1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau lâu rồi, theo các bạn nên đi chơi ở đâu cho bớt nhàm chán nhỉ???!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Tellme, 15/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tellme

    Tellme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau lâu rồi, theo các bạn nên đi chơi ở đâu cho bớt nhàm chán nhỉ???!

    Để yêu và được yêu đã khó rồi nhưng duy trì và bảo vệ được TY của mình còn khó hơn. Có 1 vấn đề mà ai đó đã từng yêu đều có lần vướng phải... vấn đề ở đây ko phải là chuyện người thứ 3 xen vào mà chính là làm thế nào để nuôi dưỡng tình yêu của bạn, làm thế nào để TY của bạn ko phải nhàm chán ở những không gian quen thuộc. Này nhé thử lập 1 lịch trình các cuộc đi chơi của bạn trong vòng 1 tháng xem có giống nhau ko nhé.
    - Tuần 1: đưa đón nhau di cafe, lượn phố
    - Tuần 2: đưa đón nhau đi xem phim, lượn phố
    - Tuần 3: đưa đón nhau đi mua sắm, lượn phố
    - Tuần 4: đưa đón nhau đi ăn cùng bạn bè, karaoke rồi cũng lại lượn phố....
    Thật sự đó là tất cả những j mình có thể nghĩ ra khi đi chơi với người mình yêu. Đành rằng khi yêu được ở bên nhau là vui là hạnh phúc rồi nhưng vẫn tồn tại 1 điều gì đó ko ổn ở đây.... Chắc chắn các đôi yêu nhau đều có những khoảng lặng... phân vân ko biết đi đâu chơi, đi đâu để được hạnh phúc và hưởng khoảng time tuyệt vời bên người mình yêu. Sẽ có người cho rằng cứ có "xiền" là sẽ có nhiều trò vui ngay nhưng chắc chắn sẽ có những ý kiến khác phải ko nào...
    Cảm ơn các bạn đã đọc bài này của mình .Hãy giúp mình và giúp chính bạn tìm ra những khoảng không gian mới cho người chúng ta yêu nhé.
  2. hung_tv

    hung_tv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hehe, vote bác 5 sao. Bác này quan tâm đúng vấn đề bọn em đang mắc phải. Nói thật, bọn em yêu nhau được 2 năm rùi, lắm lúc 2 đứa đi chơi với nhau mà ko biết đi đâu. Hix, lúc đó cũng chán, phim ở rạp thì xem hết rùi, trong tay lúc nào cũng có list phim của các rạp, máy vợ em còn có cả số đt của từng rạp luôn, nói túm lại bọn em chả bỏ sót bất cứ phim nào ngoài rạp kể cả phim VN. Đi cafe ư, nhàm.... đi suốt , sáng cafe với bạn, tối về lại vẫn cafe chắc chết. Đi mua sắm ư, đâu phải lúc nào cũng rủng rỉnh money, xem đồ mãi cũng chán, vả lại ko mua thì xem làm gì. Rủ vợ đi ăn nhậu cùng bạn bè ư, em đảm bảo some time đi thì đươc, đi suốt chắc vợ nó xin ở nhà chứ nó chả đi với mình đâu....
    Ah, em xin bổ xung với bác Tellme 1 thú vui của em khi đi với Ny em nữa là rủ nàng đi chơi điện tử , đánh bi a cùng. Nhưng thú thật với bác đi riết rồi cũng chán, bác nghĩ được thêm chỗ nào thì chỉ em với nhé.
    Hay em với bác lập 1 hội đi chơi chung đi, 2 đôi di với nhau lại hoá hay đấy, đợi những bác nào có cùng "vấn đề" như em với bác rủ đi luôn, hehe, vớ vẩn lại vui đấy. Bác thử nghĩ xem chả đôi nào biêt đôi nào, tìm hiểu nhau cũng thú vị roài , hehe tuy là ý tưởng thôi thưng nếu thực hiên được nhớ cho em làm hội trưởng nhé bác.
  3. trochoivui

