1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muangoclan

    muangoclan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người một quan điểm, chẳng ai giống ai, chẳng thể hi vọng người khác có quan điểm giống mình, càng ko thể thay đổi quan điểm của người khác . Vậy nên có gì mà chán?
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, mỗi người một quan điểm nhưng bạn thử nhìn xem quan điểm của 1 số bạn( ko phải của tất cả) như thế nào?
    Mọi người đều bảo quan điểm của tớ là vớ vẩn, vô lý, ngớ ngẩn, không bình thường, tây cũng ko thế... nhưng mọi người chẳng có một lý lẽ gì chứng tỏ là tớ sai cả. Hê hê. Có lẽ các bạn chỉ nhìn vào cái tít rồi nhấn reply, xả vô số những câu mà ngay lúc đó trong đầu các bạn nghĩ ra mà ko để ý đọc bài, suy ngẫm về nội dung. Tôi nghĩ quan điểm của tôi có thể chưa phù hợp nhưng ko phải là ko có căn cứ và vớ vẩn. Tôi nghĩ các bạn nên nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn. Cuộc sống sẽ dạy cho các bạn nhiều hơn. Khoảng 5-10 năm nữa, nếu cái TTVN này tồn tại, nếu các bạn đã lập gia đình và nếu tôi còn sống, lúc đó bạn mới có thể cho tôi biết là quan điểm của tôi có đúng ko?
    Thôi, nói nhiều quá. Nhạt cả mồm. Các bạn tiếp thu được bao nhiêu thì tuỳ.
    À, nói thêm, ko có cái gì là ko thay dổi được cả.

    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 22/11/2004
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên, mỗi người một quan điểm nhưng bạn thử nhìn xem quan điểm của 1 số bạn( ko phải của tất cả) như thế nào?
    Mọi người đều bảo quan điểm của tớ là vớ vẩn, vô lý, ngớ ngẩn, không bình thường, tây cũng ko thế... nhưng mọi người chẳng có một lý lẽ gì chứng tỏ là tớ sai cả. Hê hê. Có lẽ các bạn chỉ nhìn vào cái tít rồi nhấn reply, xả vô số những câu mà ngay lúc đó trong đầu các bạn nghĩ ra mà ko để ý đọc bài, suy ngẫm về nội dung. Tôi nghĩ quan điểm của tôi có thể chưa phù hợp nhưng ko phải là ko có căn cứ và vớ vẩn. Tôi nghĩ các bạn nên nhìn nhận mọi thứ khách quan hơn. Cuộc sống sẽ dạy cho các bạn nhiều hơn. Khoảng 5-10 năm nữa, nếu cái TTVN này tồn tại, nếu các bạn đã lập gia đình và nếu tôi còn sống, lúc đó bạn mới có thể cho tôi biết là quan điểm của tôi có đúng ko?
    Thôi, nói nhiều quá. Nhạt cả mồm. Các bạn tiếp thu được bao nhiêu thì tuỳ.
    À, nói thêm, ko có cái gì là ko thay dổi được cả.

    Được vosibongua sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 22/11/2004
  4. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Bọ ngựa ơi !!! Anh nói chí lý quá, từ ngày bố sinh má đẻ đến nay mới thấy có một người nói hay như anh, thật ngưỡng mộ anh quá !!!!!
    Hay là anh em mình yêu nhau đi nhỉ ( cóc thèm lấy ) !
    OK ?
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Anh Bọ ngựa ơi !!! Anh nói chí lý quá, từ ngày bố sinh má đẻ đến nay mới thấy có một người nói hay như anh, thật ngưỡng mộ anh quá !!!!!
    Hay là anh em mình yêu nhau đi nhỉ ( cóc thèm lấy ) !
    OK ?
  6. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không phải mọi tình yêu đều dẫn đến hôn nhân
    Không phải mọi hôn nhân đều bắt nguồn từ tinh yêu.
    Biết nói thế nào nhỉ, mỗi người một quan niệm. em không hiểu câu YÊU NHAU CÓ NÊN LẤY KHÔNG ở đây áp dụng vào trường hợp tình yêu nào? loại yêu đương kiểu gì, ra sao ?
    Câu hỏi này thấy nhiều bác bảo bác BỌ NGỰA là bị Ngây . nhưng em nói thật thế này, em thì em cũng đã trả lời rồi... lại nói thêm chút thôi.
    Em có đứa bạn chẳng đâu xa( 1 thằng bạn cấp 3). nó đi nhiều, nó yêu cũng nhiều. NÓ bảo nó chưa xác định yêu để lấy vội. yêu chỉ là yêu thôi. yêu cho vui... Nên nó chọn toàn em xinh nó yêu cho sướng.. VN, Tây, Tàu đủ cả. Nó là một thằng bạn tốt nhưng quan điểm tình yêu của nó thì không giống em.
    Từ bé ( mà chắc con gái VN đều được dạy thế) em luôn có suy nghĩ : YÊU LÀ CƯỚI. Thế nên kể từ hồi bé tẹo như cái kẹo, kể từ hồi biết thích bạn nào đó khi đi học cấp 1 là em đã tưởng tượng ra cảnh sẽ ăn cơm cùng 1 nhà với bạn ý...
    Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, Công nhận câu này bác BNgựa nói đúng. Chắc bác từng trải nên bác nói thế....
    Mà nói thẳng ra bây giờ trẻ con yêu sớm lắm, mà có yêu là cưới đâu, yêu đã, yêu kỹ yêu càng đã nhưng đợi khi nào già già một tí hẵng lấy chồng, lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn àh?!Cũng đúng thôi, yêu nhau thật nhưng tiền chưa kiếm ra, công ăn việc làm ko có, lấy nhau làm gì cho chán nhau ra
    Mà trong giai đoạn đấy, chưa lấy được nhau, có khi chán quách lúc nào rồi chẳng biết... Thế nên chắc gì yêu đã cưới được. Với cả chắc gì yêu cái đứa đấy, mình đã nên lấy. Có khi sau này trải qua xong rồi, thở phào nhẹ nhõm: May mình ko lấy nó, chẳng nên lấy loại đấy làm gì
    Em xin hết.
  7. Aki_Yuki

