1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    cũng muốn được sống với người mình yêu lắm. yêu nhau mà, có ai mà không muốn lúc nào cũng được ở cạnh người mình yêu chứ. nhưng mà hôm nay nghe con bạn nói nếu không khác đi thì sẽ không cưới, dù hai đứa nó đã định cuối năm tổ chức rồi. rõ ràng là hai đứa yêu nhau, cũng trải qua nhiều sóng gió mà vẫn nói như thế. cứ theo suy nghĩ của nó thì yêu là một chuyện còn cưới thì lại là chuyện khác. yêu mấy thì yêu, phải chứng minh được có thể là chỗ dựa chắc chắn cho nó thì mới tính đến chuyện cưới xin. chả hiểu đúng hay sai.

  2. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa người ta cưới nhau mà còn chả biết mặt nhau, thế mà vẫn con đàn cháu đống, vẫn nhăn nhăn nhở nhở cả đời...Khâm phục nhờ..!!!
    nhưng mà ngẫm đi ngẫm lại, thì ngta chả có câu là : cái gì ko phù hợp , thì sẽ tự bị loại trừ...
    mà những người ngày xưa ấy thì chết hết rồi , ( hoặc sắp chết) nên suy ra chúng ta ko nên khâm phục. ko nên học tập....
    cưới hả????? rồi thì ai chả fải cưới
  3. hoabattu1981hn

    hoabattu1981hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Đáng lẽ phải hỏi " có nên cãi nhau với người mình yêu không?"
    Yêu nhau thi phải cưới nhau chứ, không cưới, để đứa khác nó cuới mất rồi lại đau khổ..
    Được hoabattu1981hn sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 05/03/2006
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    vẫn có người cưới được người mình yêu, nhưng người mình yêu lại do bố mẹ quyết định, bố mẹ không đồng ý là phải bỏ luôn để chọn yêu người khác thời đại nào thế không biết. cái thằng đấy hèn mà cái đứa cưới được thằng đấy chắc IQ cũng có vấn đề
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    khi về với nhau, chỉ ước: thà cãi nhau còn hơn là im lặng
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 13:27 ngày 06/03/2006
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    anh đã từng hỏi emcó làm anh thay đổi suy nghĩ đcko???
    em bảo rằng: "nếu em muốn "
    nhiều khi em ko biết mình muốn gì...
    cái cảm giác của nước và lửa fải chung sống trong 1 trái tim chật hẹp...
    Khi thì nồng nàn.cháy bỏng,thiêu đốt
    khi lại lạnh giá,thờ ơ....
    làm sao trái tim em kịp thích nghi với cả 2 như thế,...
    nó mỏi mệt,nó rã rời....và em nản chí...
    Anh có nhiều những khát khao, có nhiều tham vọng...
    còn em,em dễ dàng bằng lòng với những hp mình có....
    và vì thế,anh muốn em là 1 nơi để anh dừng chân,quên đi những bon chen,bận rộn của cs hàng ngày vốn đã nhiều quá những lo toan....
    yêu có nên lấy nhau ko ư????
    ngày xưa em nói có...Vì với em,1 cái đám cưới như sự làm chứng cho 2 tâm hồn,vì 1 đám cưới như sợi chỉ buộc 2 trái tim 1 cách nhẹ nhàng,nhắc họ nhớ, trên tay mình giữ 1 cuộc đời....
    Giờ nếu anh hỏi,em sẽ chẳng dám trả lời...
    vì emko biết yêu có nên lấy nhau không....
    yêu sao khổ quá thế anh ?????
    anh đã luôn bên em,những khi emkhủng hoảng nhất,những lúc em thực sự ko còn muốn tồn tại,anh đã lôi em dậy,, nói với em cuộc đời đáng sống,đáng yêu....
    những lúc em khóc bên anh vì 1 người khác,anh cũng chỉ lặng im...xoa dịu tất cả những xót xa...
    em biết ơn anh vì những điều nhỏ bé nhất,nhẹ nhàng như hơi thở..Không ai sống đc mà không thở,đúng ko anh ?
    Nhưng em có thể đem lại cho anh những gì???? ngoài những suy nghĩ bộn bề,sự lo lắng,những đêm mất ngủ,những nỗi buồn...
    em chẳng đem lại cho anh điều gì cả,fải không ???
    trái tim em giờ đây lạnh giá quá,ko thể nào trọn vẹn như ngày xưa...
    Em muốn nhiều thứ lắm....
    Nhưng bây giờ nếu em hỏi: yêu có nên lấy nhau không ?anh có thể trả lời?????
  7. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Nếu em muốn.
  8. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà k lấy vậy yêu để làm gì?
  9. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    tất cả mọi người yêu nhau đều lấy đc nhau à??/
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Cứ là muốn lấy nhau đã còn có lấy được hay ko lại là chuyện hoàn toàn khác.
    Được chuotbeou sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 13/03/2006

Chia sẻ trang này