1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng ... Cuộc đời vẫn còn vảng vất những mối tình thực sự.
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì bố ai dám iêu cơ chứ. Làm sao mới iêu 1tí mà dám nói sẽ hợp nhau và sống với nhau cả đời? Không lấy thì mang tiếng lừa gái, lấy mà lại thấy không yêu thì sao nhỉ? Mà tại sao người ta hay nói đến lừa gái mà ko có lừa giai nhỉ?
    @cundc: anh chả tốt đẹp gì đâu. Cái đấy bây giờ với a cũng chỉ là 1 kỉ niệm đẹp. vosibongua của ngày hôm nay ko còn là vosibongua của ngày hôm qua nữa rồi. ha ha...
  3. embuon_anhcovuikhong

    embuon_anhcovuikhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    thế nào là yêu ? thế nào là lấy??
    thế nào là mong manh, thế nào là chênh vênh....
    thế nào là chỉ biết hôm nay bên nhau???
    còn ngày mai????
    ngày mai cho ai hả anh ?/ cho riêng em , hay cho riêng anh ???
    cho cả 2 chúng ta??/
    Buồn nhờ.........
    cái sự đời nó vẫn thế...........
    ---------------------------------
    ước mơ chi nhiều rồi được gì đâu.
    Em biết đời em chỉ là khổ đau.
  4. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Khác là khác thế nào ạ? Khác là khi anh nhận thấy rằng qua bao nhiêu khó khăn thử thách thì tình yêu mình nhận được không phải là tình yêu thực sự đến cuối đời à??????????
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Ko hẳn thế em ạ. Người nào biết trân trọng quá khứ thì mới có hp ở tương lai. Trân trọng nhưng ko có nghĩa là ngủ vùi trong vinh quan của quá khứ. Sống cho hiện tại và cho tương lai. Những gì a đã làm là để ko phải hối hận với chính mình. Còn những gì a làm bây giờ để sau này ko hối tiếc. He he. Lủng củng nhỉ. Lúc nãy có ng hỏi a có bao giờ cảm giác hối tiếc bởi những gì đã làm ko? a bảo ko. Có bao giờ thấy việc mình đang làm là vô nghĩa ko? a bảo có, thỉnh thoảng. Tức là người ta ko thể lúc nào cũng suy nghĩ và làm đúng. Nhưng ng ta có thể làm để ko bao giờ phải hối hận. A chỉ cố gắng thế thôi.
    Ai cũng có thể thấy a khác ngày xưa.
  6. chimcat

    chimcat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0

    Trừ khi tạo hoá trêu ngươi, còn thì yêu phải đi đến đích - đó là hôn nhân.
    Còn việc đồng chí bongua nêu trên thì giống như quá trình tiến hoá của loài người. Đó chưa gọi là tình yêu thực sự được.
  7. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Vừa giận vừa thương em gái
    Biết khổ mà vẫn cứ đâm đầu vào cái khổ ấy
    Ở đời toàn điều trớ trêu, hình như ai đó nói rằng hạnh phúc chỉ có trong khổ đau
    Thế nên người ta thấy khổ đau mà vẫn ..... sướng
    Khổ hay không là do mình em à
    Trăm sự tại nhân
    Hôm nay chẳng có trăng sao gì cả, lâu rồi chẳng có, từ cái ngày cuối cùng của mùa hè. Để chị ước. Chị luôn nhớ 1 người thầy giáo đáng kính dặn dò trước khi tốt nghiệp lớp 12 rằng các con nên nhớ trước khi hành động bất kỳ trong việc gì cũng phải tìm trước lối ra cho mình, xác định trước cánh cửa thoát hiểm cho mình. Ước gì luôn có cánh cửa thoát hiểm dành cho em và mọi người, bây giờ nhiệm vụ của mọi người là phải tìm cánh cửa đó, càng nhanh càng tốt
    Anyway, wish you all happy with your decision!!!

    -----------------------------------------------------------
    Được atomichurricane sửa chữa / chuyển vào 01:07 ngày 07/11/2005
  8. hac_dai_ca

    hac_dai_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó , thầy tớ đã từng nói vói tớ . Cuộc sống là 1 loạt nhg sự lựa chọn , mình đi học là để có sự lụa chọn đúng đắn nhất . Đơn giản lắm .
  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói rõ cho mình thế nào là tình yêu đích thực được ko? Tìm ở đâu? Hay là đợi ? Muốn đạt được nó phải làm như thế nào?
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Sướng khổ tại tâm. Có khi nhà nghèo, chỉ ăn rau muống nhưng chả lo nghĩ gì lại là sướng. Nhà giàu cắn thịt ngập răng nhưng suốt ngày đau đầu vì tiền lại là khổ. So sánh khập khiễng nhỉ. hì hì
    Giống như cậu simbat nói ấy nhỉ, phải tìm một option2, một cành cây mới để nắm vào cho chắc ăn. Tớ thích câu này: Chiến thắng chỉ dành cho người dũng cảm. (hi hi, lại hiếu thắng mất rồi).
    Nói vui vậy thôi. Bạn atomát ạ, bạn biết bài Que sera sera nhỉ, biết làm sao được ngày sau, sướng vui hay khổ đau. Bạn cũng biết triết lý đạo phật rồi đúng ko? đã sinh ra ở trên đời là rơi vào bể khổ. Tôi không tin là chỉ có mỗi cô bé "embuon" mới rơi vào tình cảnh ấy, ai cũng vậy thôi. Bạn , tôi hay bất cứ ai khác. Chỉ có điều trong cái bể khổ ấy , ai biết bơi và ai chết đuối. Bạn biết bơi chưa? Tớ bơi tạm được, đủ để cứu một số người khác.

Chia sẻ trang này