1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau hơn 2 năm mà chưa từng gặp mặt, xử lí sao ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laitien, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong234

    bong234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    nói chung yêu nhau qua tin nhắn ảo lắm, tồn tại đc 2 năm là vì có bao giờ gặp khúc mắc khó khăn hay cãi vã nhau đâu? chỉ toàn nhớ nhung thương yêu, chẳng bao giờ phải đối mặt với những chuyện xảy ra như khi yêu gần nhau cả.
    Ko khéo yêu gần nhau 2 tuần là cãi nhau to, vì lúc đó mới có những vấn đề khác liên quan.
    Tốt nhất là phải gặp lại nhau rồi lúc đó tính tiếp!
  2. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu giai đoạn đầu là tán tỉnh, là sự tin tưởng: nó có thể là những tin nhắn, những lời tâm sự... và có thể cả hai cũng chưa cần gặp mặt nhau nhiều.
    Nhưng khiđã yêu, đã chấp nhận tình yêu thì phải là những lần gặp mặt để nói chuyện để tintưởng lẫn nhau rằng anh (cô)ta có tồn tại và là điều hiện thực không xa vời với mình.
    2 năm nhắn tin mà không gặp mặt! Hứa hẹn với nhau thế nào cũng chỉ là sự tán tỉnh.... đừng huyễn hoặc mình rằng họ yêu mình... Tôi không bao giờ tin tưởng những điều ảo thế này đâ---> có lẽ chỉ là thói quen của bác khi tối không có việc gì ngoài việc nhắn tin thôi đâu!
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    thoai đừng gặp, gặp là bỏ nhau luôn đấy
  4. notatmydesk

    notatmydesk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2005
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    137
    Quan trọng nhất vẫn là phải gặp nhau... cứ thế này thì càng mơ hồ thôi ạ.
    Trước mắt thì cứ gọi làtốn tiền alo
  5. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Em không tin cái này lắm. 2 năm chỉ SMS, khéo lại thành dạng tình ảo, chạy trốn sự thật ngoài đời thôi. Tốt nhất là thôi đi.
  6. rainkute

    rainkute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    Chậc chậc!chẳng biết nói thế nào nữa ...Hỏi thế gian ái tình là chi......
  7. TonicX

    TonicX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2008
    Bài viết:
    1.230
    Đã được thích:
    0
    1 tình yêu $iêu nhân thì khó mà có 1 kết cục bình thường lắm
    Mẹ Tráu bảo : Yêu kiểu gì thì chấm dứt kiểu đấy
    yêu = SMS ... thì chia tay = SMS thôi ạ
  8. Aliyah

    Aliyah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    3.621
    Đã được thích:
    0
    Ôi, lại yêu xa, thảm thương quá.
    Nói chung thì có vấn đề òi, vì lâu quá ko gặp nhau mà, như tớ 1 năm gặp nhau mí lần mà còn thấy chưa đủ.
    Hai người nên có 1 giải pháp nếu muốn típ tục chuyện này, nhất định là có 1 người phải Nam tiến or Bắc tiến, còn níu ko thì thôi bạn ạ, quen gần cho nó lành.
  9. Romantic_mafia_

    Romantic_mafia_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    3.201
    Đã được thích:
    0
    Sao tên topic bảo chưa từng gặp mặt
    @ mà chủ topic thì lạ hoắc , chắc spammer rồi
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Đóng dấu một chữ Điên trên mặt.

Chia sẻ trang này