1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra là thế... chả lẽ lại bù lu bù loa ra đây hả anh iu?
    Thảo nào chờ mãi không thấy hỏi em iu là thích cưới mùa nào, thích phòng ngủ sơn màu rì, chăn ga gối màu rì, rèm cửa màu rì... hic... Hoá ra là vẫn thích lên mạng tìm cô dâu.
    Chúc anh iu sớm kiếm được cô dâu nhá!
    Hơi bị phí vì em thèm làm vợ nhưng lười đóng vai cô dâu lắm.
    (Nghi quá, không biết bà nào post bài này nhở? kekekeke )
  2. iwill

    iwill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    0
    kha` kha` anh cô toàn làm trò vớ vẩn hôm nọ đi sn cô về chị bắt quả tăng đèo em nào xinh lém cơ, cô điều tra cho chị vụ này nhé( điều tra có thưởng)
  3. bongbongbangbang

    bongbongbangbang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hè hè,
    Quyên đấy phải không iem
    Biết chị là ai không nhỉ
    Hè hè
    Tí tởn chạy vào đây, xin phép chị chưa
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chị ui! Thưởng rì xế?
    kekekek
    Rồi em sẽ điều tra khẩn cấp vụ này. Rì chứ chị iwill đã giao nhiiệm vụ là em phải nhận ngay chứ lị. Cơ mà chả lo đâu chị ơi. Bút chì cứ đèo con nào thì đèo, chứ chắc là còn lâu mới lấy vợ. (Đèo nhau có nên lấy nhau không? hahhahhahhahaa)
  5. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Lúc cả hai còn single thì đó là tình yêu. Khi cả hai đã là couple thì đó là tình nghĩa. Nếu đã xác định rằng mình sẽ chịu đựng được những biến tướng của việc thay đổi trạng thái tình cảm đó, hãy lấy người mình yêu.
    Híc, bao giờ mới lấy được chàng?
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nếu là chịu đựng thì liệu sẽ chịu đựng được bao lâu???Em nhớ là con người luôn nói rằng: sự chịu đựng nào cũng có giới hạn.thế khi đến cái giới hạn đó thì làm thế nào ạ???
    nếu cái giới hạn đó nhỏ, ( nghĩa là nhanh đến) thì còn biết cách mà suy nghĩ, tìm hướng.Còn nếu với 1người có limit hơi bị lâu,thì chẳng lẽ lại cả đời xác định chịu đựng nhau ạ??
    nếu sống mà chịu đựng thì hiển nhiên người ta luôn ko thoải mái khi làm bất cứ 1 việc gì, hiển nhiên là ko vui, và nếu mình ko vui thì mình cũng chẳng thể làm cho người khác vui chứ đừng nói gì đến hp.Như thế hình như nó mất đi cái ý nghĩa của Yêu.
    ..Nếu giả dụ khi lấy nhau người ta hy vọng rất nhiều sau đó dần dần rơi vào tình trạng chịu đựng nhau thì còn ko nói làm gì. Nhưng nếu ngay từ đầu mà đã xác định là " mình xác định là chịu đựng được"
    thì em e là nó hơi biến tướng cái tình yêu đó rồi...Chết khi chưa kịp lớn.Như thế hình như là mình đã để những lo lắng và tính toán làm chết đi những gì lãng mạn, những hy vọng rất cần để nuôi sống tình yêu...
    em thì luôn nghĩ khi yêu người ta chấp nhận nhau chứ ko chịu đựng nhau..nếu phải chịu đựng, bản thân em nghĩ là mình ko chịu được..Cái gì thì chịu được , chứ chịu đựng cả 1 con người, 1 cách sống, 1 tình cảm thì khó quá...
    Mỗi người là 1 TG , tất nhiên có điều này điều kia ko thể hoàn toàn hợp nhau, nhưng ở 1 góc độ nào đó khi yêu, họ nhìn nhau đẹp hơn,những khuyết điểm, cũng đc giảm đi, và hộ học cách dung hoà, chấp nhận lẫn nhau, cố gắng vì nhau mà hoà hợp...
    Như thế hình như có vẻ hợp lý hơn, Vì em thấy ai yêu cũng muốn cưới đó thôi...Chẳng nhẽ ai cũng có bản lãnh để sẵn sàng chịu đựng????
    Thế thì con người thật dũng cảm quá..Em tình nguyện làm kẻ nhát gan...
    never Chịu đựng....!!!!
  7. khicon8x

