1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu nhau làm chi ...để rồi fải khổ...yêu nhau làm chi để rồi lại phải chia li ... con người mà ko có

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o, 28/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o

    o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    yêu nhau làm chi ...để rồi fải khổ...yêu nhau làm chi để rồi lại phải chia li ... con người mà ko có tinh yêu thì ko có một m

    Nếu yêu để rồi fải khổ ..Vậy sao thế giới vẫn còn tình yêu.? Nếu yêu để rồi lại fải xa nhau..Vậy tại sao thế giới vẫn còn tình yêu.?.Nếu yêu để rồi tính toán hơn thua...Vậy tai sao thế giới vẫn còn tình yêu..? Có ai từng yêu mà chưa từng khóc ? ..Có ai từng yêu mà ko đau đớn một lần ...Tôi một người đã từng được yêu ..Đã từng được yêu. và cũng đã từng có những hạnh phúc .và đau khổ nhưng cuối cùng thì sao chứ ? đến cuói cùng thì vẫn chỉ là con số ko o tròn ....buồn buôn ..Thề giới này là thế giơi ko tình yêu ...Nếu có thì cũng chỉ là địa ngục mà thôi...hix
  2. blackstar209

    blackstar209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    3.826
    Đã được thích:
    0
    Bạn đang mất đi niềm tin ở tình yêu!
    Cũng giống như tôi! Trải qua những đau đớn, mất mát nhiều quá, con người sẽ chai sạn ! Tất cả sẽ ko còn là cảm giác ! Cảm giác yêu và được yêu nữa! Mọi thứ xung quanh trở nên bình thường hoặc có thể nói là tầm thường! Không có mối quan tâm nào đến những cái bên cạnh!
    Sống chỉ để sống, mất đi dáng vẻ nhiệt tình tâm huyết của ngày hôm qua! Dường như một con người mới xuất hiện! Đáng sợ vô cùng!
    Và tình yêu-- chẳng là gì cả! Chỉ là 1 thứ làm vui trong cuộc sống! Chỉ là 1 cái gì đó đến rồi đi mà ko bao giờ là vĩnh hằng cả!
    Yêu để làm chi rồi mai chia tay ?
    Thà ko yêu còn hơn !
  3. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì an toàn nhưng cũng khá nhàm. Yêu thì sẽ cảm nhận cuộc sống kỹ càng hơn.
    Không nên đánh đồng tình yêu là đau khổ tuy rằng nó đang là mốt và được các ca sỹ đồng thanh hô to trên khắp các album mới nhất của họ.
    Đau khổ, tuyệt vọng là là khi bị mất tình yêu mà thôi. Thử nhớ lại xem, khi đang yêu thấy hạnh phúc và yêu đời biết mấy.
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    À à tiếng Fáp có câu C''est La Vie hi hi tớ thấy câu này trả nhời cho bạn là hay nhất. Nó nghĩa nà Đời là thế đấy..............ôi tự nhiên hôm nay thấy mình bà kụ non wá cơ hí hí
  5. o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o

    o0o_di_vang_cuoc_doi_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Ôi trên thế giới này có biết bao nhiêu mối tình thật đẹp ...Nhưng cũng có biết bao nhiêu người fải rơi nước mắt vì tình yêu...Đã có biết bao người được sống hạnh phúc với người mình yêu...Nhưng cũng có biết bao người đang sống trong bia rượu ....Ôi cuộc đời thật cay đắng quá.......Nếu như những ai đang được sống trong hạnh phúc thì hãy biết trân trọng nó .Con những ai đang sống trong cảnh ,cô đơn thì hãy cố lên các bạn ơi..Chúng ta còn rất nhiều việc đang chờ ở phía trước..Rồi các bạn cũng sẽ được hạnh phúc như những người khác..
  6. cophaiem_muathuhanoi

    cophaiem_muathuhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu chỉ đến với những ai đã từng mất niềm tin vào Tình yêu
    Tình yêu sẽ làm bạn thay đổi cả thế giới này
    cũng giống như:
    [​IMG]
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    hỏi làm chi...sống phải biết chấp nhận con đường mình đã chọn...
    dzô dzô vì những ai dũng cảm
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Yêu chưa chắc đã phải chia ly , có tình yêu sẽ sống lâu hơn , tớ nghĩ thế ,trái ngược với bạn ....Vấn đề chả biết có phải bạn đang mất niềm tin thật không hay đang yêu hăng say nhưng vì không có chủ đề nào để viết nên hihi...đùa chút thôi , đừng tức nhé
  9. phu_thuy_chip_hoi

    phu_thuy_chip_hoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nếu cuộc sống anỳ không có tình yêu ,không cò cảm xúc buồn vui giận hờn hi vọng và thất vọng sao được gọi là cuộc sống ,ai cũng đã ít nhất một lần nếm trải mùi vị tình yêu ,đắng có cay có ngọt bùi có và chua chát cũng nhièu ,nhưng đó là quy luật của tình yêu mà mỗi người khi yêu đều phải vượt qua ,nếu vượt qua được bạn sẽ dành được tình yêu của mình và trở thành nguời hnạh phúc ,còn nếu không thì cũng đừng đánh mất đi niềm tin ở tình yêu và cuộc sống vì tình yêu là nhịp đập của cuộc sống ,nó làm cho cuộc sống này phong phú hơn .Chúc cho những người chưa yêu sang năm mới bít thế nào là hương vị của tình yêu,chúc cho những người đang yêu mãi mãi hạnh phúc và chúc cho những người từng đau kổ vì tình yêu sẽ tìm lại được
    iềm tin cho mình .
  10. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    tôi như con búp bê bằng nhựa 1 thứ búp bê thật xinh xắn ......... mặt trời trên tóc nhưng lòng sao băng giá vì sao búp bê thiếu 1 tình yêu ???

Chia sẻ trang này