    Aki_Yuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Không phải mọi tình yêu đều dẫn đến hôn nhân
    Không phải mọi hôn nhân đều bắt nguồn từ tinh yêu.
    Biết nói thế nào nhỉ, mỗi người một quan niệm. em không hiểu câu YÊU NHAU CÓ NÊN LẤY KHÔNG ở đây áp dụng vào trường hợp tình yêu nào? loại yêu đương kiểu gì, ra sao ?
    Câu hỏi này thấy nhiều bác bảo bác BỌ NGỰA là bị Ngây . nhưng em nói thật thế này, em thì em cũng đã trả lời rồi... lại nói thêm chút thôi.
    Em có đứa bạn chẳng đâu xa( 1 thằng bạn cấp 3). nó đi nhiều, nó yêu cũng nhiều. NÓ bảo nó chưa xác định yêu để lấy vội. yêu chỉ là yêu thôi. yêu cho vui... Nên nó chọn toàn em xinh nó yêu cho sướng.. VN, Tây, Tàu đủ cả. Nó là một thằng bạn tốt nhưng quan điểm tình yêu của nó thì không giống em.
    Từ bé ( mà chắc con gái VN đều được dạy thế) em luôn có suy nghĩ : YÊU LÀ CƯỚI. Thế nên kể từ hồi bé tẹo như cái kẹo, kể từ hồi biết thích bạn nào đó khi đi học cấp 1 là em đã tưởng tượng ra cảnh sẽ ăn cơm cùng 1 nhà với bạn ý...
    Thời gian làm thay đổi nhiều thứ, Công nhận câu này bác BNgựa nói đúng. Chắc bác từng trải nên bác nói thế....
    Mà nói thẳng ra bây giờ trẻ con yêu sớm lắm, mà có yêu là cưới đâu, yêu đã, yêu kỹ yêu càng đã nhưng đợi khi nào già già một tí hẵng lấy chồng, lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn àh?!Cũng đúng thôi, yêu nhau thật nhưng tiền chưa kiếm ra, công ăn việc làm ko có, lấy nhau làm gì cho chán nhau ra
    Mà trong giai đoạn đấy, chưa lấy được nhau, có khi chán quách lúc nào rồi chẳng biết... Thế nên chắc gì yêu đã cưới được. Với cả chắc gì yêu cái đứa đấy, mình đã nên lấy. Có khi sau này trải qua xong rồi, thở phào nhẹ nhõm: May mình ko lấy nó, chẳng nên lấy loại đấy làm gì
    Em xin hết.
  8. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình mà yêu nhau, chẳng may có làm điều gì dại dột, đẻ ra đứa con, trông nó thế nào nhỉ. Sự kế hợp giữa Người cá và Bọ Ngựa thành Cá Ngựa . Hệ hệ. Trông con mình sẽ giống thế này này:

  9. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình mà yêu nhau, chẳng may có làm điều gì dại dột, đẻ ra đứa con, trông nó thế nào nhỉ. Sự kế hợp giữa Người cá và Bọ Ngựa thành Cá Ngựa . Hệ hệ. Trông con mình sẽ giống thế này này:

  10. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Điều dại dột là điều gì cơ ? anh nói sâu xa quá , em chẳng hiểu gì cả anh ạ . Em vẫn còn bé lắm anh ơi !!!
    Mà có em bé như thế thì lại phải lấy nhau à ? Em chả dại đâu

Chia sẻ trang này