1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau không cần phải được bên nhau?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi dilysm128, 24/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Uh..Giá như trong tình yêu..Không có khoảng cách..Khoảng cách đã làm tôi thất bại..Đau khổ 1 lần..Và tất nhiên..Tôi không muốn có lần thứ 2....Lần này sẽ cố gắng chọn đúng người..Sẽ cố gắng...Cố gắng làm mọi thứ để khoảng cách giữa 2 đứa..Gần mà xa..Xa mà gần..He...
    Mà này..Có khi nào..Ở gần nhau wá thì xảy ra lắm chuyện không...Mình thì thấy càng gần nhau càng gắn bó..Càng tốt chứ sao nhỉ.....Nhưng mà cũng thỉnh thoảng nên làm 1 chuyến đi xa cỡ 1 tuần chẳng hạn...Củng cố niềm tin vững chắc.......Mà không được..Không gặp người ta có 1 ngày đã cuống cả lên rồi thì 1 tuần e hơi khó..Hẹ...
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau ko cần ở bên nhau--Cái này thì có thể.Ta có thể chấp nhận xa nhau nhưng trong lòng phải luôn có nhau cơ. Khi đó thì tình cảm sâu sắc sẽ chính là thứ rút ngắn khoảng cách giữa 2 bạn.
    Thế nhưng mà nếu nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác là mình vui thì đấy thật là nói dối đấy. Bạn có chắc là bạn vui thật ko ? Bạn có chắc là bạn cảm thấy thực sự hạnh phúc ko khi ngoài kia người bạn yêu đang tay trong tay với 1 người khác. Hix,mừng cho người ta thật đấy nhưng trái tim mình thì có thể vỡ tan ra được. Hạnh phúc thật sự chỉ là được người mình iu đáp lại tình iu đó,được tay trong tay với người mình iu,được kiêu hãnh để giới thiệu người đó là người iu mình với tất cả mọi người thôi......còn cái "Hạnh phúc" vì người ta được hạnh phúc với người khác thì thật sự chẳng ai muốn cả......liệu đó có phải là sự ích kỉ ko ???

    It's gonna be another day with the sunshine
  3. dilysm128

    dilysm128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Còn gần bên nhau sao tim đã nhói đau
    tiếng yêu thương sao không nói hết câu
    tìm vòng tay nhau cho nhung nhớ thấm sâu
    đợi tình em trao cho vơi bớt nỗi đau
    ..........................
    tìm bờ môi nhau,cho nhau những đắm say
    nhớ thương ai lòng sao quá đớn đau
    tìm bờ vai nhau cho hoen ánh mắt cay
    nhìn mùa thu rơi thêm đôi cánh lá bay
    dù ngày mai em ra di khuất bóng mây
    Những yêu thương em ơi vẫn mãi đây
    Rồi ngày mai ta xa nhau
    Bao năm nhớ thương trập trùng......
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Các cô các chú vớ vẩn thật .
    Yêu nhau mà ko ở bên nhau thì làm sao mà nằm ngủ chung giường để mà ...ấy nhau được
    Anh chỉ thích được ..ấy nhau thôi .
    Đại ca của các đại ca .
  5. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Giây phút này, mỗi khi nhớ tới em, tôi lại nhớ lại những cảm giác nồng nàn xao xuyến, khi được ở bên người tôi yêu. Tôi nhớ cái lúc được cầm tay em, được em ôm chặt , dạo trên những con phố và những buổi tối mùa xuân. Những cơn mưa nhẹ phớt ướt mái tóc tôi và con tim tôi ấm áp với tình yêu mà em dành cho tôi. Tôi mong được có em ở bên biết chừng nào, mong một lúc nào đó có thể về ngay bên êm để lại được ôm em thật chặt vào lòng, để trao cho em nụ hôn bỏng cháy. Dù thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn luôn muốn được ở bên em, được cùng em tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc.
    Nhưng khi không thể ở bên em, thì có lẽ tôi cũng chỉ mong cho em hạnh phúc, mong sao em vẫn vui cười , mong cho em luôn ở trong tình yêu bỏng cháy, dù cho tình yêu đó có thể không phải với tôi. Những cái tôi muốn, là muốn được thấy em cười, muốn được thấy em yên tâm, mỗi khi em có chuyện gì lo lắng. Mong cho em có được những gì tốt đẹp nhất. Và đôi khi yêu cũng không nhất thiết phải ở cạnh bên, vì cho dù xa cách nhưng tôi vẫn dành cho em những tình cảm tự sâu thẳm trái tim tôi, và em biết được điều đó. Em vẫn hạnh phúc khi biết tôi vẫn ngày đêm mong nhớ và nghĩ tới em.
    hungdo
  6. hieuchina1984

    hieuchina1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm!!yêu ko nhất định là fải ở bên nhau,dù cho co xa nhau nhưng trong lòng vẫn luôn luôn có nhau ,như thê là cũng đủ để cho người mình yêu hạnh phúc.Nhưng ở một khía cạnh khác thì lại không được.Bạn thử nghĩ xem nếu như trong nhưng ngày lễ tết,người yêu mình ở nhà đi chơi với bạn bè,ai cũng có đôi có cặp,chỉ lẻ ra đúng một mình người yêu mình là cô đơn thì liệu sẽ như thế nào???Hay là người yêu mình sẽ chính vì giây fít này mà chạnh lòng.....đi tìm một sự an ủi o người khác???
  7. net_of_boy

    net_of_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Người ấy biết tui yêu người ấy vô cùng!Nhưng người ấy lại không yêu lại tôi.Có lẽ bây giờ tôi ở xa quá.Chả biết làm thế nào để làm cho người ấy tin đó là tình yêu thật sự cả.Buồn ghê!Chả nhẽ con gái thương không có lòng tin thế sao?Chỉ cần 1 cơ hội thôi tôi cũng sẽ làm tất cả để chứng tỏ tình yêu của mình

Chia sẻ trang này