1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rua209

    rua209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau chẳng lấy nhau thì lấy ai bây giờ Không lẽ bỏ người yêu vì " Tình chỉ đẹp khi còn dang dở thôi anh ạ!" rồi quơ đại anh khác để lấy và hồi tưởng những ký ức đẹp đẽ với người yêu? Thôi thì xấu đẹp gì cũng cứ lấy nhau, lúc nào thấy đối phương lộ ra nhiều tật xấu quá không chịu nổi thì chịu khó nhìn lại mình 1 tí, rồi nhường nhịn nhau 1 tí. Quan trọng nhất vẫn là yêu nhau, thế là khắc có ý thức vun đắp tình yêu!
    * Giờ nghỉ trưa, ngồi chờ cơn buồn ngủ đến tranh thủ viết lăng nhăng
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Còn hoàn cảnh nữa , ai mà chẳng muốn yêu nhau thì đi đến được chân trời cuối cùng . Nhưng ko thể cưới nhau được , cuối cùng vẫn mãi chỉ là 1 hoài niệm .
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ơ thế bàn luận mãi thì hoá ra yêu nhau ko nên lấy nhau àh????
    buồn cười thế,
    yêu mà ko lấy đc nhau
    rồi lại cả đời kêu là mình bất hạnh, duyên tình mình lận đận, rồi đến khi có gđ riêng , gặp lại nhau lại ...vớ va vớ vẩn...
    thôi ai đang yêu nhau cứ lấy nhau đi, khi nào chán nhau, thì chịu đựng nhau, khi nào ko chịu đựng được nhau nữa thì....ta tính cách khác...lo gì...
    quan trọng là fải chắc chắn đc những điều cơ bản về 1 nửa kia,( kiểu như, có những điều bắt buộc fải có)
    những gì còn thiếu sẽ bổ xung sau , ko vấn đề gì đâu....
    ai chả vậy, có ai hoàn hảo đâu...
    biết là chả sung sướng gì,nhưng nếu sợ mà ko dám yêu rùi lấy nhau thì hoá ra mình còn thêm tiếng hèn nữa..
    Đã yêu thì yêu cho trọn vẹn và hết mình, với 1 trái tim nóng và 1 cái đầu lạnh...!!!!!!!!!
  4. simbat1080

    simbat1080 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Gửi vosibongua!
    Bạn đã dũng cảm nói ra một sự thật phũ phàng. Xin hoan nghênh
    Tớ cũng nhận thấy tình yêu chỉ vĩnh cửu khi không có hôn nhân
    Ai mà chẳng mong sau hôn nhân người bạn đời của mình sẽ vẫn tiếp tục là người trong mộng
    Nhưng "sẽ chỉ là mơ"
    Kinh nghiệm của các đàn anh, đàn chị, đàn cô, đàn chú... đã chứng minh
    Nghiên cứu của các nhà khoa học trên các lĩnh vực sinh học, tâm lý học, xã hội học... đã chứng minh (đừng bắt tớ viện dẫn ra đây, nếu chăm đọc báo bạn sẽ thấy )
    Theo thời gian, yếu tố gắn kết các cặp vợ chồng ngả dần từ "tình" (tình yêu) sang "nghĩa" (nghĩa vụ)
    Tớ không khuyến khích người ta sống độc thân. Bởi vì loài người đã được tự nhiên thiết kế "mặc định" cho một cuộc sống 1 vợ 1 chồng (chuyện mấy bồ thì ... "tuỳ chọn") và bởi vì gia đình đã và sẽ mãi mãi là tế bào của xã hội, đã và sẽ mãi mãi được xã hội khuyến khích, trân trọng.
    Nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được một thực tế:
    CUỘC SỐNG GIA ĐÌNH LÀ KẺ HUỶ DIỆT CỦA TÌNH YÊU
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Khửa khửa, cám ơn bạn simbat1080, nghe bạn nói có vẻ "đời" nhỉ. Chắc là đọc nhiều sách vở lắm. Tớ thì được chứng kiến thực tế nhiều hơn. Cái gọi là tình yêu trong cuộc sống gia đình chỉ rất tương đối - nó là cái nghĩa thì đúng hơn ( nhưng ko hẳn là nghĩa vụ đâu nhé) và lâu dần người ta nhầm cái nghĩa là cái tình. Nhưng cái tình ấy mong manh lắm. Chả thế mà người ta rất dễ ngoại tình khi có cơ hội. Một gia đình hạnh phúc là gia đình ko có cơ hội cho vợ hoặc chồng ngoại tình. He he, hình như lạc chủ đề rồi. Chủ đề ngoại tình phải bàn trong topic khác. Tớ cũng thấy cái topic này bắt đầu không phù hợp lắm với box này, có vẻ các bạn đang tin tưởng vào tình yêu cao đẹp nhiều quá, phác hoạ lên một tương lai ảm đạm của hạnh phúc gia đình cũng không nên. Các bạn nhỉ
  6. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bi đát nhờ, spam bằng cái ảnh vui cái. Chúc các bạn ngon miệng:
    [​IMG]
    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 17:17 ngày 27/09/2005
    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 27/09/2005
  7. alpha_one

