1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau lắm, cắn nhau đau!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi hoainam_williams, 14/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hề, em tưởng chuyển thành topic Tình Yêu rùi cơ mà. Le te vào hóng hớt cái, hoá ra cãi nhau à .
    Ề, mà ví dụ (vdụ thôi nhá) em có chuyện cần hỏi , vào đây post câu hỏi thì có ai sẽ tư vấn cho em ko .
    Đừng lí thuyết há, Lí thuyết thì em đầy .
    Lý thuyết chỉ là màu xám. Còn cây đời mãi mãi xanh tươi
  2. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Các cụ bảo làm cái gì cũng cần phải trang bị một chút lý thuyết trước rồi mới vung tay, vung chân được . Thế Pookapi có đầy lý thuyết rồi à! Dạy cho anh em Box Beat biết đi! Anh chỉ biết thực hành, không biết lý thuyết! Hơi ngược đời tí !
  3. matnausac

    matnausac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    "Tình yêu như một chiếc răng, khi mọc nó làm ta đau, khi gìn giữ nó ta phải chịu đau, khi rụng nó cũng làm ta đau. Nhưng trong đời ko ai ko muốn mọc răng"
    A Tak thực hành nhìu có thấy câu này đúng ko ạ?
  4. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Lý thuyết gia về tình yêu đây, ít ra là như vậy !

  5. mamballaya

    mamballaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    E hèm nghe các ngươi bàn bạc nhiều quá về tình yêu. Lại phá thế giới thanh tịnh của ta rồi. Thôi được để ta kể cho các ngươi câu chuyện này, nghe và chiêm nghiệm suy nghĩ nhé
    Ta vốn sống ở nơi thanh tịnh tránh xa nơi trần tục. Sáng nghe tiếng chim hót véo von, chiều nghe tiếng thú gọi đàn, đói ăn quả rừng, khát uống nước suối. Đáng lẽ cuộc sống này vô cùng thần tiên không biết đến thế giới trần tục nhảm nhí nhưng rồi một buổi sớm khi đang ta đang chìm mình trong suy tưởng triết lý của đạo giáo thì vẳng bên tai tiếng tranh cãi tình yêu là cái quái gì. Giật mình khó chịu nhưng ta vẫn cố nhịn làm lơ và tiếp tục suy tưởng nhưng rồi tiếng tranh cãi ngày càng to hơn phá tan bầu không khí thiêng liêng. Đứng dậy, ta tiến lại gần nơi phát ra tiếng ồn ào đó thì hoá ra có hai kẻ trần tục không biết từ đâu tới đang đứng đó gân cổ lên với nhau. Kẻ này bảo kẻ kia sai, không đứa nào chịu đứa nào. Ôn tồn ta tiến tới bảo:
    - Các con, tình yêu không thể định nghĩa một cách rõ ràng như vậy được. Trước kia khi ta còn là một kẻ trẻ tuổi hăng máu tràn trề sức sống và lý tưởng anh hùng thì cho rằng Tình yêu như là rượu, kẻ chưa biết uống thấy tò mò, kẻ biết uống bảo là ngon, kẻ bợm rượu bảo là tuyệt. Nhưng khi say rồi thì trời đất chao đảo, nói năng linh tinh. Khi uống rượu xong mới thấy nó cay. Nhưng sau đó khi lớn lên hơn một chút được học qua môn sinh học ta thấy rằng tình yêu không phải là rượu vì nó là thuộc độc mà tình yêu là một căn bệnh về khoa tim mạch. Nó làm ta đau tim đột xuất và đủ các triệu chứng như tim đập nhanh hơn gấp hơn... (hoàn toàn bất lợi cho sức khoẻ). Sau đó chán môn sinh ta lại lao vào tìm hiểu ngành thực phẩm thì thấy rằng Tình yêu là cái bánh mỳ. Ăn liền thì ngon. Để lâu thì mốc và thiu, ăn vào đau bụng Rồi sau đó ta lại trở thành thi sĩ và tình yêu nó biến trở thành như thế này Tình yêu là một cái bánh mật hấp dẫn, nó có ma lực tới mức mà cả con người, ruồi, muỗi đều muốn bâu vào.... như các cụ nói mật ít ruồi nhiều ý mà, thế là phải đánh lẫn nhau... Sẽ có kẻ chết, kẻ bị thương và cả kẻ chiến thắng.
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Khi đã yêu là ta đã cho đi nhiều.
    Mỗi lần yêu là một lần chết...
    Mỗi lần yêu là một lần.... túi mỏng đi nhiều
    Sau khi chán thế giới trần tục ta bỏ đi tu. Chiêm nghiệm lại cuộc đời mới thấy rằng
    Here is love.
    It cures poeple
    The one
    Who gives it
    And the one
    Who is recieved it
    Love still love, but when you don''t believe in it. It will be poison. It will kill your heart, tear your soul...If you believe in it. It will be heaven
    Tóm lại các người đừng cãi nhau chi vô ích. Hãy đi khỏi nơi này và trả lại sự yên tĩnh cho thế giới của ta.
    Nói xong ta quay lưng bỏ đi, trở lại nơi tu luyện thanh tịnh tiếp tục trầm mình trong thế giới của đạo giáo bỏ mặc hai kẻ trần tục đứng ở đó.
  6. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    thầy tu của chúng ta ngồi trên núi đá chiêm nghiệm về cuộc đời cơ mà lại chứa một đống lí thuyết tình yêu trong đầu và một chồng sách ngoại ngữ
    chậc ý tại ngôn ngoại thui
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    giờ mới nhòm thấy cái này, tán tỉnh VỚI nhau nghĩa là sao hả anh? --->chưa có khái niệm "Với" kekeke, em ko có ý định tàn phá cái box Beat của anh đâu anh ạ
  8. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Chết thật ! Sao lại có cả thầy tu thế nhỉ ? Mà sao thầy tu xuống núi sớm thế....sao thầy không tu thêm để đạt đến " giáo chủ đệ nhất " mà vội xuống núi. Thầy không cần lặn lội vất vả " xuống núi" làm chi cho khổ, mỗi lần truyền bá xong lại lóc cóc mò lên ...Thầy cứ gửi vào E-mail cho con là được rồi...nếu thầy không có thời gian thì nhắn Ym cho con cũng được. phong_cach_italy@yahoo.com là E-mail và cũng là Ym của con thầy ạ !...
  9. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    em_hat_hay_lam hôm nọ không đi coi show...tiếc thật...Thế là tớ không có cơ hội để " bàn luận" về tình yêu với ấy rồi.... Hôm nọ thấy tớ hỏi về ấy nhiều người sợ là có cãi nhau thật nên ...can. Nhưng nếu có thể được thì cũng không sao mà.... Yên tâm là mới có tranh luận thôi mà thầy tu từ trên núi đã phải xuống rồi thì.......
  10. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Bà con thích bàn luận về chủ đề Tình yêu - Tình không yêu - Tình liêu siêu - .... thì cho phép Takbeat đổi lại cái tên của Topic nhá! Coi như bài của HN_W là một case study. Ai còn có case study khác thì cứ tự do post lên nhá!
    Kể ra có cái chủ đề sướt mướt này cũng được ! Không thì Beat mãi cũng nhàm!

Chia sẻ trang này