1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, cái gì đã vỡ thì đừng có chắp vá làm gì! Vứt đi thì cũng không nên, cả một khoảng đời ai mà vứt nổi. Gói gém những mảnh vỡ cất vào két sắt rồi dặn con cái là "lúc nào u chết thì chúng mày chôn cái bọc này cùng với u".
    Xét cho cùng, mai là một ngày mới! Làm cái mới!
    Cái đó gọi là "hồi xuân". Vợ chồng tưởng như nhạt nhoà yêu đương bỗng dưng một ngày hồi lại. hĩ hĩ... còn rì bằng! Cơ mà cái chính là có muốn "làm cho nó hồi" không ý chứ.
    Xì-các-lét luôn luôn nói: "Mai là một ngày mới!"
    Và... ả ta muốn làm mới tất tuồn tuột.
    Và... chắc chắn ả ta đủ mánh khoé để làm mới tuốt tần tật.
    Việc gì phải băn khoăn nhiều về cái đã vỡ nhở? Người ta còn bận tìm cách làm mới hiệu quả cơ mà.
    PS WR
    --------
    Ôi cô ả Scarlett... và tình yêu đến sau đám cưới....
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    hehe chào mừng em trở lại
    Chị bẩu này hum nào chị em mình mượn băng tâm lý tình cảm hành động của anh iêu cô về nhà ngâm cứu nhớ nhớ
    Chị là chị cũng thích tình mấy cái cảnh iu nhau sướt mướt lém
  3. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Ơ không khéo tưởng cứu người mà lại thành ra đẩy cả 2 vào chỗ chết ấy chứ
  4. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    phải tự cứu được mình mới còn sức cứu được người. Nếu không chấp chới, chết cả nút
    Yêu nhau là làm thế nào tốt nhất cho nhau hạnh phúc cơ mà .. Hãy tạo dựng tương lai vững chắc.. tất cả vì tương lai con em chúng ta Qua cái thời viển vông rồi
    Bà PS - các lét kia: Tôi chả tin bà yêu sau cưới... Những người như các lét không chịu được khi sống với người mình không yêu thực sự đâu.
  5. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng hiểu bác nghĩ thế nào chứ càng đọc bài của bác viết em càng chẳng hiểu đầu óc bác...làm sao???
    Dù yêu không lấy để tránh tình trạng "hôn nhân là mồ chôn sống tình yêu" thì trước hay sau tình yêu đấy cũng chết yểu. Đơn giản vì chẳng có người con gái nào chịu để cho bác yêu mãi mà không chịu lấy cả. (Mà nếu có thì quá hiếm) Biết đâu sau khi yêu nhau 10 năm, 20 năm bác đột nhiên dở chứng đòi yêu cô khác thì "cái người yêu mà không lấy" của bác đành cười à? Bác lấy vợ rồi nhưng hình như chả hiểu được ý nghĩa của hôn nhân nhỉ????
    Nếu nói như bác lấy người mình yêu biến hôn nhân thành địa ngục thì theo em lấy người mình yêu thì chắc là sẽ phải xuống tầng địa ngục sâu nhất.
  6. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    cậu bọ ngựa được cái hay xui người khác nhưng toàn thấy xui dại ..............yêu nhau mà ko lấy được nhau thì nói làm quái gì nữa. Có điều tớ mới xem film 2046 với TheTerminal đâm ra cũng thấy hơi hoang mang .
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Vầng ạ!
    Hôm nào nhá chị nhá!
    Hôm nào chị em mình vác phim của ông anh em vìa để... duyệt. Ké ké... Chị duyệt phần hình ảnh, em duyệt phần âm thanh nhá chị nhá!
    Nhắc lại lời ông anh em nhá chị nhá!
    Thế này này: lúc chưa yêu nhau thì chúng ta xem phim, lúc yêu nhau rồi thì chúng ta đóng phim, và lúc cưới nhau rồi thì chúng ta phát hành phim.
    ha ha ha ha
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn hiền! Lại hứng buôn dưa lê tiếp về đề tài này roài.
    Bà chả tin tôi yêu sau cưới á? Thế tôi có cần phải làm cho bà tin không? Nhớ giữ nguyên YM để dăm năm nữa chát chít nhá! Tôi thì tôi cam xờ đoan với bà là tôi nhất định yêu sau khi cưới. Cưới xong càng ở gần chồng thì càng bén hơi chồng chứ lị. Yêu bỏ xừ ý chứ lị.
    Ai bẩu bà là Xờ các lết không chịu được khi sống với người mình không yêu thực sự? Làm ơn làm phúc chỉ cho tôi là cái "không chịu được" ấy là cái rì thế?
    Tôi thì tôi không quan tâm đến chuyện Scarlett có "chịu được" khi cưới người mình không thực sự yêu hay không. Cái mà tôi chăm chú vào chính là: "người mình không thực sự yêu". Quan trọng là gã chứ nhỉ? Mình ứ yêu gã, nhưng mình cũng chui đầu vào rọ của gã rồi mà. Gã chỉ còn mỗi việc là làm cho mình yêu gã thôi. Rõ ràng là sống với một người mình đã không thực sự yêu, mà gã lại còn không biết làm cho mình yêu gã thực sự... thì... hờ hờ... không chịu nổi rồi, nhưng tôi lại cứ tin là tôi sẽ "bị" gã chồng tôi làm cho tôi "chịu nổi" đấy bà ạ. Nếu tôi có thốt lên "không chịu nổi" khi sống với gã thì chính là... hì hì....... yêu không chịu nổi... sướng không chịu nổi...
    Nói chung,YÊU là khái niệm trừu tượng lãng mạn, còn CƯỚI lại là một việc siêu thực tế. Ở cái tuổi "xế xuân" thì khó mà ưu ái cái trừu tượng lãng mạn lắm, mà chỉ chăm chú vào cái siêu thực tế kia. Ờ... chỉ là ý kiến cá nhân của tôi thôi. Ngày xưa 18,19 tuổi thì còn nghĩ là mình yêu một người và mình tìm thấy những thứ mình cần ở người đó nên sẽ đám cưới với người ta. Còn bây giờ, mãi ứ yêu ai đến mức muốn cưới, thì tôi xoay sang cái kiểu nghĩ: xác định một anh có thể làm chồng mình để rồi mày mò tìm ra những gì ở anh khiến mình yêu được.
    Hì hì... Bạn hiền có hiểu tôi không?
    Té thôi. Buồn ngủ quá... Không biết type trong lúc buồn ngủ thế này thì có ra cái dở hơi gì không nữa. Mà kệ... vừa bảo chị iwill là vào 80f nghịch rồi. keke
    Chờ ngày chị yêu dấu phát hành phim!!!
  9. VHung_Guitar

    VHung_Guitar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0

    Té thôi. Buồn ngủ quá... Không biết type trong lúc buồn ngủ thế này thì có ra cái dở hơi gì không nữa. Mà kệ... vừa bảo chị iwill là vào 80f nghịch rồi. keke
    Chờ ngày chị yêu dấu phát hành phim!!!
    Iwill oiii ..... em đã có diễn viên nam chính chưa cưng? ..... Hay là Iwill làm cái .... quảng cáo đăng tin fát nhể ! hihhihihi :D
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Alô alô!
    Vớ được cái này phải vào share ngay với các bác đây.
    Tình yêu có phải là sự bảo đảm
    click>>>> http://www.v8x.net/webplus/viewer.asp?pgid=14&aid=4692

Chia sẻ trang này