1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Sáng bảnh mắt đã chui vào đây rồi à? Hôm nào cũng đi làm sớm thế này hả em?
  2. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đã định lập một topic mới nhưng mà tìm được topic này của vosibongua (rất thú vị) nên akika đổi ý. Xin phép vosibongua nhen! hỏng bit là vosibongua có còn hứng thú để đàm luận tiếp về đề tài hông nữa?!?!
    Akika hiểu ý của ban vosibongua thế này: ngày nay có rất nhiều người khi còn yêu nhau thì rất nồng thắm, họ nghĩ rằng sẽ không thể sống thiếu nhau dù chỉ một phút, nhưng khi kết hôn với nhau thì họ phát hiện ra nhiều điểm "không thể chấp nhận" ở nhau rồi họ nhận ra rằng hôn nhân không tốt đẹp như ta tưởng, thậm chí còn phải lôi nhau ra toà để "đường ai nấy bước". Sao thế nhỉ? chẳng phải là trước đây họ đã từng rất yêu nhau sao? có ai ép buộc họ phải kết hôn với nhau đâu? Vậy căn nguyên là bởi đâu?....Có phải vậy không vosibongua?!
    Vậy điều chúng ta bàn luận ở đây là: Căn nguyên dẫn tới sự thất bại trong hôn nhân mặc dù trước đó hai người rất yêu nhau!
    Theo thiển ý của akika thì hai người yêu nhau nhất định nên lấy nhau (điều đó tốt hơn rất nhiều so với "lấy người mình yêu" hoặc "lấy người yêu mình"). Tuy nhiên khi đã kết hôn với nhau thì cả hai nên xác định rằng: Tình yêu của họ đã sang một trang mới, mỗi người cần phải tự điều chỉnh bản thân mình để phù hợp hơn với cuôc sống mới, cuộc sống mà mọi điều đều bắt đầu bằng: Chúng ta...chứ không phải là Anh... hoặc Em.... như khi còn yêu nhau.
    hix...có việc rồi.....hen khii khac có thời gian sẽ pót tiếp để đàm luận cùng vosibongua cũng như các ban ghé qua topic này nhen!
    Thân mến
  3. akika

