1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau lâu thế này rồi, có nên chia tay không các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shimamura, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 8kenshin

    8kenshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2009
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ matzay của em phán chỉ có chuận trở lên.
    Đạp cho nó phát chủ top ạ, em khuyến khích.
  2. haiau23

    haiau23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Em xin giơ tay phát biểu cái.
    Tại em cũng đang là sv du học nên hiểu, các cô gái mà đi du học về ấy, thường nghĩ mình là cái gì to tát lắm, hoành tráng lắm, cứ tưởng mình là ai chứ.
    Thế nên mới có chuyện ko đối xử đúng mực với mọi người, kể cả bố mẹ chồng tương lai hay ai, chẳng qua mình là người yêu, thì có thời gian ở lâu hiểu nhau, họ còn ko tỏ thái độ thôi.
    Chứ cái kiểu cứ nghĩ mình là gì, thì tốt nhất là cho đi cho nó mát mẻ, gì chứ tính người khó đổi, nó ăn vào trong máu rồi.
  3. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    bạn chủ top và cô ý cứ sinh con đã hẵng tính
    nếu đẻ con trai thì làm theo cách của bạn , tức là về nhà bạn sống vì h tương lai của vợ bạn cũng sẽ là mẹ chồng, sẽ hiểu tâm lý làm bố mẹ chồng là dư lào.
    còn nếu đẻ con gái thì làm theo cách vợ bạn vì tuơng lai sẽ là mẹ vợ.
    thiết nghĩ ai cũng có bố mẹ , cũng đều muốn sau khi lập gia đình thì vẫn báo hiếu đc, bạn suy tính cho bố mẹ của bạn , cũng nên suy tính cho bố mẹ của cô ta, nếu đảm bảo đc em đối xử tốt với bố mẹ anh tốt thì anh sẽ là ông con rể tuyệt vời.
    bạn có đảm bảo đc điều đó ko? chăm cho bố mẹ mình đã khó h thêm ông bà nhạc thì cũng mệt đấy.
    nến chứng tỏ đc mình dư lào thì việc câu nói của cô ta hay ý nghĩ của cô ta quá đơn giản để giải quyết.
    chuyện tình cảm 7,8 năm còn khó bỏ huống chi ng ta nuôi con gái bao năm h đi lấy chồng coi như mất con( ko nuôi đc bữa nào fải qua chăm sóc bố mẹ của bạn , ở 1 khía cạnh nào đó ko fải là sai, cơ mà thiếu chút suy nghĩ lâu dài)
    mọi thứ chính ra chả có gì, cái chính là ở bạn thôi. quyết đoán lên tý là mọi thứ lại ok mà.
    chúc vui
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    bỏ mịa đi cho xong
    cái con dở người này

Chia sẻ trang này