1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Mình bơi cũng tạm được gọi là hơi kém, ko đủ để cứu sống mình nên đành chờ người đến cứu vậy.
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chả có gì để mà fải nghĩ...con đường nào chẳng có điểm bắt đầu và kết thúc..
    người ta đi như thế nào mà thôi.....
    yêu, ko đơn giản chỉ là nói ra đầu môi những yêu thương mà đôi khi còn là sự hy sinh nếu có....
    những gì lặng thầm nhiều lúc quý hơn rất nhiều những ồn ào ...
    nếu có 1 ngọn lửa trong tim hãy giữ cho nó luôn ấp ủ, nồng nàn, đừng để nó bùng lên rồi lụi tàn....
    có khó ko nhỉ/?
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói đến tình yêu đích thực khi mình không yêu một cách đích thực
    Phải nói là có gì đó tưng tức nơi cổ họng khi đọc topic này .. hít thở mãi .. tất cả đều không giống nhau. Thật đúng như em đã viết " Người ta bảo bước vào thế giới tình yêu, ai cũng như ai, không phân biệt tuổi tác. Nhưng nói thì nói thế, còn người trẻ vẫn có cách yêu riêng. Họ yêu điên mê và khờ khạo" và ở đây thì người ta đã không lường trước được những hậu quả. Cả hai ngày xưa ấy đều là 2 đứa trẻ mới lớn. Vừa giận vừa thương. Loay hoay trong những mớ hỗn độn mình tạo ra, đâu dễ gì khi chỉ có chàng và nàng .. không có định hướng tương lai c/s độc lập chỉ có chàng và nàng là bài học đầu tiên. Cái giá phải trả cho những suy nghĩ non nớt và bồng bột ấy quá đắt đúng không.
    Giờ cũng không còn ở thời : phụ nữ xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử... nhưng thân phận người con gái sinh ra đã được trao cho số mệnh ấy mất rồi. Họ không sống vì họ... Lênh đênh như bèo bọt thì khổ lắm. Nhất trong khi ở mình, quan niệm của mọi người không được thoáng. Chừng nào mình coi trọng tờ giấy kết hôn như c/s của mình thì nó mới thật sự có ý nghĩa thiêng liêng. Còn không ... ca ne fait rien Con gái khi yêu đều mù quáng ... yêu bằng trái tim mình nhưng làm theo cái đầu người con trai, vì yêu mà bỏ tất cả. Con gái không thể sống một cách chơi vơi, cái gì cũng tạm, không ràng buộc, tự do như con trai được. Người con trai không nghĩ được điều đó thì đáng thương thay cho con gái .
    Đồng ý với anh bongua "Người nào biết trân trọng quá khứ thì mới có hp ở tương lai. Trân trọng nhưng ko có nghĩa là ngủ vùi trong vinh quan của quá khứ mà là sống cho hiện tại và cho tương lai" "người ta ko thể lúc nào cũng suy nghĩ và làm đúng" "chỉ cố gắng" "ng ta có thể làm để ko bao giờ phải hối hận" Cũng vì có những chuyện xảy ra nên người ta mới có những suy nghĩ chín chắn hơn ... anh đã làm vì tình yêu hơn rất nhiều. Sức mạnh ấy chỉ có tình yêu mới trả lời được cùng với thời gian.
    Tôi đã cố nói điều đó thật bình thản vì nghĩ rằng trong chuyện tình yêu hợp tan chỉ do hai người trong cuộc quyết định chứ có nghĩa lý gì với người thứ ba.. nhưng thật trớ trêu! Khi quay lưng đi tôi đã không cười được. Dòng sông hôm ấy chảy xiết lắm mà gió thì nhiều.
    (cõi riêng - deny_me)
    yêu nhau không lấy được nhau
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:45 ngày 07/11/2005
  4. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    Úi dời..! cứ yêu nhau đi đã rồi hãy tính
    Mệt thế nhờ nhờ nhờ nhờ nhờ
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hãy yêu nhau đi
    người tính không bằng trời tính ... tình tang ...
    What can i do to make it up to you, promise don''t come easy..
    http://fun.more.jcisio.com/flash/Music/Caron-Nightingale--Promises-do-not-come-easy.htm

