xin lỗi bác chứ đọc xong bài này, em cứ có cảm giác mình là “ 1 trong 2 thằng kia” trong câu chuyện của bác thế nhỉ? Bác cho em xin nick Y!M hay face đi, hay tấm hình cũng được vậy :(

Chia sẻ trang này