    khicon8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Không có cớ gì để mà phải gọi là chịu đựng nhau cả!!! tất cả là vì tình yêu, vì tôn trọng, vì lẽ sống, vì nghĩa vụ....vv..vvv nhiều lắm! Biết rằng từ yêu cho đến lức sống chung (cưói) là một bước ngưỡng quan trọng của tình yêu, một kết quả của tình yêu, nhưng yêu nhau không nhất thiết phải lấy nhau. Nếu như cả hai đều cảm thấy rằng sẽ có điều trắc trở....hoặc ít nhất là nhận thây hiện tại chúng ta không thể "chịu đựng" được nhau.
  8. thanchettc

    thanchettc Guest

    Ai mà hỏi lạ nhỉ
    thế thì tình yêu sinh ra để cho ............gián nhấm à.
  9. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Xin vui lòng đọc cả cụm từ : "chịu đựng được những biến tướng của việc thay đổi trạng thái tình cảm đó".
    Điều này có nghĩa là : nếu bạn chấp nhận việc thay đổi từ tình yêu sang tình nghĩa, từ sự lãng mạn bay bổng của tình yêu sang thực tế khó khăn của gia đình, từ mối quan hệ chỉ có hai người thành tiếp xúc và tổng hoà mối quan hệ với cả một tập thể (bao gồm bố mẹ, anh chị em, họ hàng, bạn bè của vợ và chồng).
    Sự biến tướng từ khi yêu sang lấy là khá lớn. Có người sốc không chịu nổi với những biến tướng đó. Vì vậy mới cần nên xác định nếu bạn thích nghi kịp và chịu đựng được bước ngoặt to lớn ấy thì mới nên quyết định.
    ---> KHÔNG PHẢI LÀ CHỊU ĐỰNG NHAU. MÀ LÀ NGƯỜI TA CHỊU ĐỰNG ĐƯỢC CÁC YẾU TỐ KHÁCH QUAN SẼ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÌNH VÀ KÌM NÉN ĐƯỢC CHÍNH MÌNH.
    Có một điều dễ tìm thấy trong thời đại hiện nay - Đó là sự vội vã : sống vội, làm vội, yêu vội...rồi giờ là đọc vội. Nta ko còn cảm thấy cần phải ngẫm kỹ từng chữ, đánh vần từng từ, phân tích từng ẩn ý để hiểu, để nghĩ trước khi đưa ra ý kiến của mình. Xu hướng chung ư? Tiếp nối của sự vội bằng một hành động vội khác, cứ như là làn sóng a dua.
    ----------------------------------------------------------
    STILL ALIVE - NEVER RUN AWAY

    Được 123_456_789 sửa chữa / chuyển vào 09:35 ngày 05/12/2005
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    làm gì mà nặng nề vậy 123 ??
    chúng ta thảo luận chứ ko dùng từ ngữ để kích bác nhau.E ko có ý đó và mong rằng 123 cũng thía
    em đã bảo rồi. cái em muốn nói đến là từ chịu đựng chứ ko fải là vạch lá tìm sâu,...nhiều khi 1 từ nó ảnh hưởng đến cả câu, chứ 1 câu chưa chắc đã nói đc rõ ý bằng 1 từ đắt giá..
    nhưng thôi..
    cũng ko có gì đâu...
    cứ yêu đi đã rồi sẽ biết có nên cưới hay ko

Chia sẻ trang này