    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 10:34 ngày 07/11/2005
  6. moli80

    moli80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi hãy tính. Giá được như thế thì đơn giản hơn nhiều rùi đấy. Chỉ sợ nhất cảm giác bây giờ ko hiểu mìh phải làm gì nữa. Người gây ra đổ vỡ cũng là mình... cũng từng nghĩ chuyện quay lại có thể bù đắp phần nào cho những điều mình đã gây ra trong quá khứ,. Có nhiều lúc người ta nói yêu nhau vì cái tình còn sống với nhau vì cái nghĩa.. Có lẽ điều đó đúng. Tự mình gây ra đổ vỡ rồi chứng kiến nỗi buồn của người từng yêu mình chỉ thấy mình có lỗi, thấy mình thật tệ và không thể tha thứ cho mình. Nhưng may là còn có những người chị , người bạn ở bên để giúp cho mình hiểu là hiện tại và tương lai là quan trọng, và mình không thể chỉ biêt nhìn vào quá khứ để tự dằn vặt mình. Nhưng....
  7. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Yêu vì tình, sau khi lấy nhau rồi còn có cả tình lẫn nghĩa. Em cũng vẫn nghĩ như vậy đây ...

    Chị à, mình sai mình sửa. Người còn vì mình, mình vì người thì quay lại. Nếu không đừng níu kéo.. "tôi không phải là người kiên nhẫn nhặt lại những mảnh vỡ đem gắn lại với nhau rồi tự nhủ rằng một vật chắp vá cũng như mới, cái gì vỡ là đã vỡ... tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được, để rồi suốt đời phải thấy những chỗ vỡ".. ( cuốn theo chiều gió)
    Em biết quên những chuyện đáng quên
    Em biết nhớ những điều em phải nhớ
    Hoa cúc tím trong bài hát cũ
    Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
    Quá khứ đáng yêu quá khứ đáng tôn thờ
    Nhưng đâu phải điều em luyến tiếc
    (Xuân Quỳnh)
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hiểu lấy nhau theo nghĩa Cưới hay Chung Sống ??? Nhưng yêu nhau thì muốn có sự chung đụng là đương nhiên, còn con cái, chỗ mà gần gũi nữa ...
    Tôi cũng có lúc nghĩ, yêu kiểu "ai ở nhà người ấy" cũng thú vị lắm lắm.
    Ai đề cao chuyện này chắc hiểu vấn đề rằng là: "khi yêu 2 người chỉ gặp nhau lúc thoải mái, sảng khoái và "muốn gặp" nhất, nên luôn mang lại niềm vui cho nhau"
    Còn ...... nên sẽ có nhiều điều chẳng lãng mạn chút nào.
    Rốt cuộc, không có đến 0.1% ở đây dám yêu suông suốt đời.
    Cái số dưới 0.1% đó cũng không có gì không đúng, chỉ khác biệt mỗi ở chỗ, có điều kiện tự lập và tư tưởng thoáng mát 1 chút.
    Mình cũng thích thế lắm chứ. Nhưng chắc là không được đâu.
    Lấy nhau. Ai ngủ giường người ấy hoặc ai ở nhà người ấy. Vui thì gặp nhau, ở với nhau trong 1 khoảng thời gian nhất định, rồi lại back home. Ái chà chà !!! Sảng khoái !!!
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    À lố! Cho em buôn chuyện tiếp với cả nhà cái nào!!
    @Chàng Bọ ngựa!
    Hơ hơ, có ai nói là anh tốt đẹp à? Sao tự dưng lại thanh minh với Cún-dê-cụ này là "anh chả tốt đẹp gì"?
    Hĩ hĩ... đùa bác một tẹo cho vui. Thật ra em hiểu bác mà. TRÁCH NHIỆM! Đúng không nhỉ bác nhỉ? Người ta ai cũng tự hào vì mình hoàn thành tốt mọi trách nhiệm, và ai cũng không bao giờ cảm thấy hối tiếc vì luôn hoàn thành mọi trách nhiệm... nhưng... có mấy ai tìm thấy hạnh phúc vẹn toàn trong cái niềm tự hào đó?
    Dù sao thì cũng thấy chàng Bọ ngựa khá là tốt đẹp và manly vì hai cái chữ Trách Nhiệm đó.
    ---------
    @ Bác gì cứ nhất quyết "yêu thực sự là phải cưới"!!
    Bác ơi... hĩ hĩ... bác ngây thơ nhề? Đáng yêu ghê cơ!
    -------
    Bây giờ..... chị iwilllllllllllllllllllllllll của em!!!!!!!
    Cứ yêu đi đã rồi hãy tính á? Hay nhỉ? Bi giờ mới bít chị của em có quan điểm hay vậy đó nhá!
    Em thì em không khoái "yêu thực sự thì tiến tới hôn nhân". Cún-dê-cụ của chị thích tình-yêu-đến-sau-đám-cưới hơn. Ê... mà đừng có hiểu là đi ngoại tình nhá! Ý em là hai người thấy phù hợp thì cưới, trong khi sống chung thì "bén" nhau í mà.
    Cái kiểu "yêu đi rồi hãy tính" hay là "yêu rồi cưới" thì em e rằng sẽ là những kiểu minh hoạ tuyệt vời cho câu "châm chích ngôn" rằng thì là mà:
    Hôn nhân giết chết tình yêu!
    Hĩ hĩ... Buồn cười nhỉ chị nhỉ? Hôn nhân chỉ có giết chết tình yêu và đẻ ra tình nghĩa thôi nhỉ? Cơ mà em vẫn thích cưới-xong-bén . hĩ hĩ... vì... qua tuổi yêu đương roài, lấy đâu ra hy vọng có tình yêu mỹ miều gây cảm hứng cưới xin nữa cơ chứ. Mới cả là vì... hĩ hĩ... em thích mấy cái phim Hàn Quốc mà đám cưới không tình yêu xong rùi sống với nhau thì lại nảy nòi tình cảm với nhau í mà. Coi như làm đám cưới là đóng chung bộ phim, rồi đóng phim xong thì hai diễn viên chính lại yêu nhau thật í mà.... hĩ hĩ... Chị ơi! Hôm nào chị em mình đi xem phim tâm lý xã hội tình cảm lãng mạn đi!
  10. atomichurricane