    alpha_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Yêu thời chưa chắc cưới, nhưng cưới thì chắc là phải yêu đã!
  8. greengrass

    greengrass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sao vosibongua không đặt lại vấn đề là không có Hôn nhân thì bản thân tình yêu đã có nhiều mối hiểm hoạ khiến cho nó tan vỡ rồi. Nào là phát hiện không còn yêu nhau, rồi chuyện người thứ ba, rồi thì không hợp nhau ,.... Tất cả những điều này chẳng phải chờ đến sau hôn nhân thì mới xảy ra. Thế nên Hôn nhân cũng chỉ là kết quả của 1 quá trình yêu nhau mà thôi. Tôi tạm thời chia ra những trường hợp sau để phân tích.
    1. Hai người yêu nhau thắm thiết, ai cũng thể hiện con người hoàn hảo trong mắt người yêu, chiều chuộng nhau hết lòng và tình yêu hết sức trong sáng. Mối tình này nếu kết thúc bằng Hôn nhân thường là trong thời gian đầu hết sức lãng mạn và tốt đẹp vì đó là thời gian 2 người khám phá cơ thể và cuộc sống gia đình thực sự, nhưng rồi con cái xuất hiện, rồi trong các mối quan hệ của 1 gia đình, những gì là bản chất thực sự của 2 người bộc lộ khác so với những con người hoàn hảo trước đây. Lúc này nếu cả 2 không chấp nhận được nhau thì đúng là Hôn nhân như địa ngục, chuyện ngoại tình rất dễ xảy ra nếu 1 trong 2 người dễ xao động hay ít nhất 1 trong 2 người vốn là người sống bằng cảm xúc. Còn nếu chấp nhận được hoặc có sự thoả thuận giữa 2 người để mỗi người nhường nhịn đi một chút thì hôn nhân sẽ bền chặt, dĩ nhiên đừng đòi hỏi tình cảm yêu đương như thời gian chưa cưới nhau được rồi. Thỉnh thoảng chồng/vợ nên hâm nóng tình cảm một chút.
    2. Hai người đều sống thật bản chất của mình khi yêu, có phát hiện ra những điểm không hài lòng ở nhau nhưng chấp nhận yêu và tiến tới hôn nhân. Yêu đam mê và hết mình, sống cuộc sống tiền hôn nhân trước khi làm lễ cưới chính thức. Đối với tình yêu này, Hôn nhân chỉ là 1 hình thức chung sống lâu dài với nhau. Tuy nhiên, 1 sai lầm là 2 người đã quá hiểu nhau trước khi cưới, vô hình làm cho tình yêu không còn nhiều điều để khám phá dễ sinh ra nhàm chán. Nếu cả 2 không có biện pháp khắc phục thì chẳng khác gì địa ngục. Còn nếu cả 2 cùng mong muốn hâm nóng tình yêu của mình thì cuộc sống sẽ bền chặt hơn.
    Nghe có vẻ hơi thiếu thực tế nhỉ vì tôi thì chưa lập gia đình, nhưng cả 2 trường hợp tôi nêu ra thực ra cũng chỉ là muốn nói lên rằng trong mọi mối quan hệ tình yêu hay hôn nhân luôn có những giai đoạn thăng, trầm giống như sơ đồ hình sin. Bản thân tình yêu cũng có những yếu tố khách quan và chủ quan để làm nó dễ tan vỡ rồi, hôn nhân có hay không chỉ có thể nâng tình yêu lên 1 bậc hay hạ nó xuống thôi. Nói thế để mọi người đừng sợ hôn nhân, có điều hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi bước vào cuộc sống gia đình, mà đã suy nghĩ kỹ rồi thì đừng có bao giờ lăn tăn mà hãy vun đắp nó cho dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, dù sao cũng luôn nghĩ rằng cô ấy/anh ấy chính là người mình đã từng đưa ra quyết định lựa chọn.
