1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau có nên lấy nhau không?

    Thấy box nhà mình dạo này buồn quá cho nên em làm cái topíc này hi vọng khuấy đảo được phong trào. Kính mong các bác hưởng ứng.
    Chủ đề là: Yêu nhau có nên lấy nhau không? Tại sao lại đặt ra em lại đặt ra câu hỏi ngớ ngẩn như thế nhỉ??? Chả là thế này, trong 80f của chúng ta có mội vài các anh các chị đã , đang và nhấp nhổm lập gia đình. Nhưng liệu sau khi chui đầu vào rọ, cái gọi là cuộc sống sau hôn nhân có làm cho họ hạnh phúc hay không?
    Em xin có ý kiến trước, sau đó mời các bác góp í bổ xung. Thứ nhất em xin khẳng định là Yêu nhau không nên lấy nhau. Từ trước đến nay chắc hẳn chúng ta đã nghe rất nhiều câu đại loại như: " Hôn nhân là cái mồ chôn sống tình yêu"; " Nếu tình yêu là một giấc mơ đẹp thì hôn nhân là một cái đồng hồ báo thức" ... và còn nhiều cái nữa mà em không tiện kể ra đây. Vậy thì lấy nhau để làm gì? Nếu để duy trì nòi giống thì có lẽ ko cần đến mối quan hệ phức tạp đến như vậy. Nếu bảo lấy nhau để có hạnh phúc thì nói thật khi yêu nhau họ hạnh phúc hơn nhiều. Vậy có nên đánh đổi cuộc sống thiên đường trước hôn nhân để lấy cuộc sống địa ngục sau hôn nhân? Nếu người ta vẫn có thể sống với nhau hạnh phúc mà không cần cưới xin thì tội gì cứ phải đeo tròng vào cổ nhau để sống trong chuỗi ngày u ám?. Em đã từng nghe ở đâu đó nói rằng: Người yêu là người luôn luôn yêu thương chiều chuộng mình còn vợ là người luôn mắng nhiếc, chì chiết, bẳn tính...Cho nên không bao giờ lấy người yêu về làm vợ cả. Bởi sau khi trở thành vợ, người đó không còn là người yêu của bạn nữa. Mà là vợ thì....
    Vậy có thể tạm kết luận rằng: Yêu nhau không nên lấy nhau. Mà nếu có bắt buộc phải lấy do cha mẹ chưa có cháu đích tôn, thấy bạn bè cưới cũng đua đòi v.v... thì cũng không nên lấy người mình yêu về làm vợ.
    Em có mấy nhời nhận xét mạo muội, mong các cô các bác, các anh chị em trong 80f nhận xét cho í kiến để những người sắp chui vào rọ được tỉnh ngộ ( Còn những chú nào chui vào rồi thì... ráng chịu.)
  2. langdangmuabui

    langdangmuabui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Choáng, ý tưởng mới "mới mẻ" làm sao?
  3. langdangmuabui

    langdangmuabui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Choáng, ý tưởng mới "mới mẻ" làm sao?
  4. langdangmuabui

    langdangmuabui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu người mà mình hay cãi nhau không?
  5. langdangmuabui

