1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Bà ạ. Tôi hiểu điều bà nói, nó như là sự xác định, chọn lựa người bạn để đảm bảo cho hạnh phúc gia đình sau này. Và sau đó là học "yêu người một cách trọn vẹn". Cuộc sống gia đình là do mình cư xử, lựa nhau mà sống. Ấy cũng là cái hướng tốt.
    Trở về nhà nhìn thấy mẹ tâm sự với mình tôi và khóc thì tôi ngồi thần mặt ra. Bố tôi là người tốt. Mẹ tôi cũng là người tốt. Hai người đến với nhau cũng vì tình yêu. Bây giờ hiện hữu chỉ là những mối lo, những trăn trở và những nề thói không thay đổi được tồn tại. Mẹ tôi chăm lo chu đáo, giỏi giang vun vén mọi việc nhưng khổ nỗi, chỉ cặm cụi làm, làm việc nước, làm việc nhà và ức chế .. Sai sót của mẹ là không chia sẻ. Còn bố tôi thì hì, bố tôi vô tư một cách vô tâm, vụng một cách quá thể trong việc chia sẻ với mẹ mọi việc trong gia đình. Thế đấy. Có mỗi thế thôi. Chứ tất cả đều tốt đẹp .
    Tôi để ý, tôi thương mẹ, tôi trách bố. Và tôi không tài nào có cảm tình với một người con trai vô tâm, đề cao cái tôi cá nhân đến mức kiêu bạc mà không để ý đến người khác. Tôi vẫn suy nghĩ về chuyện này một cách nghiêm túc và thấy tình yêu ấy nó vô bờ bến, mơ hồ và bạc bẽo. Yêu là cái thá chi, thề non ước biển, trời ơi đất hỡi, rồi bỏ nhau vì cái nọ vì cái kia thực tế, ví dụ tiền bạc chẳng hạn. Khi yêu nhau rồi, hiểu nhau rồi, coi con người là quan trọng mà không xây dựng được hạnh phúc từ chính bàn tay mình hay sao?điều đó là phi thực? .... Và khi khó khăn, chẳng nhẽ vì thế mà không vượt qua nổi và ra đi...
    Trắng tay rồi anh có đến cùng em ( một tác giả không nhớ tên)
    Mọi hành động đều từ ý thức, sự nhìn nhận mà ra. Có gì mà không làm được cơ chứ đúng không? Suy nghĩ suông, suy nghĩ nhiều quá rồi nặng đầu mà thôi, chẳng ích gì
    Tôi thì tôi vẫn sẽ cứ yêu --> cưới, cưới xong rồi thì yêu hơn và tự thấy có trách nhiệm nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, lựa nhau và tin tưởng lẫn nhau
  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    mệt thật đấy.... hình như ai cũng băn khoăn,cái gì cũng chấp nhận nửa vời, cái gì cũng có phương án 2... Như thế cũng tốt.người ta sẽ luôn chủ động
    Chẳng ai yêu ai đến hết đời đâu....
    băn khoăn làm gì nhiều thế
    Rồi ai cũng sẽ có lúc fải chấp nhận ( hoặc muốn ) cưới 1 ai đó để mà ổn định( dù chưa chắc đã ổn định)
    nhưng đó là cái suy nghĩ chung của nhiều nhiều người,,
    nhất là con gái.....
    mà đã lấy tất nhiên người ta muốn lấy người mình yêu
    chứ chả lẽ lại lấy anh hàng xóm, để người mình yêu đấy làm của để dành à????
    Thôi có khi chẳng bàn nữa.....
    cứ lôi lên lôi xuống mà chả ai làm cho Vosibongua thay đổi ý được cả....vẫn khăng khăng: yêu nhau ko nên cưới nhau
    mà thiên hạ yêu nhau vẫn lấy nhau ầm ầm...
    hôm qua đi Đông anh đếm đc 4 cái đám cưới( cả 2 cái ở gần nhà nữa)
    chắc cũng fải có 1 trg số đó yêu nhau
    Đời vẫn đẹp.!!!
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0

    Ai bảo với em là anh ko thay đổi ý định? chẳng qua chưa gặp được người thuyết phục được anh thôi. Em có làm được việc đó ko?
  4. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Yêu là thể dụch thể thao, cưới là thể thao không thể dụch
  5. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chưa gặp ah?? anh bảo thủ phết nhờ...nhưng mà bây giờ em nghĩ là anh đã thay đổi suy nghĩ rồi, chỉ là anh chưa nhận ra thôi...
    Khi người ta yêu nhau nhé. 6 tiếng bên nhau cũng thấy như 10 phút ấy, nhanh lắm, và thế là chả ai muốn xa nhau cả, lúc nào cũng thấy thiếu thời gian để dành cho nhau,lúc nào cũng chỉ muốn nhìn thấy cái mẹt nhau [:D ....và thế là tự dưng ước ao được sớm tối bên nhau, ngủ dậy người đầu tiên mình nhìn thấy là người ta...đi ngủ có người để ôm trong lòng (ấm fải biết nhờ)
    lúc mệt có người vỗ về..ngọt ngào thủ thỉ, khi bức xúc có người im lặng lắng nghe....thế là tự dưng muốn cưới nhau...
    thế thôi, đơn giản ko ?????
  6. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Bây h mình thik lấy vợ lắm. Ok là cưới liền. Yêu thì tốt còn không yêu cũng chẳng sao Có iem nào thik làm cô dâu không
  7. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Lại tranh thủ rồi
  8. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    tự dưng hôm qua đọc lại thi nhân việt nam thấy:
    Cái tình của các cụ thì chỉ là sự hôn nhân, nhưng đối với ta thì trăm hình muôn trạng. Cái tình say đắm, cái tình thoảng qua, cái tình gần gụi, cái tình xa xôi... Cái tình trong giây phút, cái tình ngàn thu ..."( Lưu Trọng Lư - phát biểu tại nhà Học Hội Quy Nhơn juin 1934)
    Các cụ trước kia, lấy nhau khi chưa hề biết mặt nhau, chưa hề nói chuyện với nhau. Thế mới nói chỉ là sự hôn nhân. Thế hệ sau tân tiến  [​IMG]  lãng tử lắm, ghê lắm   [​IMG] 
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 09:28 ngày 17/11/2005
  9. Thuy_thu_mat_trang_new

    Thuy_thu_mat_trang_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đến không thể xa nhau được,yêu nhau đến điên cuồng,đến chết đi sống lịa nếu phải xa nhau,chắc gì lấy nhau đã hạnh phúc nhỉ?????????????
    Các cụ ngày xưa chưa một lần biết mặt,có khi chỉ nghe teân mà vẫn sống với nhau tới đầu bạc răng long
    Còn bây giờ ,yêu nhau điên đảo,hôn nhau giữa đường,công viên đông đúc,dính nhau như sam.Cuối cùng có đôi nên vợ nên chồng,có đôi không,mà đôi thành vợ thành chồng cũng chắc đã bền lâu
    Tui lấy chồng chẳng thấy chui vào mồ gì hết,tui thấy hạnh phúc lém,vì ngoài yêu ra còn nhiều thứ nữa lắm,tình thương,sự thông cảm,sẻ chia,hiểu nhau,cùng nhìn một phía.BVì khi sống với nhau chỉ tình yêu không không đủ đâu,mà còn phải có cái nghĩa ,còn có cả hy sinh nữa
    Hạnh phúc gói gọn trong 1 chữ yêu là không bao giờ đủ

  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Sao chị nghĩ giống em thế.

Chia sẻ trang này