    akika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Đã định lập một topic mới nhưng mà tìm được topic này của vosibongua (rất thú vị) nên akika đổi ý. Xin phép vosibongua nhen! hỏng bit là vosibongua có còn hứng thú để đàm luận tiếp về đề tài hông nữa?!?!
    Akika hiểu ý của ban vosibongua thế này: ngày nay có rất nhiều người khi còn yêu nhau thì rất nồng thắm, họ nghĩ rằng sẽ không thể sống thiếu nhau dù chỉ một phút, nhưng khi kết hôn với nhau thì họ phát hiện ra nhiều điểm "không thể chấp nhận" ở nhau rồi họ nhận ra rằng hôn nhân không tốt đẹp như ta tưởng, thậm chí còn phải lôi nhau ra toà để "đường ai nấy bước". Sao thế nhỉ? chẳng phải là trước đây họ đã từng rất yêu nhau sao? có ai ép buộc họ phải kết hôn với nhau đâu? Vậy căn nguyên là bởi đâu?....Có phải vậy không vosibongua?!
    Vậy điều chúng ta bàn luận ở đây là: Căn nguyên dẫn tới sự thất bại trong hôn nhân mặc dù trước đó hai người rất yêu nhau!
    Theo thiển ý của akika thì hai người yêu nhau nhất định nên lấy nhau (điều đó tốt hơn rất nhiều so với "lấy người mình yêu" hoặc "lấy người yêu mình"). Tuy nhiên khi đã kết hôn với nhau thì cả hai nên xác định rằng: Tình yêu của họ đã sang một trang mới, mỗi người cần phải tự điều chỉnh bản thân mình để phù hợp hơn với cuôc sống mới, cuộc sống mà mọi điều đều bắt đầu bằng: Chúng ta...chứ không phải là Anh... hoặc Em.... như khi còn yêu nhau.
    hix...có việc rồi.....hen khii khac có thời gian sẽ pót tiếp để đàm luận cùng vosibongua cũng như các ban ghé qua topic này nhen!
    Thân mến
  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Kha kha. Thú vị đây. Người ta lấy nhau tất nhiên vì yêu nhau rồi nhưng việc đấy có đúng đắn ko thôi. Vì Bản chất của tình yêu là mù quáng mà. Mà khi đã mù quáng thì mọi quyết định làm sao mà chính xác được. Người may mắn thì kiếm được anh chồng/cô vợ tốt. Kẻ không may thì vớ phải cái nợ cho cả đời. Bỏ thì thương, vương thì tội. Thế là phí một đời. Chẳng biết kiếp sau có sống lại được mà làm lại ko.
    Lại nói về căn nguyên của bạn akika. Căn nguyên thì có nhiều nhưng có thể nói chung chung là do sự phức tạp của cuộc sống. Cuộc sống bộn bề nhiều mối lo toan, nhiều khi co những thay đổi của vợ hoặc chồng mà không thể nhận ra được. Dần dần nếu không có sự điều chỉnh sẽ dẫn đến sự nhàm chán và không thích nghi trong cuộc sống vợ chồng. Nhất là khi có con cái hoặc khi phải sống chung với 1 trong 2 gia đình ( nhà chồng nhà vợ). Điển hình là các chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu. chị dâu em chồng... Do sau khi kết hôn họ không chỉ sống có 2 mình nữa mà phải sống với 3 - 4 mình thậm chí cả mấy thế hệ. Xung đột không thể tránh khỏi . Người nào may mắn sau khi cưới được ra ở riêng thì phải đối mặt với những khó khăn khác do phải dứt ra đời sống gia đình quen thuộc. Đang được chiều phải đi chiều người khác. Đang được chăm sóc lại phải đi chăm sóc người khác v.v.... Rồi nhiều nhiều phức tạp nữa. Có việc phải đi rồi. Tối viết tiếp.
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Kha kha. Thú vị đây. Người ta lấy nhau tất nhiên vì yêu nhau rồi nhưng việc đấy có đúng đắn ko thôi. Vì Bản chất của tình yêu là mù quáng mà. Mà khi đã mù quáng thì mọi quyết định làm sao mà chính xác được. Người may mắn thì kiếm được anh chồng/cô vợ tốt. Kẻ không may thì vớ phải cái nợ cho cả đời. Bỏ thì thương, vương thì tội. Thế là phí một đời. Chẳng biết kiếp sau có sống lại được mà làm lại ko.
    Lại nói về căn nguyên của bạn akika. Căn nguyên thì có nhiều nhưng có thể nói chung chung là do sự phức tạp của cuộc sống. Cuộc sống bộn bề nhiều mối lo toan, nhiều khi co những thay đổi của vợ hoặc chồng mà không thể nhận ra được. Dần dần nếu không có sự điều chỉnh sẽ dẫn đến sự nhàm chán và không thích nghi trong cuộc sống vợ chồng. Nhất là khi có con cái hoặc khi phải sống chung với 1 trong 2 gia đình ( nhà chồng nhà vợ). Điển hình là các chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu. chị dâu em chồng... Do sau khi kết hôn họ không chỉ sống có 2 mình nữa mà phải sống với 3 - 4 mình thậm chí cả mấy thế hệ. Xung đột không thể tránh khỏi . Người nào may mắn sau khi cưới được ra ở riêng thì phải đối mặt với những khó khăn khác do phải dứt ra đời sống gia đình quen thuộc. Đang được chiều phải đi chiều người khác. Đang được chăm sóc lại phải đi chăm sóc người khác v.v.... Rồi nhiều nhiều phức tạp nữa. Có việc phải đi rồi. Tối viết tiếp.
  6. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... he he he theo dõi cậu bọ ngựa này thấy cậu có vẻ sành sỏi chuyện hôn nhân gia đình quá nhể ?? Cho tớ hỏi khí không phải... cậu đã có vợ chưa??? he he he tớ có câu trả lời rồi nhưng dù sao mọi thứ trên đời này viết ra thì đều luôn đúng cả....nhưng cuộc đời thì đâu có thế ( he he he nghe có vẻ bi quan quá) nhưng tớ vẫn thích yêu và được yêu.
  7. Y_Not

    Y_Not Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    .... he he he theo dõi cậu bọ ngựa này thấy cậu có vẻ sành sỏi chuyện hôn nhân gia đình quá nhể ?? Cho tớ hỏi khí không phải... cậu đã có vợ chưa??? he he he tớ có câu trả lời rồi nhưng dù sao mọi thứ trên đời này viết ra thì đều luôn đúng cả....nhưng cuộc đời thì đâu có thế ( he he he nghe có vẻ bi quan quá) nhưng tớ vẫn thích yêu và được yêu.
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sai lời roài bác ah. Nguyên văn nó thế này cơ
    Yêu nhau đi để rồi mai chia li dù là trong cơn đau còn có nhau, nước mắt thấm đọng vành môi em thơ ngây ướt đôi vai gầy ............
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Sai lời roài bác ah. Nguyên văn nó thế này cơ
    Yêu nhau đi để rồi mai chia li dù là trong cơn đau còn có nhau, nước mắt thấm đọng vành môi em thơ ngây ướt đôi vai gầy ............
  10. Kippei

    Kippei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này hay quá ta.. giờ này em mới chú ý.. theo iem thì yêu nhau quá đáng thì cứ lấy.. lấy xong chán quá thì lại bỏ nhau.. bỏ nhau xong cô đơn thì lại yêu nhau.. yêu nhau xong lại lấy nhau.... đấy đấy, cứ như thế có phải sướng không, tự nhiên một lúc được lấy bao nhiêu là chồng .. iem là iem ước ao mãi được như thế đấy mà hông bít có được hông

Chia sẻ trang này