    atomichurricane Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hihi, bạn vosybongua ơi tớ biết bơi, nhưng chỉ đủ để cứu tớ chứ không đủ để cứu người khác, thế nên tớ chỉ biết bất lực đứng trên bờ vẫy vẫy khăn cổ vũ người ta bơi thôi
    Ấy giỏi thế, lại nhân hậu và tốt bụng nữa , mà ấy cứu được mấy người rồi thế? hay lại cứu người ta ra khỏi sông, rạch nhưng rồi đưa người ta ra đại dương thế? hay cứu người ta rồi lại để người ta chờ người khác tới cứu nốt? ấy còn chẳng biết ra sao ngày mai mà, sao đòi cứu người? Đừng tự tin quá thế chứ, hehe
    À mà này, sao người ta cứ bảo ấy TRÁCH NHIỆM thế nhờ, ấy cứ làm cho người khác hiểu rằng ấy đang làm thế để làm gì nhờ, TRÁCH NHIỆM thì TRÁCH NHIỆM cho trót, sao TRÁCH NHIỆM nửa vời vậy
    (just kidding - thỉnh thoảng đả kích nhau tí cho xôm, đú í mà )
    ---------------------------------------------------------
    Lại bàn về topic, nói chung tình yêu là một vòng luẩn quẩn, yêu nhau đến một mức độ nào đó ai chẳng muốn chung đụng nhau, thế rồi cô gái nào chẳng muốn trở thành cô dâu -người sở hữu trên giấy tờ suốt đời với chú rể, sinh cho chú rể những babies xinh xắn, dòng giống của cả họ nội, ngoại;
    Có cô gái nào dám dũng cảm hi sinh cả đời mình không cần một mái ấm gia đình riêng của mình để sống cuộc sống yêu nhau với một anh chàng, ai về nhà nấy, thỉnh thoảng hẹn hò, sống với nhau chốc lát, rồi đam mê lại phải lo lắng giữ gìn, tránh hậu quả không hay, hehe, có ai thấy cô gái nào sống cả đời như vậy không? hay chỉ là hình tượng trên phim ảnh/ sách truyện?
    Nhưng rồi khi lấy được nhau rồi thì lại phát sinh những chuyện cơm áo gạo tiền, sống với nhau chẳng phải vì tình mà là vì nghĩa, lại hối hận vì đã lấy nhau, lại tiếc nuối, rồi lại mơ ước một tình yêu mới như thủa đầu, hehe, nói chung cuộc sống là 1 bể nhưng bể đó gợn sóng lớn hay nhẹ còn phụ thuộc người tát bể
    ---------
    Tạm thế đã, yêu đi đã, được đến đâu hay đến đó, biết ra sao ngày mai nhờ (mới bị nhiễm từ hồi đi với hội CFMM )
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Được atomichurricane sửa chữa / chuyển vào 00:20 ngày 08/11/2005

Chia sẻ trang này