    trochoivui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc đi dạo chơi, đi ăn, đi xem phim, đi xem ca nhạc, đi hội chợ, đi siêu thị, ....Còn bao nhiêu thứ nữa mà sao các bạn không thử thêm: rủ nàng đi chơi thể thao, đi thăm bạn bè cũ, đi về quê chơi, đi qua nhà bà con, đi du lịch, đi ....đâu cũng được mà....
    [​IMG]
    ---------------------------------------------------------------------------​
  4. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    1. Rủ người yêu đi học khiêu vũ.
    2. Dạy cho nàng 1 thứ gì đó mà nàng ko biết (eg. guitar)
    3. Cùng nhau hứa hẹn đi du lịch bụi và cùng nhau tự tìm thông tin tự xây dựng tour rồi đi chiến
    4. Tự nghĩ ra 1 thứ gì đó cần tìm hiểu (kinh tế, IT, movies...) tuỳ theo sở thích rồi cùng nhau chia ra mỗi đứa lo 1 phần của project
    ôi nhiều lắm bạn ạ, đi lượn hít bụi làm gì.
  5. thunamtuoc

    thunamtuoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2003
    Bài viết:
    4.035
    Đã được thích:
    0
    hạn chế gặp nhau một ít là các bạn lại thấy yêu đời ngay thôi.
    trước đây mình và người yêu hay đi chơi xa. Cũng từng ngắm cảnh biển Tuần Châu và Tam Đảo rồi. Nhưng , giờ .. nó là quá khứ.
  6. Callalily

    Callalily Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2001
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    hihihi....ý tưởng thứ 4 của chị Linh nghe hay nhỉ? giá em có người iu để thực hiện nó [​IMG]
    Hùi xưa tối nào cũng lượn đường với ex, HN đang rộng lớn bỗng thành bé xíu. Nhớ có lần nổi hứng phóng 1 mạch lên Đại Lải. Hết trèo lên núi, trèo xuống, rùi lại xuống hồ, trèo lên....có vậy thui mà nhớ mãi [​IMG]
    Kể ra có người iu hơi....điên điên chút cũng có cái hay. Tự nhiên thấy chàng chở mình tuốt luốt tận đẩu tận đâu. Giật mình hỏi nhỏ:"Mình đi đâu thế anh?" và được nhận ngay 1 câu trả lời rất thật thà:"Anh cũng ko biết!"......ặc ặc....... Thế nhưng những buổi đi chơi như thế có khi lại để đời cũng nên Cũng vì có người iu mà em biết thế nào là bình minh trên biển, thế nào là hoàng hôn bên sông....[​IMG]
  7. Brucelee08

    Brucelee08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Note tí, yêu nhau lâu rồi và đang thấy nhàm chán thì hehe.
    Đường cô cô đi cô đi, đường tôi tôi đi tôi đi.
    Ờ ờ, chẳng may sau nay có gặp nhau ở cái ngã ba nào, còn tình cảm thì lại cùng chí hướng.
    Tớ nghĩ thế có tiêu cực chăng?
  8. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    có tiêu cực nhưng sao lại không nhứ thế chứ
    Tớ nghĩ rủ nhau ngồi tô tượng, rắc tranh cát cũng được. Hoặc các bạn rủ nhau đi xe đạp đôi ra ngoại ô đi
  9. siublack

    siublack Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp 14/2, ra đươ?ng Trươ?ng Chinh mua 2 vé trực thăng khứ hô?i. 8h sáng cha?ng va? na?ng cu?ng leo lên chiếc máy bay ba? gia? thă?ng hướng Gia Lâm - Hạ Long. Gâ?n 9h đến nơi. Đi chơi loăng quăng đến chiê?u lại cươfi ba? gia? quay vê? Ha? Nội.
    Breath-taking and Cool ?
  10. duykiet

    duykiet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đi khách sạn .... tâm sự, cãi vả..... vì đó là nơi sạch sẽ và kín đáo

Chia sẻ trang này