1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu nhau mà ko hôn nhau thì có sao ko?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 19/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà ko hôn nhau thì có sao ko?

    em va ban trai yeu va tim hieu duoc 5 thang roi, bon em dinh dau nam tới cưới nhau. Bạn ý rất yêu em còn em thì yêu vừa phải.
    Nhưng có một điều em băn khoăn mãi trước khi để người lớn tới làm việc là em và bạn ấy cực kỳ rất ít hôn nhau và bày tỏ tình cảm âu yếm yêu đương. Ngay từ hồi nhận lời yêu bạn ấy bọn em chỉ hôn nhau khoảng 1 lần/tuần. Thời gian hôn mỗi lần chỉ khoảng 5giây, toàn do bạn ấy chủ động thôi trước (chú ý là cả em và bạn ấy hoàn toàn ko vấn đề gì về răng miệng nhé), lúc đầu em còn để cho hôn nhưng sau này thì em toàn tránh vì hay bị mất cảm xúc, mỗi lần như thế em rất không thoải mái, 2 tháng gần đây thì chẳng hôn nhau nữa, chỉ thơm vào má. em đã từng yêu rồi, và bạn ý cũng thế, nên em thấy chuyện này là không bình thường, nhưng bạn ấy thì ko nghĩ j cả, chỉ muốn cưói sớm thôi. Bạn bè em thì không đứa nào như vậy.
    Em đang băn khoăn quá, không biết phải làm sao? có nên làm đám cưới khônng?nhà bạn ấy thúc giục em quá trời.
  2. lubu8x

    lubu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2009
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Lệch lạc giới tính àh ??....
    Ca của bạn chưa cưới được đâu , không phải vì anh ấy hôn trong 5s , mỗi tuần chỉ một lần , và 4 lần trong 4 tuần.... mà 2 bạn còn hiểu quá ít về nhau ... cần có thời gian chia sẻ và tìm hiểu thêm nữa thì mới được....
  3. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    thế đã xXx chưa .
    Đùa chứ, ca này phải xem xét lại. Tại sao lại mất cảm xúc.
    Có thể em ko yêu a ta đâu, vì một lý do gì đó nên mới đồng ý yêu thôi .
  4. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Dở hơi! Yêu nhau chân chính chân thành thì ai lại hôn hít sờ soạng. Nắm tay nhau là hạnh phúc lắm rồi. Cứ thế đi em ạ.

  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    cực kì có vấn đề
    có khi ku này bị gay ý, yêu chỉ để che đậy giới tính thôi
    haizza, yêu nhau mà k hôn nhau chả có ý nghĩa j nữa cả
  6. langtu50022003

    langtu50022003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    3.345
    Đã được thích:
    0
    Gay j
    Có khi bà chủ topic này có vấn đề thì đúng hơn
  7. song_nhi1325

    song_nhi1325 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    1
    Nhìn nhau đầy cảm xúc thôi , nắm tay cũng là va chạm xác thịt rồi
    Được song_nhi1325 sửa chữa / chuyển vào 10:31 ngày 19/09/2009
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Yêu 5 tháng rồi thì ít hôn môi cũng chả có gì bất thường.
    Quan trọng là từ tháng thứ 2 trở đi, ku ấy có hôn chỗ khác không thôi.
    Nếu chỗ khác vẫn hôn thì ok.
    Tớ biết 1 thằng, thằng này ko bao giờ hôn môi bạn gái, chỉ toàn hôn mông.
  9. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử hỏi anh ấy là:
    Bạn: - Sau này lấy nhau rồi, mình có hôn nhau nữa không anh?
    Him: - Em bị sao thế? tất nhiên là có rồi.
    Bạn:- Em thì nghĩ là không đâu, vì bg mới đang yêu mà còn hầu như chẳng có nụ hôn thì cưới xg chắc chẳng bg...buồn thật....
    hihi, chắc chắn là anh ấy fải hiểu để mà cải thiện tình hình, còn nếu vẫn như cũ thì nản quá, yêu vậy ức chế lắm.
  10. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Kể cũng lạ nhưng nghiệm từ bản thân độ này mình cũng chả thích hôn ban gái lắm ... Đi chơi hôn cũng đc mà ko hôn cũng chả seo ...
    Hình như đến 1 giai đoạn nào đó , hôn cũng nhạt dần , cũng vẫn có cảm xúc , hôn vẫn thích chứ ko fải là ko nhưng nó ko còn quan trọng hay khiến mình thèm muốn ...
    Chỉ thích bắt ng ta lái xe đèo mình , còn mình ngồi sau ôm ng ta mới tì cằm lên vai thôi , cắn tóc , cắn tai ... Ng cứ lần lẫn lần lẫn , ôm từ sau thích lắm ...
    Mà khổ , xe mình thì to con gái đèo rõ khổ ...
    Chả hiểu thế decks nào lại thế ... kì cục ...

Chia sẻ trang này