1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau đi để rồi mai chia ly ........... Sự thật hay chỉ là những sự trùng hợp ???

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Sir_King, 20/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau đi để rồi mai chia ly ........... Sự thật hay chỉ là những sự trùng hợp ???

    Gặp người ta , đi chơi với người ta , tỏ tình với người ta ... Hạnh phúc bên nhau -----> cãi nhau , bất đồng , cảm thấy ko hợp ---> chia tay . End
    Liệu đây có phải sự thật phũ phàng hay ko ?
    Và đây là câu hỏi chưng cầu : " Nếu đc yêu bây giờ thì bạn có yêu ko ? Hay sẽ chạy trốn , hoặc không dám ?"
  2. madboy

    madboy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: Nếu đc yêu bây giờ thì bạn có yêu ko ?
    Trả lời: Tất nhiên là có rùi ... nếu mà mình thật sự được yêu :) tội gì ...
    Hồng nào hồng chằng có gai,
    Trai nào trai chẳng có hai tấm lòng​
  3. blue_of_love

    blue_of_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Thà yêu rồi dau khổ , còn hơn là ko bao giờ yêu.
    Con người sinh ra là dể yêu thương nhau,vậy tai sao lại ko yêu nhỉ. cu'' yeu di dù ngày mai chia ly vì sau môi lần do'' bạn se trở nên mạnh mẽ hơn,nhạy cảm hơn, bạn sẽ nhìn nhận mọi thứ một cách dúng dắn hơn.....nói tóm lại là cu'' yeu di, dù mai sau có thế nào di chăng nữa..
  4. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Yêu đi , tội gì mà ko yêu, ko yêu là phí một đời đấy ( thằng em tớ nó bảo thế )
    Tình yêu là bãi tha ma
    Người yêu là những con ma lạnh lùng
  5. Aramivn

    Aramivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Theo như mình nghĩ thì thà rằng yêu để rồi đau đớn còn hơn là ko đc yêu . chẳng cảm nhận đc gì cả ~~~
    Ngọc
  6. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ là như thế thật !! Tui thì cũng thế thôi !! chết thì cũng yêu hehe . Yêu ko cần biết mình có đc gì hay ko !! Dù có đau đớn gấp trăm gấp ngàn lần thì tui vẫn yêu !! vì người ấy với tôi gần như là tất cả !!!

    I will always love u !!!
  7. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    Tuỳ thôi.. kô fải cứ nói là làm được.. ở đời nhiều chuyện ko biết trước đc.. fải tuỳ theo tình cảm của mình ... Yêu ko dễ như thế đâu.. [-X
    U'r da person who r luved 'n h8d !!! ^_^ a BeAuTiFuL LiFe :) _- van_babie -_
  8. Aramivn

    Aramivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết yêu người ko lối thoát nhưng tình em nơi đây sẽ trao về anh suốt đời ... một lòng yêu anh , yêu bằng con tim em mãi muôn đời .......... mãi muôn đời .... mãi mãi
    Ngọc
  9. Baby_net88

    Baby_net88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
    hehhe... cái đấy người ta gọi là yêu dại khờ ấy ạh...
    U'r Da PeRsOn WhO'r LuVeD 'n HaTeD = ) !!!

       _* van_babie *_   ^_____^
  10. Sir_King

    Sir_King Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Haha ! yêu dại khờ !! Cũng đúng , nhưng mà cũng ko hẳn . Tại anh thấy tình yêu của em vĩ đại quá . THế đang yêu thằng nào ah có thì ra mắt anh đi nhé !!
    tiện thể cám ơn em luôn , hát cho cả topic nghe bài yêu dại khờ ( hy vọng em đừng có dại khờ như thế )

    I will always love u !!!

Chia sẻ trang này