1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên kiếm soát nhau k các bác !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 20/04/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Có gì thì 2 bạn báo lại cho cả box được biết tin nhé.
  2. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Mấy hôm trước anh bị con chó dại nó cắn, phải đi chích ngừa mãi đến hôm nay. Thành ra vào đọc bài chú mà chưa nói gì được. Tình hình thế nào rồi?
  3. chovangno1

    chovangno1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2011
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    nếu được thì tốt hơn nhiều đó
  4. jeehoon

    jeehoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2005
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    Bạn này của bác sống ảo rồi, quá nhiều mqh phức tạp, sau này cũng mệt, nhất là biết quá nhiều về qk, đàn ông ko chạy theo, dứt được thì dút ngay, đừng vì những phút nông nổi che trở cho đàn bà hư để sau này ân hận cả đời. Một là nói chuyện rõ ràng ko nhắc lại chuyện cũ kể cả sau này, khuyên gái bỏ các mqh ko đáng cần rồi làm lại từ đầu sống thật với nhau, Hai là giải tán, ko sau này mỗi lần cãi nhau là lại lôi chuyện cũ ra sát phạt chả ra cái gì, sống chỉ khổ nhau.
  5. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    Ôi! Thật là cuộc đời....Có quá nhiều éo le và ngang trái.....Than thì bảo là yếu lòng, không than thì mọi thứ nặng trĩu....^:)^
    Cuộc sống quả là muôn màu, gam màu nào cũng có thể sáng và cũng có thể tối.
    Theo tôi...Bạn nên kiếm chỗ nào đó một mình suy nghĩ thật chín chắn lại, sâu chuỗi lại tất cả mọi việc từ khi quen người bạn đó đến bây giờ...xem có chắc rằng bản chất sự việc của cô ấy là đúng như cô ấy nói không?Con người tốt xấu đôi khi có thể thấy được qua lời nói hay một việc làm nào dù rất nhỏ của người đó trong cuộc sống hàng ngày.:-bd. nói như vậy bạn đừng hiểu rằng tôi cho là cô ấy là người xấu nghe. Vì tôi nghĩ xấu tốt có lẽ bạn là người biết rõ nhất. Nhưng cũng nên nhớ rằng không có gì là không thể bạn nhé...
    Còn quá khứ, ai cũng có...quá khứ trong sáng hay là đen tối đều không do tự ta sắp đặt được, chỉ gằn giọng được 1 câu: Số phận mà thôi.
    Qua tất cả những gì tôi đã đọc tôi thấy đúng là Bạn Mate này cũng là người đàn ông có thể nói là phóng khoáng và lãng tử...Bạn cũng đã hiểu được mảng tối nhất của 1 con người. Nhưng như vậy chưa đủ, bạn có thể nói rằng sẽ chấp nhận tất cả để xây dựng lại từ đầu...đáng khen, đáng khen =D>
    Nhưng...sao tôi ghét từ nhưng thế không biết. Nhưng bạn ạ, sau khi đã suy nghĩ thật sự nghiêm túc về tình cảm và con người cô ấy như tôi đã nói ở trên, bạn cũng phải suy nghĩ thật nghiêm túc về chính bản thân bạn nữa, bạn có đủ dũng cảm, đủ tình yêu, đủ sự chín chắn(nếu như thực sự muốn đi tới), đủ sức mạnh để vượt qua và đi tới hay không? Điều này rất quan trọng...vì đôi khi cuộc sống không phải lúc nào cũng như mình mong muốn, mọi sự đều có thể sảy ra...
    Nếu ví như sau này bạn đi tới được....chân trời tương lai (chả biết dùng từ nào thay cả) thì cuộc sống lúc đó bạn và cô ấy có thể phải đối mặt với nhiều thứ có lẽ không hoặc chưa lường trước được...
    Đừng để cuộc đời sau này có thể sẽ phải dằn vặt và đau khổ mà không thể nói ra hoặc thay đổi được, đừng để 1 phút yếu lòng không chín chắn để hậu quả là 2 người lại làm khổ nhau....
    Con đường phía trước có nhiều hướng đi cho bạn lựa chọn...Hãy chọn cho mình một hướng đi đúng đắn, đúng với bản chất của chính mình.
    Chúc bạn lựa chọn được điều mà bản thân bạn cho là đúng!
    P/S: (Làm việc đêm thật mệt, nhưng vì cơm áo gạo tiền nên chẳng biết than ai)
  6. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Gái của cậu này chăn gà nhiều lại dễ sa ngã như thế thì e là cậu còn nhiều lần bị "ngã ngửa" nữa đấy.
  7. HELIRC

    HELIRC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2011
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    nói thật chủ thớt đừng buồn . nghe đến cái đoạn thằng kia nói " anh đã bảo rồi mà em ko chiệu uống thuốc . là đủ bít gái đú cở nào rồi . nếu gặp mình thì mình cho tạch lun . Nhưng có lẻ đối với chủ thớt sẻ quá khó khăn vì quá yêu gái rồi .
    Kinh nghiệm của mình là yêu ko báo giờ vượt quá 85% . dề phòng chết ko kịp ngáp
  8. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    Sự thật trớ trêu, chia buồn cùng bạn . Mình cũng từng là 1 người "kiểm soát người yêu" và kết quả là 2 mối tình đó đều tan vỡ . Mối tình thứ 3 này mình đang rất trân trọng, đặt niềm tin và ko kiểm soát nữa, ai cũng có tự do, riêng tư. Chuyện gì đến nó sẽ đến, quan tâm quá hại não, ủ rũ suốt ngày. Cái cảm giác kiểm soát yahoo, đt của người yêu mình là người hiểu hơn ai hết: Mệt mỏi, lo lắng, không làm được việc gì :(

    Nhớ lại thì mình cũng đã có nhiều topic than khóc trên này rồi :((((((
  9. mashi24

    mashi24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2012
    Bài viết:
    1.255
    Đã được thích:
    0
    kiển này là phải kiểm soát mạnh vào bác ơi
  10. Happiness.is.mine

    Happiness.is.mine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ai muốn kiểm soát ng yêu cả nhưng chính người yêu k tạo niềm tin cho ta thì biết làm sao, hả các bác
    Các bác sẽ bảo: "bỏ cho nhẹ nợ" nhưng mà nói thì dễ, làm mới khó

Chia sẻ trang này