1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu nhau đi để rồi mai chia ly...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tuanmark, 16/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuanmark

    tuanmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau đi để rồi mai chia ly...

    Bạn nghĩ sao khi ngày hôm trước cô ấy còn "tay trong tay" và "những nụ hôn ngọt ngào" còn chưa ráo trên môi, ngày hôm sau cô ấy đã đổi thay. Cô ấy cố tình lảng tránh bạn, ko nhận điện thoại, ko cho bạn đón khi cô ấy đi học về, ko nhận tin nhắn và cả trả lời nữa...Và sau đó, cô ấy nói lời chia tay với bạn trong khi bạn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
    Chuyện của tôi là như thế đó, tôi ko thể làm gì hơn, ko có cơ hội cho một lời giải thích, một lời yêu thương và một nụ hôn cuối cùng. Sự cố gắng hàn gắn của tôi càng ngày càng trở thành tuyệt vọng khi điều đó chỉ diễn ra một chiều.
    Hường ơi, thật sự bây giờ anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra khiến chúng mình xa nhau, mặc dù đã ko còn có em bên mình nhưng hơn bao giờ hết anh cảm thấy yêu và nhớ em rất nhiều.
    Vì sao, tại sao, tôi ko thể hiểu, yêu nhau rồi chia tay nhau. Hỡi những ai đang yêu, cứ hy vọng vào tình yêu của mình đi để rồi có lẽ môt ngày nào đó bạn sẽ tuyệt vọng như tôi.....
  2. bambihagiang

    bambihagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã từng yêu
    không giống như các bạn tôi không yêu người đó chỉ là muốn tìm cảm giác muốn chứng tỏ mình đã lớn
    khi nhận ra điều này tôi đã vội out và nói với người ta
    tình yêu không phải trò đùa
    còn cái kiểu yêu nhau đi để rồi mai chia ly hả
    tôi co thường lắm
  3. hoa_son

    hoa_son Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Sến quá. Lại giống ưng hoàng phúc nữa rồi
  4. taotrung

    taotrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    chuyen buon cua nguoi ta ma ban noi sen qua!!! giong ung hoang phuc nua chu!!! chac minh nghi ban hanh phuc lam phai ko?? cuoi ngoi do cuoi che nguoi ta di!!! rui mai mot ngoi ma khoc!!!! Tao coi thuong may lam do hoa_son!! may ranh hoi qua ha!!! tra loi dam do gi ko??
  5. tuanmark

    tuanmark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng đó ko phải là tình yêu, phải chăng đó chỉ là tình yêu theo cảm tính của Hường, phải chăng em nhận ra em ko yêu tôi thật sự và nhất quyết ra đi. Nhưng tại sao em ko cho tôi một lời giải thích, một lời chia tay, lần gặp cuối cùng... có lẽ em đã có một người khác ngoài tôi...
    Chuyện của tôi ko sến vì nó là sự thật, ko giống Ưng Hoàng Phúc hay bất cứ ai....
  6. cecilia_84

    cecilia_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    uh thật buồn cho ban, mình cung xtừng như vậy rồi.Mình và nguòi đó yêu nhau, mặc dù chuyễn có những khúc mắc là ko thể tránh khỏi,nhưng nó ko fai/ là nguyên nhân gì đáng kể.Vậy mà hôm trướcmình gặp chuyện buồn anh ấy vẫn an ủi mình, , ở bên mình,mọi chuyên vẫn bình thường.Thế mà hôm sau anh ta đã thông báo với mình là dã chấp nhận tình yêu của người con gái khác. ANh ta xin lỗi , dù anh vẫn rất yêu mình nhưng mà anh chọn người con gái kia chỉ vì chị ta giống anh ý, và thích hợp với vai trò làm vợ một con người như anhta. Anh ta muốn mình sẽ là em gái là ban của anh ấy.Buồn cười ko, trước đó mấy ngày còn nói yêu mình tha thiết, cuối cùng thì bây giờ quay ngoắt lại như vây, nói thật lúc đầu cũng thất bất ngờ nhưng mà nghĩ lại thì với người như vậy thì mình ko đáng fải buồn làm gì và người đó ko xứng đáng với tình yêu cua minhg
  7. cotg

    cotg Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ chắc là có biến động lớn gì đó xảy ra trong đầu ng yêu các cậu rồi. 1 tình yêu sét đánh chẳng hạn ? cộng theo cả tình cảm ng ta dành cho các cậu còn hời hợt và chưa đủ độ sâu. tình cảm trước đó có thể các cậu nghĩ là sâu nặng nhưng mà với ng ta chỉ là 1 sự lợi dụng ? các cậu có bao giờ nghĩ thế ko nhỉ ?
  8. xuandong34

    xuandong34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    Trời câu chuyện này giống y chang chuyện của tui luôn,mà tụi con gái nó thế đấy,tui nó có "lúc nắng lúc mưa" mà.
  9. ferro

    ferro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi mai chia ly. Thế thì yêu nhau làm cái quái gì chứ. Stop đi cho nhẹ nợ.
  10. khong_quan_trong

    khong_quan_trong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi này mà còn yêu đương như thế sến thật chứ, không yêu thì thôi, người yêu anh trên thế gian còn rất nhiều, người yêu anh đâu chỉ có riêng mình em

Chia sẻ trang này