1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau hơn 2 năm mà chưa từng gặp mặt, xử lí sao ??

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi laitien, 07/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu của mình thì yêu nhau qua mạng gần 1 năm, thêm gặp nhau ngoài đời nữa là đủ 1 năm. Gặp nhau chỉ mới 3 lần trong vòng 1tháng rưỡi. Mới đi chơi với nhau hôm qua nì.
    Mấy lần kia mình bận xuống trường đại học ở rất xa, khoảng nữa tháng mới về nên không có thời gian gặp nhau
    Lo thu xếp hoàn thành xong việc học tháng nì thì chắc có thể gặp nhau nhiều hơn
    Mừ chắc 1 tuần chỉ gặp nhau 1 lần. Trên đường xuống chỗ mình xe rất nhiều, mình thấy xe đụng ầm ầm, có người chết nữa cơ, nên chàng chạy xuống xa như thế mình cảm thấy rất là lo
    Chứ ngày nào cũng SMS nhiều lắm nhé
  2. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Xin được đính chính là đã gặp nhau duy nhất 1 lần, còn nắm tay mới là chưa bao giờ ợ!
    Họ gái thì trước đây ở ngoài bắc, cùng xã luôn với họ giai nên cả hai nhà thực ra đã biết nhau roài. không những thế, cả xã cũng đã biết chuyện của chúng nó cơ.
    Dưng mà cái này hok phải là vấn đề trung tâm, cái trung tâm tôi muốn nói tới là 2 đứa chúng nó cơ ợ!
    ......Tui thì cũng chả bít giúp gì được cho nó trong chuyện này cả, nhất là mỗi khi nghe nó than phiền thì ...quả thật mình còn sầu hơn nó, rồi nghĩ mình vẫn còn may là hiện tại vợ cũng xa xăm vậy, được cái hai họ còn gần nhau.
    Mọi người zooo chia tay nhiều quá quả thực tui cũng hoảng thay cho bạn tui mất. Thằng này nó lành tính lắm.
    Hiện tại nó đang thi tốt nghiệp, xong rồi ý định cũng vào đó, chỉ biết mong sao điều tốt đẹp sẽ đến với nó.
    Thui thì đọc topic này ai chưa yêu nên đừng yêu xa như bạn tui nhé!

  3. beyeuanhT

    beyeuanhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hic, yêu 2 năm mà chưa gặp mặt thì yêu bằng cái gì nhỉ ? Niềm tin ah ? Xúc tiến gặp mặt gấp đi thôi, còn không thì kiếm anh / chị nào ở gần mà yêu . Hic, bái phục
  4. libertas

    libertas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    e thấy cứ iu thế mà kg gặp mặt lại dễ iu và quý nhau hơn ý ạ
  5. beyeuanhT

    beyeuanhT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vâng, thì iu, thì quí, gặp xong lại chả phi thân chạy xa nghìn dặm ấy à
  6. vietdoan2006

    vietdoan2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    ảo quá gặp mặt đi bác... cứ thế này cũng chả biết yêu đương nó sẽ đi về đâu
  7. minhngoc86

    minhngoc86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Dù sao tình yêu này cũng khá hơn tình yeu online 1 chút, dù sao cũng đã gặp nhau rồi mới yêu, ko fải đoán già đoán non người kia thế nào. Tình yêu của bạn cũng thiệt thòi thật, ko đc gặp nhau muốn chia sẻ chuyện gì cũng khó, cứ nõi mãi qua đt, sms mãi cũng chán chẳng còn chuyện jì nói lâu dần đâm ra ko nhiệt tình nữa. Ca này cũng khó chữa, nếu nói bỏ thì quá đơn giản, chỉ cần ko nt, gọi điện thái độ lạnh nhạt 1 chút là tan ngay, vì bản chất tình yêu này ko đc nuôi dưỡng từ gốc tới ngọn
    Chắc vẫn còn tình cảm thì bạn của bạn mới đắn đo như vậy chỉ ngại cái là xa và thấy như là ko có người yêu ấy, hay thử gặp lại lần nữa xem sao? sau khi gặp rồi chắc sẽ thoải mái hơn trong quyết định nên tiếp tục hay từ bỏ
  8. novas82

    novas82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    134
    gửi cho em ý cái thiệp mời đám cưới xem sao
  9. cafe_bien

    cafe_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu luôn gắn liền với cuộc sống. Cần phải gặp nhau.
  10. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chưa gặp thì có làm sao nhỉ? Nếu đã là yêu thì cứ yêu thôi, chẳng phải chỉ mình bạn của cậu mới thế đâu :)

Chia sẻ trang này