    langdangmuabui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có nên yêu người mà mình hay cãi nhau không?
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ hay đánh nhau với một con bé, có lần phang nó tí vỡ đầu, thế mà lớn lên lại yêu nó mới chết chứ.
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hồi bé tớ hay đánh nhau với một con bé, có lần phang nó tí vỡ đầu, thế mà lớn lên lại yêu nó mới chết chứ.
  8. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hơ, yêu nói chung là muốn lấy rồi. Còn yêu kiểu chơi kiểu bời, ,,,, hehhe tốn tiền tốn công tốn sức lực..>Mệt > Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu...
    Yêu thì phải lấy thôi. Nhưng mà phải yêu được đúng người ý chứ. Ai mà chăng thích yêu rồi lấy nhưng yêu là một chuyện, yêu rồi mới thấy nó xấu xa,nó không chăm làm, nó lười, nó bẩn...nó hôi....:D thế nên là thôi, tạch. Yêu rồi mới thấy nó đần, nó ngu, nó không thông minh như mình tưởng. Yêu rồi mới thấy nó láo lếu, nói một câu, cãi nhem nhẻn chục câu, yêu rồi mới thấy nó nói nhiều.... thế thì có mà lấy đằng giời
    Hé, nói vui vậy thôi, tớ thì tớ nghĩ cái duyên cái số nó vồ lấy nhau...
    Còn cãi nhau theo kiểu cãi yêu nhau thì ok, cácc cụ đã dạy yêu nhau lắm cắn nhau đau mà
    Còn cãi nhau để ko thèm nhìn mặt nhau thì yêu thế quái nào được..:D
    Mà tóm lại tớ thấy yêu nhau mà ko cãi nhau bao giờ, chán ốm
    Còn cãi nhau suốt ngày suốt ngày giận hờn cũng mệt ốm người
    Cái gì cũng phải điều độ. trong nhà mình có bác dạy em là phải biết cân bằng, phải luôn luôn giữ trạng thái cân bằng trong cuộc sống..hehe... em là em quán triệt tinh thần đó
  9. cunbong264

    cunbong264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    505
    Đã được thích:
    0
    hơ, yêu nói chung là muốn lấy rồi. Còn yêu kiểu chơi kiểu bời, ,,,, hehhe tốn tiền tốn công tốn sức lực..>Mệt > Yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu...
    Yêu thì phải lấy thôi. Nhưng mà phải yêu được đúng người ý chứ. Ai mà chăng thích yêu rồi lấy nhưng yêu là một chuyện, yêu rồi mới thấy nó xấu xa,nó không chăm làm, nó lười, nó bẩn...nó hôi....:D thế nên là thôi, tạch. Yêu rồi mới thấy nó đần, nó ngu, nó không thông minh như mình tưởng. Yêu rồi mới thấy nó láo lếu, nói một câu, cãi nhem nhẻn chục câu, yêu rồi mới thấy nó nói nhiều.... thế thì có mà lấy đằng giời
    Hé, nói vui vậy thôi, tớ thì tớ nghĩ cái duyên cái số nó vồ lấy nhau...
    Còn cãi nhau theo kiểu cãi yêu nhau thì ok, cácc cụ đã dạy yêu nhau lắm cắn nhau đau mà
    Còn cãi nhau để ko thèm nhìn mặt nhau thì yêu thế quái nào được..:D
    Mà tóm lại tớ thấy yêu nhau mà ko cãi nhau bao giờ, chán ốm
    Còn cãi nhau suốt ngày suốt ngày giận hờn cũng mệt ốm người
    Cái gì cũng phải điều độ. trong nhà mình có bác dạy em là phải biết cân bằng, phải luôn luôn giữ trạng thái cân bằng trong cuộc sống..hehe... em là em quán triệt tinh thần đó
  10. voluptuous

    voluptuous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Ăn nói chẳng ra làm sao cả. Không lẽ cả thế giới này họ đều như thế chắc. Tại sao xã hội không nói nhiều về những chuyện tốt đẹp mà cứ cái gì xấu thì bêu ra thế nhỉ. Dạy con cái cũng nên dạy điều hay, lẽ phải, nói về cái tốt nhiều hơn thì tư tưởng sẽ tự nhiên được dần cải tạo. Yêu thì cưới, không yêu không cưới. Nhưng nếu yêu mà không cần cưới mà vẫn sống được với nhau trọn đời thì thế mới là yêu. Ràng buộc bằng giấy kết hôn là không cần thiết, nhưng gắn với nhau bằng tình yêu thương trọn đời là cốt lõi của hạnh phúc.

Chia sẻ trang này