    Ban vosibongua có vẻ như không hài lòng với sự lựa chọn người bạn đời của mình hay sao ấy nhỉ, nghe thấy suy nghĩ của bạn bất mãn với hôn nhân quá , tôi thấy cuộc sống của gia đình những người xung quanh tôi cũng có chuyện nọ chuyện kia nhưng mà không đến nỗi
    Nhiều khi tôi cũng có suy nghĩ giống bạn là hay là cứ lấy đại 1 ông chồng yêu chiều mình nhưng mình ít yêu ng ta để sau này có cặp bồ cũng được, hehe, nhưng thế thì phũ phàng quá, gia đình sẽ còn ra thể thống gì nữa, thôi thì "hi sinh đời bố củng cố đời con" bạn ạ.
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thế này bạn ạ, cuộc sống gia đình hay thậm chí ngay cả khi đang yêu, người ta không thể tránh khỏi những va chạm. Nguyên nhân va chạm thì đã nêu hết ở những phần trên rồi. Tôi đã nhấn mạnh vấn đề của cái topic này nhiều lần rồi, là nó nói về cái gọi là tình yêu sau hôn nhân. Chắc diễn đạt của tôi có vẻ tiêu cực nhỉ. Bản thân cuộc sống của tôi có nhiều khúc mắc nhưng cũng như phần lớn gia đình khác, tôi đã điều chỉnh được cân bằng nó và có thể gọi là yên ổn. Nhưng rõ ràng cái mà tôi đề cập là cái tình yêu thì bản thân tôi ko dám chắc. Mọi người hay nói hâm nóng tình yêu nhưng nói thế thôi chứ làm thì khó đấy. Khi đã hiểu rõ cặn kẽ con ng nhau thì khó tạo được sự bất ngờ lắm. Mà nhiều khi cảm giác cứ như làm những cái ấy là thừa.
    Cả hai cái trường hợp bạn đề ra cũng vậy thôi, sự nhàm chán trong tình yêu dễ dẫn đến rạn nứt gia đình. Bất cứ cuộc hôn nhân nào cũng có một tgian khủng hoảng. Theo thống kê thì nó thường rơi vào năm thứ 5 của cuộc sống ra đình. Thời gian đấy nếu không qua được thì sẽ dẫn đến li hôn, còn chịu đc thì sẽ ở với nhau mãi. Tức là khi 2 người đã chấp nhận và chịu đựng được cái kiểu sống ấy. Tớ thì qua tgian ấy rồi. Nói chung là chấp nhận được. Mà đến cái tuổi chẳng còn coi tình yêu là cái gì nữa thì người ta dễ chậc lưỡi lắm. Đại khái thế. Mọi người cũng thế thôi, đến một lúc yêu hay ko yêu cũng lấy nhau tuốt, miễn là có một gia đình và những đứa con. Phạm trù tình yêu nhiều khi nó đơn giản lắm. .
    Nhân tiện thông báo với anh em trong 80f, có một thành viên của box mình là em npcatphuc ( có anh nào trước hay chơi với em ko nhỉ ) em ấy sắp đi lấy chồng rồi. Anh nào còn tâm sự gì thì vớt vát đi nhé.
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhân tiện có bạn green grass hỏi tôi về sự bất mãn trong hôn nhân, tôi xin kể lại về cái cuộc sống tình cảm của mình. Chuyện của tôi tôi muốn viết lại lâu lắm rồi. Muốn viết để thỉnh thoảng đọc lại. Nó chắc cũng giống chuyện ai đó thôi nhưng với tôi thì nó đặc biệt và đáng để nhớ. Câu chuyện nói về vợ tôi cũng là mối tình đầu của tôi, từ những năm học phổ thông. Chuyện chỉ tranh thủ viết, được chữ nào hay chữ ấy. Cũng là muốn dãi bày cái tâm can mình. Để các bạn thử xem tình yêu và hôn nhân thế nào. Thế nhé

Chia sẻ trang này