1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau hơn 2 năm mà chưa từng gặp mặt, xử lí sao ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laitien, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau hơn 2 năm mà chưa từng gặp mặt, xử lí sao ??

    Hỏi cho thằng bạn:
    Nó đã yêu nhau hơn 2 năm rồi, là tình yêu sinh viên. Điều đặc biệt là cô kia quê gốc cùng quê với thằng bạn. 2 năm trước về thăm quê, thế là chúng gặp nhau, cò cưa tán tỉnh thế nào mà yêu nhau hơn 2 năm nay òi, chưa từng nắm tay, yêu nhau qua SMS.

    Em đã rất nhiều lần phải nghe nó than thở về mối tình này, có đôi lần nó kêu chán, muốn cắt, ấy thế mà sao vẫn dây dưa tới giờ, hok hiểu được. Hình như nó đang băn khoăn có nên tiếp tục hay chia tay thì tốt cho cả 2. Bé kia hiện đang học tận trong nam cùng gia đình ở đó.
    Về gia đình: Bé kia nói hình như không ưng ý vì xa quá. mà là cả 2 nhà cũng đã bit nhau, bít hết mọi chuyện chúng nó.
    Thằng bạn tui thì sắp ra trường nên tương lai tất cả mọi chyuện còn rất mơ hồ.
    Nên tính sao với vụ này ợ?
  2. soncongchua

    soncongchua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn vô vọng quá
  3. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mọi ng thế nào chứ m` thì ko bao giờ tin ty qua mạng. Chỉ có thể coi mạng là cầu nói để gặp gỡ tìm hiểu nhau ở ngoài, chứ còn cái kiểu chỉ có online và chat chit thế này ảo lắm!
  4. cntBuyMeLuv

    cntBuyMeLuv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Thì gặp nhau đi chứ còn sao giăng gì.
  5. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nhất cự ly nhì tốc độ , những cái bạn bạn đang có gần như chỉ là ảo giác thôi, tự huyễn hoặc mình, cũng có đôi trường hợp thì lại có xu hướng tích cực, nhưng đa phần đều tiêu cực, khi họ gặp nhau thì cảm giác sẽ khác rất nhiều.
  6. whynot65

    whynot65 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    yêu xa thế cần nhiều bản lĩnh lắm ạh. em từng yêu xa thế rùi 3 năm chưa gặp lun í chứ. Nhưng rùi nhận ra mình ko thể yêu nổi vì ko có gì chắc chắn cả. Chưa kể rất tủi thân vào những dịp lễ tết nữa nhá. Thảm lém
  7. pussy_cat6996

    pussy_cat6996 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    phù phiếm, viết blog còn hay hơn
  8. fan3www

    fan3www Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2007
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau 2 năm kiểu đấy thì tốt nhất là nên gặp nhau "yêu nhau" rồi bỏ nhau
  9. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Có gì khó hiểu đâu, cắt mãi ko đc vì chàng thì ko cưa được ai, nàng thì chắc hơi cá sấu nết chả có ai cưa...nhiều lúc cô đơn dâng trào quá thì chỉ còn cách vớ lấy con dế để tìm hạnh phúc ảo thôi mà
    Giờ 1 trong 2 người có đối tác khác, thì mọi việc sẽ khác ngay
  10. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Có thể là do yêu trở thành thói quen
    cảm giác hok có người yêu bên cạnh , lâu dần rồi khi chán , hok yêu nữa thì vẫn còn thói quen quan tâm sms như xưa
    chấm dứt tình yêu này thì tốt hơn , vì cả 2 người đều chán , gặp nhau thì hok gặp được , thế thì chả còn gì nữa .

Chia sẻ trang này