1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau có nên lấy nhau không?

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi vosibongua, 17/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kippei

    Kippei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    chủ đề này hay quá ta.. giờ này em mới chú ý.. theo iem thì yêu nhau quá đáng thì cứ lấy.. lấy xong chán quá thì lại bỏ nhau.. bỏ nhau xong cô đơn thì lại yêu nhau.. yêu nhau xong lại lấy nhau.... đấy đấy, cứ như thế có phải sướng không, tự nhiên một lúc được lấy bao nhiêu là chồng .. iem là iem ước ao mãi được như thế đấy mà hông bít có được hông
  2. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Í kiến hay nhờ. Hay bắt đầu luôn đi. Để sau này rỗi rãi có dịp ngồi kể chuyện với bạn : Hôm nọ tớ gặp thằng chồng thứ 2 của tớ đi chơi với vợ cũ của thằng chồng thứ tư. Rồi con cái thế nào nhỉ, chúng nói với nhau rằng: ****** là vợ cũ của bố tao...Vui nhờ, giá trị xã hội đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần.
  3. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Í kiến hay nhờ. Hay bắt đầu luôn đi. Để sau này rỗi rãi có dịp ngồi kể chuyện với bạn : Hôm nọ tớ gặp thằng chồng thứ 2 của tớ đi chơi với vợ cũ của thằng chồng thứ tư. Rồi con cái thế nào nhỉ, chúng nói với nhau rằng: ****** là vợ cũ của bố tao...Vui nhờ, giá trị xã hội đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần.
  4. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tớ á? Có vợ roài. Bởi thế mới dám nói mạnh chứ? Chứ đâu như các cậu, chỉ biết nói yêu phải thế này thế kia. Tình yêu vượt qua tất cả. Hôn nhân là cái đỉnh cao của tình yêu... Hê hê. Qua đỉnh cao là tới vực thẳm đấy. Tớ không định rung cây dọa khỉ đâu. Chỉ dám nêu lên vấn đề để bàn luận cho xôm thôi mà. Nói để ai định cưới vợ cưới chồng phải suy nghĩ cho kĩ, phải chuẩn bị tinh thần, phải luôn luôn cảnh giác. Nói không phải có căn cứ, có vài cô chú đang lăn tăn về chuyện vợ chồng rồi đấy.
  5. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Tớ á? Có vợ roài. Bởi thế mới dám nói mạnh chứ? Chứ đâu như các cậu, chỉ biết nói yêu phải thế này thế kia. Tình yêu vượt qua tất cả. Hôn nhân là cái đỉnh cao của tình yêu... Hê hê. Qua đỉnh cao là tới vực thẳm đấy. Tớ không định rung cây dọa khỉ đâu. Chỉ dám nêu lên vấn đề để bàn luận cho xôm thôi mà. Nói để ai định cưới vợ cưới chồng phải suy nghĩ cho kĩ, phải chuẩn bị tinh thần, phải luôn luôn cảnh giác. Nói không phải có căn cứ, có vài cô chú đang lăn tăn về chuyện vợ chồng rồi đấy.
  6. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ đang buồn đây này. Phải ế vài năm nữa thì mới vào cầu.
  7. ixx

    ixx Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    2
    Tớ đang buồn đây này. Phải ế vài năm nữa thì mới vào cầu.
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    đọc song bài của bạn..............choáng thật
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    đọc song bài của bạn..............choáng thật
  10. vosibongua

    vosibongua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    Trong cái box này , mấy người yêu nhau mà lấy được nhau rồi ta ?

Chia sẻ trang này