1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0

    Được chuotbeou sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 13/03/2006
  2. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    khà khà, có những người ghi dấu ấn lên quan điểm của nhiều người nhỉ
    nghe giọng văn ai cũng quen quen

    Quan điểm yêu nhau mà không nên lấy nhau chỉ là biện hộ cho hành động kém cỏi không duy trì được mãi tình yêu đó
    "Anh yêu em nhưng anh không muốn em khổ vì anh"; "anh yêu em nhiều lắm nhưng chúng ta không nên lấy nhau để mãi giữ tình yêu đẹp này"; "anh yêu em nhưng mẹ anh bảo ..."; "anh yêu em nhưng anh biết anh X/Y/Z sẽ đem lại hạnh phúc cho em hơn anh"; "hãy cứ yêu nhau thế này mãi nhé em, người ta cần gì cưới nhau đâu, vợ anh có thể ko phải là em nhưng em mãi là người anh yêu nhất", ....... ngụy biện
    Được khinguyentu sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 13/03/2006
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ấy có dám nói là ấy chưa bao giờ yêu nhưng lại ko muốn ở bên 1 người không ?
    hay là vì ko yêu nên rời xa??/
    chả nên nói trc 1điều gì, và chẳng có cái gì có thể coi là quy luật hay khuôn mẫu cho tất cả mọi người...
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    chị yêu quý...!!! hình như ở top này em chưa thấy ai nói rằng yêu nhau khjông nên lấy nhau thì fải, ngoài vosibongua...mà anh ấy thì em nói thật chả cần phải bàn đến....
    còn thế nào là hành động kém cỏi , ko giữ mãi được tình yêu mà chị nói đến thì chị có thể giải thích kỹ hơn ko, em chưa hiểu lắm.. em chỉ thấy ko ai có thể yêu nhau suốt đời.. em nói thật, dù yêu nhau tha thiết, vượt qua cả rào cản xh, gia đình, ngăn cấm, hoàn cảnh..v..v vượt qua ti tỉ thứ thì cùng lắm yêu nhau đc 1 vài chục năm là nhiều...
    còn quá trình sau đó người ta gắn bó vì nghĩa , vì nhiều điều khác, chứ chả ai yêu mãi đc 1người mà mình đã hiểu cả chân tơ kẽ tóc, biết hết mọi sở thích, thói quen, ngày nào cũng ra đụng vào chạm, nhìn cái mặt nhau cả vài chục năm, biết hết mọi khuyết điểm, thói xấu,
    yêu thế quái nào được nữa hả chị ????
    và như thế là không giữ đc tình yêu mãi mãi đấy còn gì.. và thế là kém cỏi fải không ạ??
    cả em và chị đều ở trong 1 cái hội mà người ta nghe xong cũng biết là cô đơn..hình như cả em và chị và cũng nhiều người nữa, đâu có dám yêu, chúng ta sợ điều gì đó trong tình yêu, có thể là đổ vỡ, có thể là sợ nhữg tổn thương, dối lừa, hoặc giả là chúng ta thiếu sự tự tin ở chính mình....
    cái nào kém cỏi hơn hả chị yêu? không dám yêu hay yêu và để tình yêu ấy diễn biến tự nhiên, chấp nhận nó, dù điều đó có nghĩa là người ta có thể không giữ mãi đc nó
    ( hôm nay em đang xì trét... hâm nhỉ )
  5. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0

    Sao khi yêu con gái toàn hỏi những câu rất fức tạp và đau đầu thế nhỉ
    yêu nhau đi đã ( hơ hơ.. em nhiễm từ iwill zồii )
  6. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    lúc ko yêu con gái không phức tạp ư???
    chỉ yêu mới phức tạp thôi sao chị?? không hỏi thì lấy đâu ra cái mà tranh luận...
    trời thì u ám thế này, ko làm giề thì buồn chết mất ah?
  7. khinguyentu

    khinguyentu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    hehe em iu quí, quan điểm hiện tại với chị thì tình yêu trai gái (như đang đề cập đến) có nhiều hình thức lắm, cứ gắn bó với nhau vì một điều gì đó (vì nghĩa, vì tình, vì ...gì gì chăng nữa) thế là yêu rồi (đơn giản nhờ ). Mà cứ theo cái quan điểm này của chị í mờ thì sau cả mấy chục năm nếu vẫn duy trì được sự gắn bó đó thì vẫn còn yêu
    Dzời ạ, ai bảo em là chị không dám yêu hí hí, dám và muốn quá đi chứ (chắc nhiều người nữa trong hội mình cũng vậy mờ , đứa nào nói không là chúng nó nói dối đấy ), nhưng mà lúc nào chị cũng nhắc đi nhắc lại là cái gì không kiểm soát được (không chủ động được) thì .... mặc xác nó cho .... số phận
    Uh`, em hâm , chị cũng lây ... hâm từ tối hôm kia đến giờ cơ
    xả xú páp tí nhểy
  8. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả hiểu ấy nói cái gì cả. "Chưa bao giờ yêu nhưng lại ko muốn ở bên 1 người"?
    Tớ chả nói trước cái gì và tớ cũng chả lấy cái gì làm khuôn mẫu cho mọi người. Yêu nhau-lấy nhau là điều cả xã hội xưa nay đặt ra làm cái đích cho 2 người yêu nhau. "Ko cần biết dư luận ra sao nhưng mối quan hệ hợp pháp mới là điều cốt yếu" (trích nguyên si từ 1 tờ báo nhé)
    Tớ là 1 người bình thường, tớ yêu 1 người bình thường, chúng tớ lấy nhau, cuộc sống gia đình của chúng tớ chẳng phức tạp hoặc vì không chấp nhận những phức tạp của nhiều người vào suy nghĩ của mình cho nên với tớ yêu nhau là lấy nhau. Còn ai ngay từ lúc yêu đã ko muốn lấy rồi thì đấy là việc của họ. Nhưng xã hội người nào cũng chỉ yêu và lấy tình yêu của mình biến thành phức tạp thì xã hội này chắc loạn sớm, tớ cũng sẽ ko biết phải giáo dục con cái mình nhìn nhận thế nào về tình yêu, về hôn nhân và nền tảng gia đình nữa.
  9. DE_LA_FERE

    DE_LA_FERE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.825
    Đã được thích:
    0
    Tình iu là sự rung động của bốn cái chân giường, cái chữ ký của ai đó trong ttvn thật là ngộ nghĩnh.
  10. ghost_of_rose

    ghost_of_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    yêu và cưới...chẳng biết nên hay chẳng nên ...cưới về để làm gì nhỉ? hợp thức hoá nhiều thứ à?

Chia sẻ trang này